Điều tra vụ chồng hành hung vợ đến gãy xương

Thứ hai, 24/04/2023 08:38
Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) ngày 23-4 cho biết, đã tiếp nhận tin báo và đang điều tra vụ: “Cố ý gây thương tích” xảy ra trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam. Vụ việc được xác định là do người chồng đánh đập vợ bị đa chấn thương, phải nhập viện điều trị.
Chị P. bị chồng đánh gãy xương tay, phải nhập viện điều trị
.
Hình ảnh camera ghi lại cảnh ông T. đánh chị P. bất tỉnh trong nhà.
Chị P. bị chồng đánh gãy xương tay, phải nhập viện điều trị
.

Theo Công an phường Hòa Khánh Nam, tối 22-4, trên mạng xã hội có chia sẻ một bài viết cùng video, hình ảnh về việc ông N.T. (trú phường Hòa Khánh Nam) hành hung vợ là chị B. P., (33 tuổi). Trong đoạn video thể hiện, ông T. đánh chi P. một cách dã man trước mặt cô con gái nhỏ trong phòng ngủ. Do không thể chịu đựng được hành vi vũ phu của người chồng, chị P. tháo chạy xuống tầng trệt nhưng vẫn bị ông T. rượt theo đấm, đá tới tấp vào người. Mặc dù chị P. nằm bất tỉnh dưới nền nhà, nhưng ông T. vẫn vô tư đứng bấm điện thoại. Những tưởng sự việc dừng lại ở đây, sau đó ông T. tiếp tục tiến tới nắm tóc vợ giật ngược ra sau rồi tiếp tục đấm đá túi bụi, thậm chí lấy bàn đè lên người khiến chị P. bị thương tích đầy người.

Sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người xem đã bày tỏ sự bất bình trước hành vi của người chồng và có những lời bình luận với mong muốn các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi bạo lực của ông T.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu lập tức phối hợp với công an phường vào cuộc xác minh, triệu tập ông T. lên làm việc. Qua đó, cơ quan Công an xác định, vụ việc chị P. bị ông T. hành hung xảy ra vào đêm 4-4. Do bị thương tích nặng, chị P. phải vào bệnh viện cấp cứu do gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác trên khắp người, nhất là vùng mặt. Sau khi nhập viện, chị P. phải phẫu thuật vết thương và đã được xuất viện.

Trao đổi với phóng viên, chị P. cho biết, hiện vết thương của chị bị nhiễm trùng và mới quay lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Chị này cho hay, đã chung sống cùng ông T. hơn 10 năm và có 2 người con. Không phải là lần đầu bị chồng hành hung, tuy nhiên vì thương con nên cắn răng chịu đựng, không muốn tiết lộ thông tin với người thân và bạn bè.

“Sau khi sự việc xảy ra đêm 4-4, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an với mong muốn mình sẽ được các cơ quan chức năng hỗ trợ, thoát khỏi cảnh bị người chồng vũ phu hành hung như thế”, chị P. nói.

Hiện tại, cơ quan Công an đã lấy lời khai của chị P. và ông T., đồng thời trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để tiếp tục xử lý vụ việc.

CÔNG HẠNH