Đòn thù tàn độc của gã tình nhân

Thứ hai, 12/10/2015 10:38

(Cadn.com.vn) - 0 giờ ngày 4-10, nhà của chị Nguyễn Thị Tâm (1973, ở TT Tam Quan, H. Hoài Nhơn, Bình Định) bất ngờ bốc cháy. Thời điểm này, chị Tâm không có ở nhà mà chỉ có 3 con của chị là Nguyễn Thị Thu Hiền (1999), Nguyễn Phi Cường (1999) và Nguyễn Thị Thu Hậu (2006) đang ngủ say. Khi lửa bùng phát dữ dội, 3 cháu Hiền, Cường, Hậu mới choàng tỉnh và chạy ra phía trước mở cửa. Tuy nhiên, sau khi mở khóa thì các cháu phát hiện cửa ngoài đã bị ai đó buộc lại bằng dây kẽm nên không mở được. Các cháu tìm cách đập phá cửa, tri hô, gọi điện và được người dân gần đó đến cứu, dập tắt đám cháy. Cũng trong sáng  4-10, một ngôi nhà khác của chị Tâm ở TT Tam Quan bị cháy 2 cánh cửa chính. May mắn là tài sản bên trong không bị thiệt hại.

Theo điều tra ban đầu của CAH Hoài Nhơn, hiện trường 2 vụ cháy đều do có người nào đó tưới xăng đốt. Riêng ngôi nhà mà chị Tâm đang sống, đối tượng cố ý giết những người trong gia đình nên mới châm lửa, buộc cửa ngoài nhằm không cho nạn nhân thoát thân. Nhận định ban đầu của CAH Hoài Nhơn, đây là vụ án có dấu hiệu của hành vi hủy hoại tài sản và giết người chứ không phải là vụ cháy thông thường. Từ nhận định này, CQĐT CAH Hoài Nhơn đã vào cuộc điều tra, làm rõ nghi can phóng hỏa là Nguyễn Trọng Toàn (1978, trú xã Vĩnh Thịnh, H. Vĩnh Thạnh), người tình của chị Tâm.

Được biết, chị Nguyễn Thị Tâm đã ly dị cách đây mấy năm. Từ đầu năm 2015 đến nay, chị Tâm sống như vợ chồng với Nguyễn Trọng Toàn (1978, trú xã Vĩnh Thịnh, H. Vĩnh Thạnh) tại nhà chị Tâm. Trong quá trình sống chung, đến cuối tháng 9, hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn do Toàn nghĩ chị Tâm có người khác nên ghen tuông. Cũng vì vậy, Toàn nhiều lần đánh đập Tâm và đã dọn đồ bỏ đi cách đây 1 tuần. Gần đây nhất, ngày 3-10, Toàn đến nhà chị Tâm, với ý định nói chuyện lần cuối cho rõ ràng nhưng chị Tâm không đồng ý. Bực mình, Toàn lại đánh chị Tâm nên chị lấy điện thoại định gọi cho CATT Tam Quan thì Toàn đập vỡ điện thoại. Đến 19 giờ cùng ngày, chị Tâm nhận tin báo, tại H. Đức Phổ, Quảng Ngãi, ô-tô chở mì của chị (từ TT Tam Quan ra Quảng Ngãi) đang bị Toàn chặn lại. Nghe vậy, chị Tâm bảo các con ở nhà ngủ, còn mình tức tốc chạy ra Đức Phổ xem sự việc ra sao. Khi chị Tâm đi thì ở nhà xảy ra cháy. Theo chị Tâm thì liên tục trong ngày 3-10, chị nhận nhiều tin nhắn, điện thoại của Toàn hăm dọa giết cả nhà rồi tự sát.

Nguyễn Trọng Toàn.

Xác định mâu thuẫn của bị hại và người tình cũ, CAH Hoài Nhơn xác định nghi can của vụ án chính là Nguyễn Trọng Toàn. Vì vậy, các TS, ĐTV tập trung truy tìm đối tượng, đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ gia đình chị Tâm. Tuy nhiên, qua xác minh những địa điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định mà Toàn thường lui tới đều không mang lại kết quả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 8-10, CAH Hoài Nhơn đã bắt được Toàn khi y đang trốn tại một khách sạn ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi.

Tại CQĐT, Toàn khai nhận, do ghen tuông nên nuôi ý định giết 4 mẹ con chị Tâm rồi tự vẫn. Ngày 3-10, sau khi chặn xe hàng  của chị Tâm tại H. Đức Phổ, Toàn đã mua 2 lít xăng rồi tìm đến nhà chị thực hiện hành vi. Toàn trèo ra phía sau tưới xăng châm lửa, lấy dây kẽm buộc cửa để mẹ con chị Tâm không thể thoát ra được (Toàn nghĩ chị Tâm đang ở nhà). Khi thấy lửa bùng phát dữ dội, Toàn lặng lẽ rút êm, sau đó mới quay lại xem mẹ con chị Tâm đã chết chưa. Thấy mẹ con chị Tâm vẫn an toàn, lại có lực  lượng CA nên Toàn vội vàng trốn vào TP Quy Nhơn, rồi TPHCM, sau đó về lại Sa Huỳnh thì bị CAH Hoài Nhơn bắt giữ.

Quý Hiền