Đôi tình nhân gặp nạn

Thứ bảy, 19/10/2013 10:25

(Cadn.com.vn) - 23 giờ 30 ngày 22-9, nhận tin báo từ CAP Vĩnh Nguyên đề nghị phối hợp điều tra vụ cướp vừa xảy ra tại sân bóng Thanh Niên thuộc địa bàn phường, Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đội phó Đội CSHS CATP Nha Trang (Khánh Hòa) đã điều hàng chục TS, ĐTV khẩn trương đến hiện trường, phối hợp CAP xác minh thông tin và triển khai truy xét theo nhiều hướng nhằm nhanh chóng xác định đối tượng gây án.

Truy nóng

Tại hiện trường, mặc dù còn khá run sau khi bị cướp, nhưng anh Bùi Văn Tuấn (1992, trú 49C-Cù Lao Trung, P. Vĩnh Thọ) và chị Nguyễn Thị Chợ (1992, trú tổ 12, Sơn Thủy, P. Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) vẫn đủ bình tĩnh cung cấp cho TS thông tin quan trọng: nhóm thanh niên cướp tài sản có 5 đối tượng đi trên 2 xe máy, trong đó đối tượng đeo gương cận, người mập trực tiếp cầm dao khống chế lấy tiền, sau đó tẩu thoát trên xe máy loại Honda 67 không rõ BKS.

Từ những thông tin ban đầu, Trung tá Nguyễn Văn Hội đã chỉ đạo lực lượng TS, ĐTV tập trung rà soát và nắm thêm thông tin ở khu vực sân bóng Thanh Niên và tuyến ven biển. Những đối tượng nghi vấn xuất hiện vào thời điểm xảy ra sự việc đều được các TS, ĐTV đưa vào diện xác minh, sàng lọc. Đặc biệt, cần chú ý đến thông tin bị hại cung cấp là trong nhóm cướp có đối tượng mập, đeo kính cận và sử dụng Honda 67. Tuy nhiên, từ khuya hôm đó cho đến 19 giờ ngày hôm sau, các ĐTV, TS vẫn chưa lần ra manh mối hay đối tượng khả nghi.

Từ trái qua: Dương Đăng Thành, Phạm Bình Nguyên, Trần Thanh Nhật, Trần Tấn Phúc, Nguyễn Phan Quốc Thành.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Đội CSHS chỉ đạo lực lượng điều tra một mặt tiếp tục mở rộng địa bàn xác minh, một mặt tổ chức tuần tra mật phục nhằm phát hiện đối tượng khả nghi. Hướng điều tra này đã mang lại kết quả khi 23 giờ ngày 23-9, trong lúc tuần tra, mật phục trên đường, TS phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy, trong đó có một xe loại Honda 67 nên tổ chức bám theo. Điều làm các TS đặc biệt chú ý là trong số này một đối tượng khá mập, đeo kính cận nên đã tổ chức truy đuổi. 2 thanh niên đi trên xe Future tăng tốc chạy thoát, còn 2 đối tượng đi xe Honda 67 BKS 85NA-3067 bị tạm giữ.

Người điều khiển có nhân dạng đặc điểm mập, đeo kính cận là Dương Đăng Thành (1995, trú 11/1-Phương Sài, TP Nha Trang) và thanh niên đi cùng là Trần Tấn Phúc (1991, trú xã Xuân Sơn, H. Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Khám xét nhanh, các TS thu giữ trong người đối tượng 1 con dao, 1 ĐTDĐ cùng một số tiền. Kiểm tra kỹ tang vật, TS phát hiện chiếc ĐTDĐ này là của chị Nguyễn Thị Chợ. Khai thác nóng, Phúc - Thành thừa nhận cả hai đã thực hiện vụ cướp tại sân bóng Thanh Niên, chiếc điện thoại chính là của chị Chợ và số tiền có được là từ việc bán ĐTDĐ của anh Tuấn.

Tuy nhiên, Phúc - Thành khẳng định chỉ có 2 đối tượng thực hiện vụ cướp chứ không có đồng bọn khác. Ngay sau đó, cả hai được đưa về CQĐT để làm việc. Vấn đề quan trọng là phải đấu tranh để buộc chúng khai ra đồng bọn. Kiên trì đấu trí 2 đối tượng, các ĐTV đã buộc Phúc - Thành đuối lý và khai nhận đồng bọn tham gia là Nguyễn Phan Quốc Thành (1995, trú xã Vĩnh Trung), Phạm Bình Nguyên (còn gọi Thắng, 1994, trú P. Phước Long, TP Nha Trang), Trần Thanh Nhật (1998, trú phòng 1 KTX Trường CĐ nghề Nha Trang. Từ lời khai của Thành - Phúc, Đội CSHS khẩn trương xác minh, truy tìm và bắt giữ Nguyễn Phan Quốc Thành, Nhật, Nguyên.

Phương tiện các đối tượng sử dụng gây án.

Đi cướp sau chầu nhậu

Lời khai của các đối tượng sau đó đã “dựng” lại quá trình vụ cướp tài sản tại sân bóng Thanh Niên. Tối 22-9, cả nhóm đã rủ nhau đến quán số 9-Vân Đồn, TP Nha Trang ăn nhậu. Sau gần 3 giờ “chiến đấu”, chúng chở nhau trên 2 xe máy gồm Honda 67 BKS 85NA-3067 và Future BKS 79L7-0268 đến sân bóng Thanh Niên chơi.

Đến nơi, phát hiện anh Tuấn và chị Chợ đang ngồi tâm sự, Dương Đăng Thành lên tiếng: “Bây giờ tụi mình đến cặp tình nhân kia xin tiền đổ xăng và tiêu xài”. Nghe xong, tất cả đồng ý và kéo đến vây anh Tuấn - chị Chợ. Dương Đăng Thành lên tiếng: “Mấy bạn có tiền thì cho tụi này một ít đổ xăng”. Bị bao vây, lại thấy các đối tượng đã là ngà nên anh Tuấn rất sợ, lấy trong người ra hơn 100.000 đồng nhưng Dương Đăng Thành không nhận mà tiếp tục hăm dọa: “Mày giỡn mặt với tao hay sao mà đưa có chừng ấy tiền?”. Nói đoạn, Dương Đăng Thành bắt anh Tuấn và chị Chợ ngồi xuống rồi vung mũ bảo hiểm vụt mạnh vào đầu anh Tuấn khiến chiếc mũ bị vỡ. Quá sợ hãi, chị Chợ khóc lóc và van xin nhưng các đối tượng tiếp tục uy hiếp, buộc anh Tuấn đưa thêm tiền.

Cả hai lần đưa tiền sau đó của anh Tuấn đều bị các đối tượng chê ít. Dương Đăng Thành chỉ đạo một đối tượng ra xe máy lấy dao vào để “xử” cả hai vì dám chống đối. Có dao, Dương Đăng Thành kề vào cổ anh Tuấn, gằn giọng: “Mày còn tiền không lấy hết ra đây, tao không thích đưa lắt nhắt như vậy đâu!”. Quá sợ hãi, anh Tuấn buộc lòng lấy ra 700.000 đồng và ĐTDĐ Sony Ericson WT19I đưa cho chúng. Sau đó, Dương Đăng Thành tiếp tục quay qua chị Chợ: “Ê, con nhỏ kia, có điện thoại không đưa đây”. Thấy anh Tuấn bị chúng hành hung nên chị Chợ chỉ biết nghe theo, lấy ĐTDĐ Nokia 1280 “nộp” cho bọn cướp. Sau khi chúng lấy tài sản, thấy có người đi đến nên anh Tuấn tri hô “cướp, cướp” thì cả bọn lên xe tháo chạy. Sau đó, chúng đem bán chiếc điện thoại của anh Tuấn, còn giữ lại điện thoại của chị Chợ và cuối cùng đã bị bắt giữ.

Phương Kiếm