Đón xuân ở Trại giam T20

Thứ năm, 28/01/2016 10:58

(Cadn.com.vn) - Những ngày này, tại Trại giam T20 (CA tỉnh Gia Lai), phạm nhân cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Dù không có được giây phút đoàn viên nhưng được sự quan tâm của Ban giám thị trại giam, họ vẫn có một mùa xuân ấm áp để vơi bớt mặc cảm và khơi dậy lòng hướng thiện, cải tạo tốt để sớm hòa nhập với xã hội.

Phạm nhân tại trại giam T20 đang tất bật chăm sóc luống rau, tỉa hoa đón Tết.

Nỗi niềm của những người lầm lỗi

Gương mặt phạm nhân Nguyễn Đức Thắng (trú xã Bình Giáo, H. Chư Prông, Gia Lai) như chùng xuống khi chúng tôi nhắc đến từ Tết. Ông tâm sự: "Tết này không được ở bên gia đình mình nhớ lắm, ngoài kia gia đình mình đã chuẩn bị gì để đón Tết chưa?". Đã quá tuổi lục tuần và lên chức ông nội, ông ngoại nhưng chỉ vì một phút nông nổi, ông đã phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ông cúi mặt khi đối diện với chúng tôi, bất chợt nhìn xa xăm về phía ngoài cửa sổ rồi thốt hai tiếng: "Giá như..." đầy nuối tiếc, dằn vặt... Như bao nông dân chất phác, ông Thắng sớm tối chỉ biết đến ruộng vườn. Cuộc sống đầm ấm hạnh phúc của ông bên vợ, con và hai cháu nội, ngoại từng khiến nhiều người mơ ước. "Chỉ vì một phút nóng nảy, không kiềm chế được bản thân khi thấy đứa cháu bị hành hung, tôi đã có những hành động sai lầm để rồi vướng vào vòng lao lý khi bị TAND tuyên phạt 12 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích. Nghĩ đến cảnh vợ, con mặc cảm vì có người chồng, người cha tù tội, tôi lại thấy giận mình và càng day dứt vì nhớ nhà, nhất là mấy đứa cháu. Thời gian chấp hành án cũng chỉ còn gần 3 tháng nữa thôi nhưng bây giờ chỉ mong sao sớm được về đoàn tụ với gia đình. Cán bộ giám thị cũng hiểu được tâm trạng, hoàn cảnh của tôi nên cũng luôn động viên tinh thần cải tạo tốt"-ông Thắng nghẹn ngào.

Ở đây, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng khi nhắc đến cái Tết đoàn viên cùng gia đình, ai cũng ngậm ngùi khi nhắc đến người thân. Nguyễn Quốc Bảo (1988, trú P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai) tốt nghiệp trường Cao đẳng với tấm bằng khá. Ra trường có công ăn việc làm nhưng chỉ vì mê đỏ đen rồi nợ nần, Bảo liều lĩnh đi cướp tài sản để trả nợ... Lau vội những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, Bảo tâm sự: "Cha em thường vào thăm em, cứ mỗi lần cha vào em nhận ra cha càng ngày càng già yếu, tóc gần bạc trắng. Tết này không biết ở nhà có anh chị em  nào về ăn Tết cùng cha hay lại lủi thủi một mình như năm trước". Với Bảo bây giờ là cả một sự dằn vặt, hối hận và tiếc nuối. Mẹ mất sớm, cha Bảo bươn chải nắng mưa kiếm từng đồng từ những chuyến xe ôm để nuôi nấng, cho Bảo ăn học thành tài. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng, Bảo được nhận vào làm việc ở một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP Pleiku. Người cha chưa kịp vui mừng khi thấy con trưởng thành, khôn lớn thì Bảo bắt đầu dính vào cá độ, lô đề. Mặc cha khuyên nhủ nhiều lần nhưng Bảo vẫn không dứt ra được. Cứ thế, Bảo dần lún sâu, tiền lương không đủ để Bảo chơi bời. Đi vay mượn bên ngoài, đến khi số nợ lên hơn 40 triệu đồng, Bảo mới choáng váng khi chủ nợ liên tục thúc giục. Trong lúc quẫn bách, Bảo đánh liều một mình đi cướp tiệm vàng để trả nợ, rồi bị bắt và lĩnh mức án 42 tháng tù... Biết chúng tôi là phóng viên, Bảo tâm sự: "Em nhờ anh chuyển lời cho cha em với! Bởi bấy lâu nay em làm cha khổ mà chưa xin lỗi cha một tiếng...". Rồi Bảo nước mắt lưng tròng: "Cha ơi! Con xin lỗi, vì con mà cha phải khổ, phải xấu hổ với mọi người. Ở nhà cha gắng giữ sức khỏe, đừng lo nhiều, trong này con cũng được đón Tết với cán bộ và những phạm nhân khác. Cha đừng lo nhiều, con sẽ cải tạo tốt để sớm về chăm sóc cha. Tết này con không về được nhưng con luôn cầu chúc cha và các anh, em mạnh khỏe, bình an".

Những lương thực, thực phẩm được chuẩn bị cho phạm nhân đón  Tết.

Tất bật đón Tết

Biết nỗi niềm của các phạm nhân, các cán bộ, chiến sĩ Trại giam T20 luôn nắm bắt hoàn cảnh của từng người để động viên tinh thần. Mấy ngày nay, để chuẩn bị đón  Tết cổ truyền, các cán bộ quản giáo và phạm nhân tất bật dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh, chuẩn bị lương thực, thực phẩm như một "đại gia đình". Nhiều cán bộ, chiến sĩ ở Trại giam T20 cũng đã nhiều lần đón cái Tết xa gia đình. Thượng úy Lê Anh Tuân, phó phân trại Trạm giam T20 đã có 8 năm đón Tết ở trại giam. Anh trải lòng: "Phạm nhân khi vào đây cải tạo thường có tâm lý mặc cảm về tội lỗi của mình gây ra, thế nên mỗi dịp Tết đến, tâm lý phạm nhân càng trở nên phức tạp hơn. Với mong muốn các phạm nhân được đón Tết trong không khí đầm ấm, Ban giám thị trại giam thường tạo không khí Tết sớm để phạm nhân giảm bớt mặc cảm bị cách ly khỏi xã hội, nhằm khơi dậy động lực cho họ cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình...".

Trong các bữa cơm ngày Tết của phạm nhân ở đây cũng có đủ bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành. Năm nay, thực hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước, để đảm bảo khẩu phần ăn cho phạm nhân, những ngày Tết được tăng gấp 5 lần so với ngày thường và được nghỉ 5 ngày. Thượng tá Trần Văn Thanh, Giám thị Trại giam T20 chia sẻ: "Ngoài những chế độ, chính sách của Nhà nước, Ban giám thị trại giam đã quyết định tăng thêm khẩu phần ăn cho phạm nhân từ những lương thực, thực phẩm tăng gia được và trích từ quỹ đời sống của đơn vị để mua sắm những phần quà thưởng cho những phạm nhân cải tạo tốt, những người mồ côi không có gia đình thăm nuôi. Bên cạnh đó, thời khắc đón giao thừa, Ban giám thị sẽ chia nhau đến các phòng giam phát bánh kẹo, nước chè, chúc tết, tâm sự với các phạm nhân, động viên họ yên tâm cải tạo. Nhìn phạm nhân đủ mọi lứa tuổi đang tất bật chuẩn bị thực phẩm, dọn vệ sinh hay kẻ lại vạch vôi sân bóng... để đón xuân với gương mặt rạng rỡ, chúng tôi biết trong lòng họ đang cảm thấy ấm hơn!".

M.T - L.A