Đội “vương miện” cho con lươn!

Thứ ba, 18/11/2025 11:00

- Tuyến đường xanh-sạch-đẹp nào được phong “hoa hậu” vậy Tư Gò Nổi?

Một điểm tập kết ngay đầu con lươn trên đường ĐT610b, gần trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Trọng Nghĩa.
Một điểm tập kết ngay đầu con lươn trên đường ĐT610b, gần trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Trọng Nghĩa.

- Được thế thì mừng! Trái lại, tuyến đường khang trang vậy mà đang dần biến thành các điểm tập kết rác không nơi đúng chỗ, làm xấu cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường.

- Rác phải gom lại đúng địa điểm quy định để công ty môi trường đô thị đến vận chuyển chớ?

- Đúng ra là vậy. Nhưng chuyện tập kết rác trên tuyến đường ĐT610b (đoạn qua thôn Nam Hà, xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) lại để chình ình giữa đường, ngay đầu các con lươn trông không khác nào đội “vương miện” rác cho con lươn.

- Đầu đuôi như thế nào Tư Gò Nổi nói rõ nghe.

- Là vầy, đường ĐT610b là tuyến huyết mạch dài hơn 15km từ xã Nam Phước đến xã Gò Nổi được Nhà nước đầu tư hơn 100 tỷ đồng nâng cấp từ năm 2020 đến nay. Đặc biệt, đoạn qua trung tâm các xã Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang (cũ) được chia làm 2 làn đường, có con lươn trồng hoa, cây cảnh rất khang trang. Thế nhưng, vào thứ năm hàng tuần Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam (cũ) mới tiến hành thu gom, vận chuyển rác một lần. Vì thế, từ lâu đã trở thành thói quen khi đến thứ năm, người dân tại thôn Nam Hà (khu vực trung tâm xã) lại mang rác ra tập kết ngay trên con lươn của đường ĐT610b. Đáng nói, khu vực này là nơi tập trung nhiều cơ quan, như: UBND xã Gò Nổi, trường Tiểu học Nguyễn Trọng Nghĩa, trường THCS Lê Đình Dương… nơi đông người qua lại đã gây mất cảnh quan, trông rất nhếch nhác, phản cảm. Ngoài ra, do rác để nhiều ngày nên bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.

- Tập kết rác như vậy không hợp lý chút nào. NXD thiết nghĩ, chính quyền địa phương và ngành chức năng cần lựa chọn điểm tập kết rác phù hợp và tuyên truyền để người dân từ bỏ thói quen tập kết rác ngay đầu con lươn đường ĐT610b để trả lại cảnh quan xanh-sạch-đẹp tại khu vực trung tâm xã Gò Nổi.

N.X.D