"Doàn Gạc Ma" và ngôi nhà mới

Thứ hai, 03/04/2017 14:13

(Cadn.com.vn) - Qua điện thoại, giọng cựu binh Gạc Ma Võ Văn Doàn (1968, P.1, TP Đông Hà, Quảng Trị) mừng vui báo tin cho chúng tôi biết gia đình vừa dọn về nhà mới tại kiệt 20 đường Nguyễn Trãi (P.1, TP Đông Hà, Quảng Trị) từ sự giúp đỡ chân tình của nhiều người. Vậy là từ nay, vợ chồng anh chị giã từ cảnh thuê trọ, ở nhờ lay lắt. "Có an cư mới lạc nghiệp nhà báo à", anh Doàn giọng vững vàng hẳn dù cuộc sống 2 vợ chồng đang rơi vào cảnh chạy ăn từng bữa.

19 tuổi, Võ Văn Doàn lên đường nhập ngũ (năm 1987), biên chế lực lượng Hải quân Việt Nam tại tiểu đoàn 887, Trung đoàn 83 và có mặt trên tàu vận tải HQ 604 thực hiện nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma vào tháng 3- 1988. Dù 29 năm đã qua, anh chưa một ngày quên đi được cảnh bi thương trong trận chiến 14-3-1988. Tàu Trung Quốc với hỏa lực mạnh nã đạn, pháo về phía bộ đội ta, bắn chìm tàu HQ 604 và đổ bộ chiếm đảo Gạc Ma... Nhiều đồng đội của Doàn đã hy sinh, trong đó có đồng hương Đông Hà là binh nhất Hoàng Ánh Đông và Tống Sỹ Bái. Riêng binh nhất Trần Thiên Phụng, đồng hương ở P.2, TP Đông Hà trôi dạt trên biển bị tàu Trung Quốc bắt giữ, sau một thời gian dài mới nối được liên lạc về với quê hương.

Cựu binh Gạc Ma Võ Văn Doàn nâng niu chiếc áo lính Hải quân vừa được tặng nhân dịp lễ kỷ niệm 30 năm nhập ngũ vào tháng 3-2017 trong căn nhà mới.

Tháng ngày đằng đẵng ấy, anh Doàn cũng nghĩ rằng người bạn thân Thiên Phụng đã mãi mãi ngã xuống, nỗi đau chồng chất niềm thương nhớ. "Tôi may mắn sống sót, chiếc xuồng của chúng tôi chi chít vết đạn, trôi dạt về gần đảo Sinh Tồn thì được cứu kịp, trên xuồng còn chở thương binh và thi thể Thiếu úy Trần Văn Phương, người chỉ huy đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng", anh Doàn gạt nước mắt nhớ về đồng đội. Sau 1 thời gian an dưỡng, anh Doàn cùng đồng đội tiếp tục nhận nhiệm vụ ra xây dựng tại quần đảo Trường Sa. Mỗi chuyến trở lại ấy với anh Doàn là hành trình đẫm nước mắt, nhưng vì thế càng khiến quyết tâm của anh vững vàng hơn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Xuất ngũ trở về quê hương, cựu binh Doàn lăn lộn mưu sinh đủ thứ nghề. Trong khi đó, đồng đội Trần Thiên Phụng sức khỏe yếu, chỉ có thể phụ giúp vợ buôn bán nhỏ. Dù cực nhọc, chật vật nhưng Doàn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng, vươn lên trong cuộc sống nhưng tinh thần, trí nhớ của Doàn có phần giảm sút. Nhiều lúc tên đơn vị anh cũng quên. Cuộc sống trôi qua bình lặng như thế, ngoài 40 tuổi, cựu binh Doàn vẫn chưa lập gia đình, kiếm sống bằng việc giữ xe tại cổng số 3 Chợ Đông Hà. Tổ giữ xe này đều là dân quân tự vệ của P.1, TP Đông Hà. Anh Nguyễn Văn Duy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự P.1 cho biết cựu binh Doàn là một trong những dân quân tự vệ nhiệt tình và đầy trách nhiệm của phường. Việc giữ xe tuy không cho thu nhập cao nhưng phù hợp với sức khỏe hiện tại khi không thể lao động những việc nặng nhọc.

Mãi đến năm 2013, nhân duyên đưa lối cho anh gặp gỡ cô thợ Minh Hạnh may tại chợ, tuổi cũng đã gần 40. Duyên muộn là duyên lành, chị Minh Hạnh hiền lành, chăm chỉ và hết mực thương yêu chồng. Một năm sau, tổ ấm của cựu binh Doàn đã chào đón thêm thành viên mới. "Nếu con trai tôi đã tên là Trường Sa, nhưng vì con gái nên tên phải mềm mại một tí, cháu Hương Giang nay đã hơn 3 tuổi rồi đó",  Doàn ôm con vào lòng nựng nịu. Kể từ ngày lập gia đình, Doàn càng vất vả hơn, nhưng đau đáu nhất vẫn là chưa thể an cư, chưa có mái nhà để trú mưa tránh nắng.

Biết được hoàn cảnh khó khăn này, nhiều cá nhân hảo tâm, báo chí và đồng đội đã tìm đến và giúp sức mua đất, cất nhà cho vợ chồng trên diện tích 36m2 ở kiệt 20 đường Nguyễn Trãi. Món quà chứa đựng tình cảm quý giá, thấm đẫm tình người ấy như tiếp thêm động lực để anh vượt qua bộn bề cuộc sống. Gần giữa tháng 3- 2017, vợ chồng anh và bé Hương Giang đã về trong ngôi nhà mới, dù thiếu thốn còn trống nhiều vật dụng cần thiết nhưng lại đầy ắp tiếng cười.

Chia sẻ về hiện tại, Doàn cho hay sau Tết 2017, bãi giữ xe giải tán, anh rơi vào thất nghiệp, loay hoay chưa tìm ra việc mới phù hợp. Còn chị Minh Hạnh kể từ ngày sinh em bé cũng bận rộn chăm con, công việc may thuê không ổn định. "Muốn vay vốn để vợ mở quầy tạp hóa nhỏ tại nhà buôn bán, tôi thì vẫn đang từng ngày tìm việc, phải sống đàng hoàng cho xứng đáng với sự tin cậy của đồng đội và mọi người",  Doàn vừa nói, vừa đưa bàn tay xoa lên bức tường còn thơm mùi sơn mới đầy thiết tha.

Bảo Hà

* Sau khi khảo sát thực tế, Thường trực Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - 81 ngày đêm năm 1972 (Hội CSBVTCQT) tại Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ kinh phí "Nghĩa tình đồng đội" để xây dựng căn nhà tình nghĩa cho mẹ  Trần Thị Thứ (96 tuổi, trú thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) mẹ của liệt sĩ Trần Văn Toán, từng chiến đấu và hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị. Chiều 29-3, Thường trực Hội đến thăm và trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho mẹ Thứ, tạo điều kiện cùng với gia đình sớm khai trưởng mở móng xây dựng căn nhà tình nghĩa cho mẹ. 

Nguyễn Nhân Mùi

Hội CSBVTCQT tại Đà Nẵng trao kinh phí cho mẹ Thứ để xây dựng căn nhà "Nghĩa tình đồng đội".