Gặp lại sơn nữ cứu cháu bé suýt bị chôn theo mẹ

Thứ năm, 02/03/2017 10:27

Vượt qua hủ tục

(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối tháng 2, chúng tôi lại ngược ngàn lên vùng cao Trà Cang, H. Nam Trà My tìm hiểu tình hình chăm sóc sức khỏe của đồng bào Xê Đăng nơi đây. Trong chuyến đi này, chúng tôi rất vui khi gặp lại chị Hồ Thị Hiếu, Trưởng Trạm Y tế xã Trà Cang-người 5 năm trước đã vượt qua hủ tục của đồng bào để cứu một sinh linh bé bỏng suýt bị chôn sống theo người mẹ chết do băng huyết sau khi sinh nhưng dân làng bảo là "chết xấu". Bé Hồ Quốc Khánh- đứa trẻ được chị cứu và nhận làm con nuôi đã hơn 5 tuổi,  học Trường Mầm non Hoa Mai, H. Nam Trà My. Chị Hiếu không giấu được niềm vui, hạnh phúc khi nói về cậu con trai kháu khỉnh, lanh lợi, hòa đồng như bao học sinh khác trong trường, mà như chị bảo là cơ duyên trời định mới vượt qua lệ làng để cứu sống rồi nhận làm con nuôi...

 Khi ấy, cô y tá Hiếu vừa tròn 25 tuổi, chưa lập gia đình. Và, chị đã chấp nhận đối diện với tất cả những lời buộc tội của dân làng, để rồi sau đó thức tỉnh mọi người cùng vượt qua hủ tục. Chị Hiếu kể, sáng sớm 2-9-2012, sản phụ Hồ Thị Yên ở làng Tắc Giang chuyển dạ và sinh tại nhà riêng được bé trai nặng 2,5 kg. Sau khi sinh, chị Yên bị băng huyết và tử vong tại nhà. Vì hủ tục của làng, dân làng quyết định chôn sống cháu bé với mẹ mình. Nhận được tin, chị quyết định băng rừng để cứu đứa nhỏ. Sợ đến nơi không kịp, chị gọi điện cho em gái là Hồ Thị Hoàng, 19 tuổi đang ở làng đến can ngăn, "cướp" cháu bé, bồng bỏ chạy. Sau hơn 2 giờ men theo sông, chị Hiếu và Hoàng đã đưa bé về Trung tâm Y tế H. Nam Trà My nhờ các y, bác sĩ cứu giúp. "Cháu được cứu sống trong ngày 2-9 nên khi nhận làm con nuôi, tôi đặt tên cháu là Quốc Khánh. Lúc đó rất khó khăn, một mình nuôi con nhỏ nên hằng ngày vừa lo toan công việc ở trạm y tế vừa chạy vạy kiếm tiền mua sữa cho bé.  Thời gian sau đó, anh Zơrâm Phượng, người dân tộc Cơ Tu ở tận H. Nam Giang, biết việc làm của tôi rất cảm động nên nhiều lần vượt đường xa qua thăm mẹ con tôi. Dần dần giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm rồi nên nghĩa vợ chồng được hai năm nay. Thế là từ đó đến nay, cháu Quốc Khánh được sống ấm áp hơn trong sự bao bọc trọn vẹn của một gia đình" - chị Hiếu tâm sự.

Chị Hồ Thị Hiếu và con trai nuôi Hồ Quốc Khánh.

Hết lòng vì bà con dân bản

Từ một "tội đồ" trong mắt dân làng Tắc Giang, việc làm của cô y tá Hồ Thị Hiếu cùng với sự tuyên truyền vận động của các cấp, các ngành mà bà con dân bản và đồng bào Xê Đăng ở Trà Cang đã bỏ dần những hủ tục, ốm đau thì tới trạm y tế, không còn tin con ma rừng bắt nữa. Với vai trò Trưởng Trạm y tế xã Trà Cang, chị Hiếu cùng những cán bộ y tế của trạm thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thay đổi thói quen sinh hoạt, phòng chống bệnh tật hiệu quả. Chính sự nhiệt tình của chị đã tạo cho bà con nơi đây sự tin tưởng, quan trọng hơn cả là đổi thay trong nhận thức, suy nghĩ trong việc tiếp cận những kiến thức, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bà con dần quen với việc khám bệnh, uống thuốc, số lượng bệnh nhân đến trạm y tế ngày một nhiều hơn. Anh Hồ Văn Niếp, ở thôn 7, xã Trà Cang, cho biết: "Bà con dân bản mình bây giờ quan tâm đến khám chữa bệnh nhiều rồi, không tin vào lời của kẻ xấu. Khi đến Trạm Y tế xã, cán bộ y tế nhiệt tình tiếp đón, chăm sóc tận tình, nhất là chị trưởng trạm Hồ Thị Hiếu luôn ân cần thăm hỏi, khám bệnh, hướng dẫn cách chăm sóc khi về nhà rất là chu đáo".

Chị Hồ Thị Hiếu cho biết: "Đời sống của bà con trong xã còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng qua công tác tuyên truyền, vận động người dân ngày càng ý thức hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường. Thời gian qua, trên địa bàn xã không xảy ra dịch bệnh; các chương trình y tế đạt được kết quả khả quan". Chị Hiếu rất vui khi nhắc lại những lời thăm hỏi động viên và món quà là chiếc tivi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (khi đó là Phó Thủ tướng Chính phủ) tặng nhân dịp về tiếp xúc cử tri tại H. Nam Trà My ngày 7-3-2016. Đó là vinh dự, tự hào và niềm động viên, khích lệ rất lớn để chị tiếp tục cống hiến, góp phần rất lớn để loại bỏ những hủ tục lạc hậu ra khỏi đời sống, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào vùng núi cao.

Thạch Hà - Lan Ngân