Đoạn kết buồn của mối tình ngang trái

Thứ bảy, 01/11/2014 11:15

(Cadn.com.vn) - Sau khi “làm” em vợ có thai, anh Đinh Văn Sò (1976, trú thôn Đắc Lang, xã Sơn Dung, H. Sơn Tây, Quảng Ngãi) sợ dân làng bắt phạt nên đã tự vẫn bằng thuốc độc và lá ngón. Sò mất đi đồng nghĩa với thực tế vợ lớn, vợ bé và các con của Sò đang đối mặt với nguy cơ đói nghèo, thất học.

Mối tình ngang trái

Căn nhà nhỏ tăm tối của vợ chồng Đinh Văn Sò nằm trên đỉnh Đắc Lang (giáp ranh H. Kon Plong, tỉnh Kon Tum) quanh năm mây phủ. Bếp lửa giữa căn nhà không làm bớt đi không khí lạnh lẽo, ảm đạm nơi vùng sơn cước này. Ngồi nhai trầu bên bếp lửa cùng với đám con, chị Đinh Thị Hải (1977, vợ anh Sò) kể lại: Chiều 22-10, anh Sò mang rượu ra ngồi giữa nhà uống một mình. Chồng uống rượu, còn chị Hải sang nhà hàng xóm chơi. Khoảng 1 giờ sau chị Hải về nhà thì phát hiện Sò nằm trên sàn nhà, miệng sùi bọt và cạnh đó là vỏ chai thuốc diệt cỏ cùng vài cọng lá ngón. Biết chồng vừa tự vẫn, chị Hải vội hô hoán mọi người đến cứu. Ngay sau đó anh Sò được đưa đến Trung tâm Y tế H. Sơn Tây, nhưng tất cả đã quá muộn.

Cái chết bất thường của anh Sò nhanh chóng được người dân trong làng biết đến. Họ cho rằng chính mối quan hệ mờ ám với em vợ đã khiến anh Sò nghĩ quẩn rồi tự vẫn. Nói về em gái đồng thời cũng là “tình địch” của mình, chị Hải cho biết: "Đinh Thị Phố (1998) là em con ông chú ruột với tôi. Vì gia đình Phố có đến 8 anh chị em, cha mẹ Phố lại ham nhậu nhẹt hơn làm ăn nên học đến lớp 5 thì Phố bỏ học. Năm 2011, Phố qua ở hẳn với gia đình tôi. Từ khi có Phố, cuộc sống của tôi đỡ vất vả hơn vì không những giúp mình việc nhà, Phố còn giúp cả việc nương rẫy".

Thời điểm này, chân của chị Hải bỗng nhiên bị chứng bệnh lạ khi da bị lột, lở loét rất đau. Dù đã đi chữa nhiều nơi nhưng bệnh vẫn không khỏi. Từ đó chị quanh quẩn trong làng, mọi chuyện nương rẫy đều phó mặc cho chồng và Phố. Năm 2013, Phố lấy chồng ở cùng thôn, nhưng chỉ được 4 tháng thì bỏ chồng và về sống với vợ chồng chị Hải. Ngày ngày Phố theo anh rể lên nương rẫy tỉa bắp, trồng lúa.

Chị Đinh Thị Hải trước bàn thờ Đinh Văn Sò.

Năm 2014, Phố mới tròn 16 tuổi, nhưng cơ thể đã ra dáng một thiếu nữ cân đối. Cuộc sống của gia đình chị Hải và Phố diễn ra bình dị như nhiều gia đình nơi miền sơn cước khác. Bỗng đầu tháng 6-2014, Phố tâm sự với chị Hải rằng mình bị “trễ tuần trăng”. Lúc này chị Hải cứ nghĩ là chuyện bình thường nên động viên Phố đừng quá lo lắng. Thế nhưng đến 2 “tuần trăng” sau vẫn không thấy gì. Đâm lo, chị Hải đưa Phố ra Trạm Y tế xã khám thì phát hiện Phố đã có thai.

Sau nhiều lần chị Hải gặng hỏi “tác giả” của bầu thai, Phố mới nói đó chính là của anh Sò. Phố kể, cũng như bao lần lên rẫy tỉa lúa, bắp cùng với anh Sò, thế nhưng một ngày của tháng 5-2014, sau lúc nghỉ giữa buổi, Sò lại ngồi gần rồi nắm tay Phố nói lời yêu thương. Tuổi mới lớn, không kìm chế được cảm xúc, khi anh rể tán tỉnh thì Phố xuôi lòng rồi chấp nhận để Sò “quan hệ” mà không nghĩ đó là mối tình ngang trái.

Chuyện Đinh Văn Sò “làm” em vợ có thai nhanh chóng truyền khắp làng Đắc Lang và tất nhiên đến tai già làng. Ở nơi vùng cao này, việc các cháu gái lấy chồng ở tuổi 16, 17 là bình thường, nhưng trong trường hợp này, Sò đã có vợ con nhưng lại quan hệ với em vợ để lại "hậu quả” là điều cấm kỵ. Theo tục lệ của làng, khi người đàn ông vi phạm như vậy phải bị cúng phạt cho thần thánh một con trâu, một con heo, một con dê và một con gà. Tuy nhiên, trong lúc làng chưa xử lý thì anh Sò đã tự vẫn. Theo suy luận của nhiều người, có lẽ vì sợ làng trách phạt nên anh Sò quyết định tự vẫn.

Sau khi sự việc xảy ra, Đinh Thị Hải và Đinh Thị Phố (bìa trái) vẫn sống chung một nhà.

Người đàn ông có tiếng trăng hoa

Vợ chồng chị Hải cưới nhau năm 1998, đến nay đã có 4 mặt con, 2 trai, 2 gái. Từ khi cưới nhau, vợ chồng sinh sống bằng nương rẫy, lúc rảnh, anh Sò đi buôn cây keo nguyên liệu. Do thường đi buôn nên anh Sò có điều kiện tiếp xúc với nhiều người, trong đó có nhiều phụ nữ. Vốn tính trăng hoa, lại có tài đàn hát nên anh Sò được lòng nhiều phụ nữ. Biết chồng có quan hệ ngoài luồng, chị Hải nhiều lần khuyên can nhưng anh Sò vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ “lòng tham” được. Khuyên không được chồng, chị Hải đành chấp nhận và tự an ủi rằng, miễn chồng còn yêu mình, làm đem tiền về cho mình nuôi con là được.

Đinh Thị Phố và nhành lá ngón mà Sò đã hái ăn tự vẫn.

Cũng vì thấy vợ “dễ tính” nên anh Sò “được đằng chân lân đằng đầu”, nhiều lần công khai đưa bồ nhí về nhà để ra mắt vợ lớn. Khi chị Hải giận bỏ đi thì anh Sò lại năn nỉ vợ tha thứ. Một phần vì còn yêu thương chồng, phần vì 4 đứa con nhỏ nên chị Hải tha thứ. “Theo như mình biết thì Sò có 4 bồ nhí, trong đó một người ở H. Kon Plong đã có con với Sò năm 2007. Lúc 3 tuổi, Sò đưa đứa con này về nuôi cho đến bây giờ. Còn lại nghe người ta nói Sò bồ nhí nhiều lắm, mình không biết hết được” - chị Hải cho biết thêm.

Chúng tôi cũng lấy làm lạ, sau khi sự việc xảy ra, chị Hải và Phố vẫn chung sống bình thường, cùng ăn thuốc, nhai trầu, trò chuyện như không có gì xảy ra. Còn Phố, cô bé vẫn ngây thơ cười nói như trẻ con, dù cô biết anh Sò tự vẫn một phần có lỗi của mình.

“Tuy Sò tham lam nhiều phụ nữ, nhưng Sò biết làm ăn, nuôi gia đình. Giờ Sò chết rồi không biết ai làm nuôi mấy đứa nhỏ ăn học đây. Bản thân tôi thì đau ốm không làm gì nặng được” - chị Hải lo lắng.

Bão Bình