Dư âm trận ra quân của đội tuyển Việt Nam ở ASIAN Cup: Làn gió tươi mới

Thứ ba, 16/01/2024 15:30
Không thể tạo nên địa chấn, nhưng quả thật thầy trò HLV Philippe Troussier đã khiến cảm xúc của người hâm mộ "rung lắc" dữ dội trong trận thua 2-4 trước đội tuyển Nhật Bản. Một trận thua "dễ chịu" nhất, khác với 10 trận trước đó.
Sức trẻ và khát khao cống hiến giúp Đình Bắc tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Sức trẻ và khát khao cống hiến giúp Đình Bắc tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Không chỉ để Quang Hải trên ghế dự bị, thậm chí "đẩy" cả Văn Toàn ra khỏi danh sách 23 cầu thủ đăng ký cho trận đấu, HLV Troussier còn khiến tất cả ngỡ ngàng khi không dùng những trụ cột Hồ Tấn Tài, Văn Thanh, Duy Mạnh và chính Quang Hải trong hơn 100 phút bóng lăn trên sân Al Thumama.

Vậy nhưng, với đội hình đa số là những cầu thủ trẻ bị hoài nghi, đội tuyển Việt Nam đã khiến ai nấy ngỡ ngàng khi ghi 2 bàn vào lưới đội bóng xứ mặt trời mọc nhờ công của Đình Bắc và Tuấn Hải ở các phút 16 và 33. Dù kết quả cuối cùng vẫn là thất bại 2-4, nhưng có thể nói đấy không phải là trận đấu thất vọng, mà ngược lại.

Có thể, đội tuyển Nhật Bản cũng bị bất ngờ với cách nhập cuộc của thầy trò "Phù thủy trắng", cố nhân đồng thời từng là công thần của họ. Có thể, HLV Moriyasu có những tính toán khác cho chặng đường dài ASIAN Cup mùa này. Nhưng Nhật Bản vẫn là Nhật Bản, ông kẹ ở bảng D và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch giải đấu. Đáng nói, họ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để ghi nhiều bàn thắng nhất dù đó chỉ là một trận giao hữu. Ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam, HLV Moriyasu cũng tỏ ra thận trọng khi đưa ra đội hình xuất phát chỉ có 2 cầu thủ đang thi đấu ở giải quốc nội, giải đấu mà Công Phượng, một tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam cả mùa chỉ được ra sân trong thời gian tính bằng phút!.

Thua là thua, và điểm số bằng 0. Ấy nhưng, câu chuyện rất khác giữa một bên là những ngôi sao có đẳng cấp vượt trội, kỹ thuật vượt trội một bên là những cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Vậy mà, chính lực lượng này đã thổi vào đội tuyển một làn gió mới trẻ trung, hăng hái và không biết sợ hãi. Những Thái Sơn, Đình Bắc, Minh Trọng, Tuấn Tài… không những không bị sụp đổ khi bị dẫn bàn sớm, ngược lại càng quyết tâm hơn, chủ động hơn, phối hợp có ý đồ hơn, rõ ràng hơn… Đó là những gì người hâm mộ và giới chuyên môn muốn thấy và đã thấy.

Dấu ấn của HLV Troussier nằm ở đó, ở những pha xử lý tự tin của Đình Bắc, Minh Trọng, Thái Sơn… "Dự án" làm mới bóng đá Việt Nam bước đầu đã gieo mầm hy vọng. Dù còn quá sớm để nâng thầy trò HLV Troussier lên tận mây xanh, nhưng có thể nói tinh thần chiến binh lẫn dấu ấn tự tin từ lứa trẻ ở trận ra quân ASIAN Cup đã lây lan sang người hâm mộ và giới chuyên môn những cơ sở để hy vọng vào hành trình mang tính cách mạng mà bóng đá Việt Nam đang theo đuổi. Đấy cũng là cơ sở để Đỗ Hùng, cầu thủ dạn dày nhất trong đội hình tuyển Việt Nam lần này tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng kết quả thua 2-3 trước Nhật Bản là hợp lý hơn.

Phía trước vẫn là chặng đường rất dài và nhiều thách thức. Rất mừng là lực lượng trong tay HLV Troussier vẫn được bảo toàn. Những Tấn Tài, Quang Hải, Duy Mạnh hay Văn Toàn có thể đang được giữ sức, song chắc chắn đã rút ra cho mình những suy ngẫm từ màn trình diễn tinh thần đầy ấn tượng của lứa đàn em dám đá, tự tin và đá được. Hai bàn thắng của Việt Nam vào lưới Nhật Bản chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.Nó đến từ quá trình luyện tập như Đình Bắc thừa nhận và trên hết đến từ khát khao dễ thấy ở những cầu thủ trẻ và tinh thần không từ bỏ của toàn đội. Niềm tin của HLV Troussier đã đặt đúng chỗ, đúng lúc và đã được đền đáp.

"Giỏi lắm Việt Nam", "Tiến lên Việt Nam", "Chúng tôi tự hào về bạn"… những lời tán thưởng này không phải đến từ người hâm mộ trên dải đất hình chữ S mà là của cổ động viên Đông Nam Á. Đây rõ ràng là nguồn khích lệ lớn với đội tuyển Việt Nam, nhưng không phải thế đã là "ngọn cờ đầu" của bóng đá khu vực. "Các tuyển thủ trẻ của Việt Nam hãy quên trận đấu với Nhật Bản đi để tập trung cao nhất cho cuộc đối đầu với Indonesia", cựu tuyển thủ Nguyễn Thanh Bình dù rất ấn tượng với trận ra quân của đội tuyển nhưng cũng cảnh báo các tuyển thủ. Hãy thận trọng với Indonesia, một đối thủ rất hiểu Việt Nam, và cả Iraq nữa, một cái tên hơn tầm. Rất tốt khi thầy trò HLV Troussier sớm theo dõi cả 2 đối thủ này ngày 15-1, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho 2 trận đấu được đánh giá còn quan trọng hơn cả trận đấu với Nhật Bản.

S.T