Đừng mời trộm vào nhà

Thứ bảy, 07/06/2014 12:03

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Pleiku, Gia Lai diễn biến khá phức tạp, đáng chú ý là các đối tượng trộm cắp tài sản thường thực hiện hành vi trộm cắp vào ban ngày khi chủ nhà đi vắng. Không chỉ thế, nhiều nạn nhân quá chủ quan khi không đóng cửa, để tài sản hớ hênh như "mời" trộm.

Chị Nguyễn Thị Đài (1968, trú tổ 6, P. Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai) vẫn chưa hết buồn vì một chút chủ quan, thiếu cảnh giác của mình mà đã "tiếp tay" cho kẻ gian lấy đi một số lượng tài sản tích cóp bấy lâu nay. Là người buôn bán ở chợ cả ngày nên đêm về người đã mệt lả, chị Đài chỉ kịp dọn dẹp sơ nhà cửa rồi đi ngủ. Đêm 13-5, chị Đài đi ngủ mà quên đóng cửa chính bởi chủ quan cho rằng cửa cổng đã khóa. Một số tiền lớn cùng trang sức được chị lấy ra từ chiều để trong chiếc túi xách cũng không cất đi mà để trên đầu giường. Đến gần sáng tỉnh giấc, chị Đài hoảng hốt khi phát hiện chiếc túi xách bên trong có 125 triệu đồng, 1,9 cây vàng 24K, 2 chiếc ĐTDĐ cùng một số giấy tờ (tổng giá trị tài sản khoảng 170 triệu đồng) đã biến mất.

Nhân dịp nghỉ lễ dài ngày đầu tháng 5-2014, gia đình anh Huỳnh Kim Tuấn (1977, trú 19-Nguyễn Lương Bằng, tổ 7, P. Hoa Lư, TP Pleiku) quyết định đưa cả nhà đi du lịch ở Quy Nhơn, Bình Định. Nghĩ rằng trong nhà có hệ thống camera giám sát được theo dõi qua điện thoại nên anh Tuấn không nhờ ai trông coi nhà cửa, tài sản. Sau chuyến du lịch, anh Tuấn tá hỏa phát hiện kẻ gian đã đột nhập nhà đập phá két sắt lấy đi 1 cây vàng, 1 vòng tay, 3 nhẫn tròn trang sức bằng vàng, 11 đồng hồ đeo tay, 39 cây son môi các loại... tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Mới đây, CATP Pleiku đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long (1991, trú TT K'Bang, H. K'Bang, Gia Lai) về hành vi trộm cắp tài sản. Bị hại trong vụ án này chính là 2 người ở cùng dãy trọ với Long tại tổ 13, P. Tây Sơn, TP Pleiku. Cụ thể, 8 giờ ngày 9-5, khi đi qua phòng trọ của anh Phạm Xuân L. (1990), thấy cửa phòng mở nhưng không có người, Long biết anh L. đi uống cà-phê nên lẻn vào lấy trộm một máy tính xách tay. Vừa bước vài bước chân, thấy phòng trọ kế bên của anh Nguyễn Trung K. (1990) cũng không có người, Long vào "bợ" luôn chiếc máy tính xách tay của anh K. Đó chỉ là một trong số những trường hợp mất mát tài sản đều do người dân chủ quan trong việc trông coi, bảo vệ tài sản của chính mình.

Thiếu tá Hoàng Văn Huân - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CATP Pleiku cảnh báo: Người dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của mình. Sự lơ là, mất cảnh giác sẽ chẳng khác gì "mời" trộm vào nhà.

Minh Tân