Đón xuân trên đất bạn

Thứ hai, 20/01/2014 12:58

(Cadn.com.vn) - Trong khi bao gia đình rộn ràng chuẩn bị đón Tết nguyên đán Giáp Ngọ thì CBCS Đội quy tập mộ liệt sĩ K52-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai lại có mặt tại tỉnh Stung-treng (Campuchia) để tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn. Tình nghĩa sâu nặng đã đưa CBCS K52 tiếp tục hành trình đi tìm đồng đội mình trên chiến trường xưa.

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh QK5 thăm động viên CBCS Đội K52.

Chuyến công tác cuối năm của Đoàn công tác Quân khu 5 trên đất bạn Campuchia giúp chúng tôi có mặt tại thị xã Stung Treng để có buổi gặp gỡ đầy xúc động với CBCS Đội K52. Nhận nhiệm vụ sang nước bạn từ tháng 8- 2013, Đội K52 với gần 70 CBCS bắt đầu hành trình đi tìm đồng đội với nhiều gian khó. Không giấu được niềm vui khi có Đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn làm trưởng đoàn đến thăm, Đại tá Vũ Văn Sơn, Đội trưởng Đội K52 giọng nói như nghẹn lại khi báo cáo: "Đã tìm thấy và đưa về đây thêm 7 anh em mình nữa rồi!". Những nén nhang được thắp lên bàn thờ các liệt sĩ đặt trong ngôi nhà tạm mới vừa dựng.

Cuối mùa khô, những cơn gió chiều mang hơi lạnh từ phía sông Sê-công đuổi nhau đến các khu nhà ở dã chiến của Đội K52. Đội trưởng Vũ Văn Sơn nói về công việc đơn vị mình trong mùa khô năm nay. Hơn một nửa quân số của Đội được thay bằng các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2013. Chỉ huy đơn vị đã phân công người có kinh nghiệm giúp đỡ, hướng dẫn để anh em  trẻ quen công việc. Từng có trải qua nhiều mùa khô tìm đồng đội trên đất bạn, nên ngay sau khi ổn định nơi ăn ở, toàn đội bước ngay vào nhiệm vụ. Đội phân chia triển khai theo các hướng, đi sâu về các phum, bản liên hệ với những người già và chính quyền địa phương để tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ. Đơn vị còn kết hợp với sơ đồ, hướng dẫn của các cựu chiến binh từ trong nước đưa sang để xác định vị trí quân tình nguyện Việt Nam hy sinh. Chuyến đi của mỗi tổ công tác thường kéo dài cả tháng, có địa điểm ở H. Xiêm-Pang, tỉnh Stung-treng anh em đi bộ cả ngày mới đến nơi. Chuyện ăn, ngủ trong rừng trở nên bình thường với Đội K52. Có lúc ở phum Sờ-mo-tút, H. Xiêm-Pang bộ đội đào kiếm đã hai, ba ngày mà cứ trượt khỏi vị trí có mộ, rồi bằng cảm tính, đội trưởng Vũ Văn Sơn cho anh em đào vào lùm cây ngay sát nơi anh đứng thế là tìm thấy liệt sĩ nằm. Cũng có lúc tìm thấy hài cốt liệt sĩ, chẳng xác định được tên tuổi, chỉ còn lại những chiếc lưỡi câu trong túi áo, mọi người rơi nước mắt thương xót rồi gói ghém đưa về nơi tập trung. Bao khó khăn đó cũng chẳng là gì khi mà chiến sĩ của Đội tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

Nỗ lực, bền bỉ và bằng tấm lòng với đồng đội hy sinh, trong đợt tìm kiếm mùa khô năm nay, đến nay đội đã tìm thấy 25 mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại các tỉnh Rattanakiri và Stung- treng (Campuchia). Đây là sự khích lệ lớn lao đối với CBCS K52.

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh QK5  và Đại tướng Huốt Xiêng,
Tư lệnh QK1-Quân đội Hoàng Gia Campuchia thắp hương cho các liệt sĩ
vừa được Đội K52 qui tập đưa về nơi tập trung tại Stung-treng Campuchia.

Tết Giáp Ngọ đang đến gần, 2/3 quân số của Đội sẽ trực làm nhiệm vụ trên đất nước Campuchia. "Sự xa cách gia đình ngày đầu năm mới là thiệt thòi. Nhưng, tìm kiếm đồng đội hy sinh là nhiệm vụ và trách nhiệm to lớn mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và người thân các liệt sĩ tin tưởng trao cho CBCS Đội K52. Tổ chức đón xuân mới, chăm lo chu đáo đời sống bộ đội dịp tết cổ truyền Giáp Ngọ trên đất bạn sẽ góp phần để toàn đội yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ", Đại tá Sơn khẳng định.

Nắng chiều cuối năm hạ dần trên dòng sông Sê-công, những ánh mắt bộ đội K52 hướng về bầu trời hừng sáng ở phía Đông. Bao tâm ước của người đi xa gửi về quê hương yêu dấu, nhưng mọi người cũng giữ chắc niềm tin và tình cảm sâu đậm dành cho đồng đội còn nằm đâu đó trên những vùng đất Chùa Tháp anh em.

Trần Văn Thông

(từ Stung-treng-Campuchia)