Đừng “dâng” tài sản cho cướp

Thứ tư, 11/11/2015 09:58

(Cadn.com.vn) - Qua công tác TTKS, trong thời gian qua, lực lượng CATP Đà Nẵng đã liên tục bắt giữ nhiều đối tượng cướp, cướp giật tài sản. Tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động táo bạo, liều lĩnh. Tuy vậy, không ít người dân khi ra đường vẫn để tài sản sơ hở, hoặc nhiều bạn trẻ thường chọn nơi vắng vẻ, đêm khuya để tâm sự... đã tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Rước họa đêm khuya

Khuya 17-10, Lê Văn Hậu (1999), Nguyễn Minh Tú (1996) và Phạm Văn Kiệm (1998, đều trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) rủ nhau đi tìm các cặp tình nhân tâm sự nơi vắng vẻ để cướp tài sản. 3 giờ ngày 18-10, sau khi mua 1 con dao bấm và 1 con dao nhọn, cả ba lên xe máy chạy dọc đường Trần Hưng Đạo theo hướng vào cầu Rồng tìm “mục tiêu”. Khi điều khiển xe đến một khu vực vắng trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà), chúng phát hiện anh Đ.M.T (1988, trú Q. Sơn Trà) và bạn gái đang đứng tâm sự nên “chấm”. Sau khi giao nhiệm vụ cho Hậu đứng ngoài cảnh giới, Tú và Kiệm đến áp sát anh T., rút dao đe dọa.

Quá khiếp sợ trước thái độ hung hăng của Tú và Kiệm, anh T. đành móc túi lấy chiếc điện thoại Iphone 6 trị giá 17 triệu đồng đưa cho chúng. Lúc này, thấy anh T. có đeo chiếc đồng hồ nên chúng tiếp tục yêu cầu đưa luôn. Không còn cách nào khác, anh T. đành tháo chiếc đồng hồ trị giá 5 triệu đồng “cống nạp” tiếp cho chúng. Cướp được tài sản, Tú và Kiệm vội chạy ra xe để Hậu chở đi. Sau đó, chúng bán đồng hồ cho một thanh niên lạ với giá 300 ngàn đồng. Có tiền, cả nhóm mua ma túy sử dụng rồi ghé vào quán Internet chơi game. Đến 8 giờ ngày 18-10, trong lúc cả ba đang hăng say chiến đấu trên thế giới ảo thì bị CAP An Hải Bắc phát hiện, bắt giữ.

Thấy đường Lê Văn Mến (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) dân cư thưa thớt nên tối 11-5, anh T.Đ.H và chị N.T.M.H (1990, trú Quảng Nam) đã đưa nhau đến đây tâm sự. Đến 23 giờ, bất ngờ có hai đối tượng cùng chiếc xe máy xuất hiện. Ngay lập tức, đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe, kéo anh H. ra, kề dao vào người, yêu cầu đưa tiền. Khi anh H. chống chế, cho biết mình không có tiền, đối tượng liền quơ con dao đâm vào tay trái làm anh bị thương nhẹ. Hoảng hồn, anh H. đành ngoan ngoãn “cống” cho đối tượng 800 ngàn đồng cùng chiếc ĐTDĐ. Chị H. thì bị đối tượng còn lại khống chế giật sợi dây chuyền vàng Tây cùng ĐTDĐ.

Sau đó, chúng kéo hai người xa khu vực nơi chiếc xe đang dựng với mục đích để nạn nhân không nhìn được BKS xe máy rồi mới rút đi. Sau khi thấy hai đối tượng đã khuất bóng, anh H. chở người yêu đến CAQ Liên Chiểu trình báo. Đến rạng sáng 12-5, CAQ Liên Chiểu đã xác định được đối tượng thực hiện vụ cướp là Vũ Quang Trung (1995, quê H. K’rông Păk, Đắc Lắc) và Phan Văn Tuấn (1990, quê Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam) nên “điệu” về trụ sở làm việc.

Việc một bộ phận bạn trẻ thích “khoe” tài sản và chọn những nơi vắng trong đêm khuya
để tâm sự đã vô tình tiếp tay cho bọn tội phạm.

Mời cướp “xơi” điện thoại

Qua những vụ việc mà lực lượng CATP Đà Nẵng đã làm sáng tỏ gần đây cho thấy, việc một bộ phận người dân thiếu ý thức trong bảo vệ tài sản của mình đã tạo điều kiện thuận lợi cho bọn tội phạm hoạt động. Đơn cử, 13 giờ ngày 16-9, không có việc gì để làm kiếm tiền nên L.K.H (1992, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy dạo phố. Khi đến đoạn ngã tư Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ (P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê), H. phát hiện chị N.T.T.V (1992, quê H. Đại Lộc, Quảng Nam), đang điều khiển xe máy phía trước, trong túi quần Jean phía sau có chiếc ĐTDĐ. Chưa một lần vi phạm pháp luật, nhưng trước sự “cám dỗ” của chiếc điện thoại mà chị V. đang “khoe”, H. nổi lòng tham.

Sau giây phút đấu trí, cái ác đã thắng nên H. liền cho xe vượt lên, áp sát xe chị V. rồi giật lấy chiếc điện thoại. H. mang điện thoại vừa giật được đến một tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Văn Thoại (TP Đà Nẵng) bán với giá 200 ngàn đồng. Tuy nhiên, đến 16 giờ cùng ngày, H. đã bị Đội Cảnh sát Chống cướp giật và các loại tội phạm khác  (gọi tắt Đội Chống cướp giật - CCG) thuộc Phòng CS Bảo vệ và Cơ động (CATP Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan CA, H. lí nhí: “Nếu chị ấy không để lộ chiếc điện thoại ra ngoài thì chắc em sẽ không phạm tội. Bởi trước lúc gặp chị ấy, em không có ý định chiếm đoạt tài sản của ai cả”.

Các đối tượng có hành vi cướp, cướp giật tài sản của các cặp tình nhân
và người đi đường bị lực lượng CATP Đà Nẵng bắt giữ.

Mới đây, cũng chỉ vì “khoe” chiếc ĐTDĐ trong lúc đạp xe trên đường mà anh Đ.Đ.P (1997, quê Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã bị kẻ gian “hốt”. Chuyện là, 16 giờ 30 ngày 13-10, anh P. vừa đạp xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q. Hải Châu), vừa nhắn tin cho bạn thì bất ngờ đằng sau có một thanh niên vượt lên giật lấy chiếc điện thoại. Sau khi bình tâm trở lại, anh P. đã nhờ người dân điện báo CA. Đến 23 giờ cùng ngày, Đội CCG đã xác định được đối tượng thực hiện vụ cướp giật là Lê Thiện Vũ (1986, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu) nên bắt giữ. Theo khai nhận của Vũ: 16 giờ 30 ngày 13-10, trong lúc điều khiển xe máy đến chơi nhà bạn thì phát hiện anh P. vừa đạp xe vừa sử dụng điện thoại nên nảy sinh ý định xấu. Theo Vũ thì sở dĩ y nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản là do nạn nhân quá sơ hở.

Việc người dân để tài sản hớ hênh, thiếu cảnh giác và thích chọn những nơi vắng vẻ, đêm khuya tâm sự đã tạo điều kiện để bọn tội phạm gây án. Để bọn tội phạm không có đất sống và góp phần cùng lực lượng chức năng làm cho thành phố yên bình, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với loại tội phạm cướp, cướp giật và chú tâm hơn nữa đến cách quản lý, bảo vệ tài sản của mình.

Trí Dũng