Làng nghề... 1 người!

Thứ ba, 10/03/2026 10:54

- “Một cây làm chẳng lên non”, làng nghề sao chỉ có 1 người hả Tư Hòa Tiến?

- Đấy là thực tế đáng buồn của làng dệt chiếu Cẩm Nê thuộc xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng). Làng nghề truyền thống có từ thế kỷ thứ XV và từng vang danh khắp chốn ấy nay chỉ còn… 1 người giữ nghề. Hiện nay, dù thị trường vẫn có nhu cầu tiêu thụ chiếu cói thủ công, nhưng làng nghề dệt chiếu Cẩm Nê không còn khả năng cung cấp vì không còn lao động theo nghề.

Làng dệt chiếu Cẩm Nê hiện chỉ còn 1 người thợ và chỉ “lên khung” khi có khách du lịch tham quan.
Làng dệt chiếu Cẩm Nê hiện chỉ còn 1 người thợ và chỉ “lên khung” khi có khách du lịch tham quan.

- Việc các làng nghề truyền thống dần mai một theo thời gian là chuyện không mới, nhưng đến độ cả làng nghề chỉ còn 1 người giữ nghề thì nghe buồn quá.

- Có một vấn đề là vùng đất Cẩm Nê và cả Hòa Tiến không chuyên trồng cây đay hay cây cói, nguyên liệu chính để dệt chiếu. Vì vậy, để duy trì nghề, từ lâu nay, làng nghề phải mua sợi cói, lác từ các địa phương khác. Đã vậy, sản phẩm chiếu cói thủ công đòi hỏi nhiều công đoạn tỉ mỉ, tốn nhiều thời gian để hoàn thành mà thu nhập từ nghề dệt chiếu không tương xứng với công sức lao động bỏ ra nên người làm nghề bỏ dần.

- Thế địa phương không có cách nào để giữ người lao động à?

- Cũng có, nhưng không giữ được, năm 2017, làng chiếu Cẩm Nê vẫn còn 4 hộ gia đình duy trì làng nghề. Nhưng sự phát triển của công nghệ khiến người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm công nghiệp tiện lợi, giá rẻ, hơn nữa nghề thủ công không còn đủ sức nuôi sống người làm nghề nên tất cả đều bỏ nghề. Duy nhất, nay chỉ còn mình bà Dương Thị Thông đã gần 70 tuổi giữ nghề, nhưng bà cũng chỉ dệt chiếu khi có người đặt trước hoặc khi có khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Vì vậy, nguy cơ làng nghề truyền thống dệt chiếu Cẩm Nê đang dần “biến mất” hiển hiện rất rõ. Lãnh đạo UBND xã Hòa Tiến cho biết cũng đang rất “lúng túng”, không biết làm thế nào để níu giữ làng nghề truyền thống đã có lịch sử hàng trăm năm.

- NXD thiển nghĩ, để bảo tồn và phát huy giá trị của làng nghề truyền thống dệt chiếu Cẩm Nê thì cần phải “Ba cây chụm lại”, gồm: chính quyền thành phố cùng doanh nghiệp và người dân. Trong đó, chính quyền và ngành chức năng liên quan cần có định hướng phát triển làng nghề phù hợp với thị trường; các doanh nghiệp (đặc biệt là lĩnh vực du lịch) kết hợp với làng nghề để phát triển hình thức du lịch cộng đồng; còn đối với người dân làng nghề cần đa dạng các sản phẩm phục vụ đời sống và sản phẩm du lịch.

N.X.D

Đà Nẵng bước vào chuỗi lễ hội đầu Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc

Từ ngày 25 đến 28- 2 (nhằm ngày 9, 10, 11, 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ hội truyền thống Bà Chiêm Sơn năm Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: Gala “huyền thoài Bến Giá Ngự“, “Ký ức đêm trăng Bến Ngự“, Hô hát Bài Chòi, thả hoa đăng, Cắm trại, chợ đêm… Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội, UBND xã Duy Xuyên sẽ tổ chức Lễ

Khai mạc Lễ hội Cầu Bông làng rau Trà Quế năm Bính Ngọ 2026

Sáng 23-2 (nhằm mồng 7 tháng Giêng), làng rau Trà Quế (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) tổ chức lễ hội Cầu Bông Bính Ngọ 2026. Đây là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính, biết ơn trời đất, các vị thần linh, những bậc tiền nhân mở đất lập làng và cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, mùa màng bội thu.

Nhớ về một thời Tết bao cấp

Trong ký ức của nhiều người thuộc thế hệ 6X, 7X, vẫn còn lưu giữ kỷ niệm của những năm tháng thời bao cấp, giai đoạn mà sau khi đất nước thống nhất, kinh tế còn nhiều khó khăn, chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc và cấm vận kinh tế... Trong bối cảnh khó khăn “chồng chất” ấy, vẫn còn lắng đọng những kỷ niệm khó quên, mà đặc biệt là cái Tết của những năm tháng ấy.

Lời của gỗ

Đến xã Gò Nổi (Đà Nẵng), nếu hỏi “Mỹ nữ nghề điêu khắc gỗ” Lê Thị Hà (1991) ai cũng biết. Bởi Gò Nổi có nhiều nghệ nhân làm điêu khắc gỗ, nhưng nữ duy nhất thì chỉ có Hà, người được kênh YouTube Độc lạ Bình Dương vinh danh là “Người đẹp sở hữu bàn tay vàng”.

Tái hiện sinh động hình ảnh “Đà Nẵng - Xưa và Nay”

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28-3-1930 – 28-3-2025) và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố (29-3-1975 – 29-3-2025), chiều 22-3, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức Khai mạc triển lãm “Đà Nẵng - Xưa và Nay” tại khu vực đường Bạch Đằng – Thành Điện Hải – Trần Phú – Quang Trung.