Điều ước đêm Giáng sinh

Thứ ba, 26/12/2017 10:28

Tháng 12, giữa tiết trời cuối đông Đà Nẵng lạnh tê tái, một mùa Giáng sinh an lành nữa lại về, không chỉ riêng với bà con có đạo, rất nhiều người dân thành phố cũng háo hức chào đón Giáng sinh và năm mới 2018. Hòa vào không khí nhộn nhịp này, nhiều em nhỏ mừng vui đón nhận những món quà Noel ý nghĩa của bố mẹ, người thân. Bởi trong tâm thức của các bé, ông già Noel chỉ mang những món quà mà các em đã ước đến với những đứa trẻ ngoan nhất. Với các bậc làm cha mẹ, quà Noel là sự động viên, khích lệ bé sẽ chăm ngoan, vâng lời, và biết cố gắng học tốt hơn. Thế nhưng, giữa dòng đời vẫn còn đó những em nhỏ cơ nhỡ, bơ vơ, bất hạnh, ước mơ của các em đơn giản chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, mạnh khỏe, được nhìn thấy cuộc sống hằng ngày. Rất nhiều tấm lòng hảo tâm tại Đà Nẵng đã mang niềm hạnh phúc, lan tỏa, chia sẻ lòng mình với những hoàn cảnh khó khăn.

Các em nhỏ tại Trung tâm Chi hội Gia đình Người tự kỷ Đà Nẵng
nhận quà Giáng sinh từ chương trình “Ông già Noel ơi”.

Không khí Giáng sinh ngập tràn khắp nơi, cùng với những mong ước nhỏ nhoi của các bé, dịch vụ ông già Noel trao quà tận nhà và lời nhắn nhủ, các bé phải chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ... đang được rất nhiều phụ huynh lựa chọn để mang lại niềm vui cho con trẻ. Chị Lê Thị Yến (trú Q.Cẩm Lệ) phấn khởi: “2 cháu nhỏ nhà tôi rất háo hức mong chờ đêm Giáng sinh để được ông già noel đến tặng quà. Tôi nghĩ không riêng gì các cháu nhà tôi mà mọi trẻ em đều mong ước có được một điều ước, một niềm vui nhỏ trong những ngày này. Tôi đã nhờ ông già Noel “ship” quà đến tận nhà để các con bất ngờ và tôi mong đó là động lực nhỏ để các con cố gắng chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ba mẹ...”. Những món quà tặng tuy đơn giản nhưng luôn được các bé mong ước được ông già Noel đến tặng trong đêm Giáng sinh, các cháu xem đó là động lực để cố gắng chăm ngoan để năm sau lại được gặp ông già Noel.

Những ngày này, trong khi nhiều bạn nhỏ đang nô nức vui đùa, được ba mẹ tặng quà, đưa đi mua sắm và háo hức chào đón Giáng sinh, thì ở đâu đó vẫn còn những mảnh đời chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi trong cuộc sống cũng ao ước được một lần nhận quà Giáng sinh từ ông già Noel. Thấu hiểu được điều đó, rất nhiều chương trình thiện nguyện được tổ chức với mong muốn những mảnh đời bất hạnh cũng sẽ có được một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. Trong tiết trời lạnh, hơn 30 bạn sinh viên của nhóm Hand In Hand, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng không chọn đi chơi cùng bạn bè, sum vầy bên gia đình, mà âm thầm tỏa đi khắp các tuyến đường mang theo những món quà Noel tặng cho người lao động nghèo. Chân thành, ấm áp vô cùng, bác Trần Công Việt (hành nghề xe ôm) nhận quà từ tay các bạn trẻ xúc động chia sẻ: “Những món quà nhỏ của các cháu sinh viên khiến chúng tôi thấy ấm lòng, bớt cô đơn, lạc lõng trong những ngày lạnh giá...”.

Các em nhỏ nhận được món quà Giáng sinh yêu thương từ ông già Noel.

Tiếp nối vòng tay, cùng mang yêu thương với các em nhỏ không may mắn, chương trình “Ông già Noel ơi” là một trong những nỗ lực của các bạn sinh viên đến từ Đội công tác xã hội (CTXH), trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng nhằm mang đến cho gần 100 em thiếu nhi tại Trung tâm Chi hội Gia đình Người tự kỷ Đà Nẵng một đêm Giáng sinh vui vẻ, ấm áp và ý nghĩa. “Chúng tôi mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn mà các em nhỏ ở đây đang phải gánh chịu và hy vọng đem đến cho những mảnh đời bất hạnh hơi ấm của tình thương khi đông về, để các em có một Giáng sinh an lành, ấm áp như mọi người”, bạn Đồng Thế Hưng, Đội trưởng Đội CTXH chia sẻ. Cùng sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, tặng cho các em những phần quà ý nghĩa, tất cả phối hợp nhịp nhàng tạo nên một không khí vui nhộn, ấm áp. Với thông điệp “Mùa đông ấm áp”, các bạn sinh viên hy vọng những mảnh đời bất hạnh có được những phút giây vui vẻ dịp Giáng sinh này cũng như đón một cái tết ấm áp, hạnh phúc.

Cứ thế trong vai ông già và bà già Noel, những lời chúc vang lên khắp nơi ở TP Đà Nẵng, những phần quà được trao tận tay các cụ già bán vé số, bác xích lô, xe thồ, chị lao công, các em nhỏ bất hạnh... mang hơi ấm đến với những phận đời mưu sinh trong đêm đông giá rét.

THANH HOA