Đoàn tụ sau 39 năm lưu lạc

Thứ hai, 24/02/2014 12:38

(Cadn.com.vn) - Sáng 22-2, gia đình bà Trần Thị Yến (87 tuổi) ở thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp, H. Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã tổ chức đón mừng người con gái đoàn tụ sau 39 năm lưu lạc.

Chị Võ Thị Bê đi lạc từ khi còn là cô bé 15 tuổi, giờ trở về đã trở thành người phụ nữ 54 tuổi. Chị Bê sống độc thân, không chồng con, không có tài sản.

Ngày 22-4-1975, đoàn chiếu phim tổ chức phục vụ tại sân bãi gần nhà chị Bê. Do xảy ra ẩu đả bắn nhau trong đám đông, cô bé 15 tuổi đã bị lạc đường về nhà và thất lạc đến thị trấn Châu Ô, H. Bình Sơn cách đó hơn 40 km.

Người dân tại thị trấn Châu Ổ đặt cho chị cái tên mới là Võ Thị Cúc. Chị Cúc sống cảnh vô gia cư, ban ngày đi làm thuê, tối tìm đến các quán nhậu để nhặt vỏ lon bia về bán kiếm sống qua ngày. Chị Bê nhớ được tên của người thân, nhưng địa danh quê quán thì chị không biết.

Gia đình chị Bê sau nhiều năm tìm kiếm đã nhận một người phụ nữ khác làm con nuôi để nguôi nỗi buồn. Người phụ nữ này được đặt tên là Võ Thị Gái, chị Gái cũng có hoàn cảnh đi lạc, không biết cha mẹ, quê quán.

Gia đình bà Yến đoàn tụ với chị Bê nhờ thông tin tìm người lạc trên đài truyền hình.

Hàng xóm cho biết, lúc còn nhỏ, chị Bê chỉ học hết lớp 3 và kém lanh lợi.

Gia đình đoàn tụ sau 39 năm (chị Bê thứ 2 tính từ bên trái).

Thanh Trung