Đục đạn cũ, một người tử vong

Thứ tư, 07/05/2014 08:09

(Cadn.com.vn) - Lúc 16 giờ 15 ngày 6-5, tại nhà số 62-Trường Sơn (thuộc địa bàn tổ 19A, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xảy ra tai nạn do đục đạn cũ còn sót lại sau chiến tranh khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là anh Cai Thành Sơn (1965, trú tổ 19A, P. Hòa Thọ Tây), chủ nhà. Hiện trường vụ nổ là căn phòng nhỏ nằm khá sâu so với mặt đường Trường Sơn, được gia chủ chứa rất nhiều loại đạn phế liệu. Nạn nhân chỉ mặc quần đùi màu xanh, trên tay cầm chiếc búa, bị thương nặng ở vùng mặt dẫn đến tử vong tại chỗ. Xung quanh hiện trường còn có bao tải màu trắng đựng đầu đạn loại 12,7 ly và một số đạn đã được nạn nhân tháo xong.

CAP Hòa Thọ Tây lấy lời khai nhân chứng vụ nổ.

Xác minh tại địa phương cư trú được biết, anh Cai Thành Sơn nguyên quán tại Bình Định, là bộ đội phục viên, có nhà và hộ khẩu tại P. Hòa Thọ Tây. Anh Sơn có vợ là Ngô Thị Loan (1963) và 2 con là Cai Thành Tuấn (1987) và Cai Ngô Tố Nữ (1995) đang ở với mẹ tại P. Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ). Vợ chồng anh Sơn ly dị đã lâu, hiện anh Sơn sống một mình tại căn nhà số 62- Trường Sơn.

Căn phòng chứa nhiều đầu đạn cũ trong nhà nạn nhân Cai Thành Sơn.

Trung tá Ngô Văn Thêm, Trưởng CAP Hòa Thọ Tây cho biết, ở địa phương anh Sơn thường hay hành nghề đục đạn còn sót lại sau chiến tranh để lấy thuốc nổ và kim loại bán. Việc làm này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn nguy hiểm cho bản thân, ảnh hưởng xấu đến khu dân cư nên CAP Hòa Thọ Tây đã nhiều lần gọi lên tuyên truyền, vận động, buộc cam kết và anh Sơn hứa sẽ từ bỏ. Để tạo điều kiện cho anh Sơn có thu nhập, CAP Hòa Thọ Tây làm hồ sơ giới thiệu vào làm bảo vệ tại Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng. Được một thời gian, anh Sơn bỏ việc đến địa phương khác hành nghề trồng thanh long. Trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, anh Sơn về địa phương, được chính quyền mời lên tham gia tọa đàm để tìm hướng giúp đỡ làm ăn kinh tế và có hướng đưa anh vào diện hộ nghèo. Không một ai nghĩ là anh Sơn quay lại nghề đục đầu đạn và gặp tai nạn thảm khốc như vậy.

Con trai nạn nhân Cai Thành Sơn bật khóc bên thi thể cha.

Sau khi sự việc xảy ra, CAP Hòa Thọ Tây và CAQ Cẩm Lệ tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và giao cho chính quyền địa phương mai táng. Ông Nguyễn Văn Hoa, Chánh Văn phòng UBND Q. Cẩm Lệ cho biết, do nạn nhân ở một mình nên ngoài việc thông báo cho vợ cũ và các con biết, giao cho UBND P. Hòa Thọ Tây tổ chức vận động, quyên góp hàng xóm láng giềng để tổ chức mai táng cho người gặp nạn. Ngoài ra, UBND P. Hòa Thọ Tây sớm báo cáo vụ việc lên  UBND Q.Cẩm Lệ để kịp thời hỗ trợ kinh phí mai táng theo quy định.

Việc nạn nhân Cai Thành Sơn đục đạn phát nổ khiến tử vong tại chỗ là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những ai cố tình vi phạm việc khai thác, kinh doanh vật liệu nổ sau chiến tranh.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo