George Weah – ngôi sao bóng đá trở thành Tổng thống Liberia

Thứ bảy, 30/12/2017 11:58

Theo kết quả 98% số phiếu được kiểm ngày 29-12, cựu ngôi sao bóng đá quốc tế George Weah đã giành chiến thắng, đắc cử Tổng thống Liberia, khi quốc gia Tây Phi này chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên trong hơn 70 năm qua.

Ông George Weah bỏ phiếu bầu cử hôm 26-12.       Ảnh: AP

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Jerome Korkoyah, với 98,1% số phiếu được kiểm, ông Weah giành được 61,5% so với 38,5% số phiếu của Phó Tổng thống Joseph Boakai.

Với kết quả này ông Weah sẽ kế nhiệm bà Ellen Johnson Sirleaf vào tháng tới, trở thành tổng thống thứ 25 của đất nước Liberia. Trước đó, ông Weah đứng đầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên hồi tháng 10 nhưng khi ấy, ông không nhận đủ 50% số phiếu cần thiết để trở thành Tổng thống Liberia. Chính vì vậy, cựu tiền đạo của đội AC Milan phải bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai vào hôm qua.

Tại trụ sở đảng ở ngoại ô Monrovia, ông Weah khóc khi vẫy tay chào những người ủng hộ từ ban công. Bên dưới, hàng trăm thanh niên hát và biểu diễn Hipco, nhạc hip-hop truyền thống của Liberia. Một kỹ sư 47 tuổi tên Randall Zarkpah cho biết. “Đây là cảm giác khi bạn bị bệnh trong một thời gian dài  và nhận được loại thuốc thích hợp - đó là cảm giác của tôi bây giờ. Đất nước của chúng tôi sẽ tốt hơn dưới thời ông George!”. Một người ủng hộ khác tên Love Norrision nói: “Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi chúng tôi có tổng thống mới, người sẽ mang lại thay đổi. Chúng tôi là những người trẻ tuổi và đã phải chịu đựng  đất nước này rất lâu rồi”.

Ông Weah lớn lên ở khu ổ chuột Clara Town ở Monrovia. Ông là người Châu Phi duy nhất trở thành Cầu thủ Thế giới của FIFA. Ông từng khoác áo các câu lạc bộ lớn như AC Milan, Paris St Germain và Chelsea. Đỉnh cao trong sự nghiệp của cựu tiền đạo này chính là Quả bóng vàng năm 1995. Ông là cầu thủ Châu Phi đầu tiên và duy nhất cho tới thời điểm này giành danh hiệu cao quý trên.

Vào năm 2005, cựu cầu thủ 52 tuổi từng tham gia tranh cử Tổng thống và giành chiến thắng ở vòng đầu tiên nhưng ông đã thất bại trước bà Ellen Johnson Sirleaf ở vòng thứ hai. Bà trở thành nữ tổng thống đầu tiên ở đất nước này. Cuộc sống khốn khó của ông trước đây giúp ông hiểu được sự không hài lòng của người dân với nhiệm kỳ tổng thống 12 năm của bà Sirleaf. Bà Sirleaf đã dẫn dắt đất nước hồi phục sau các cuộc chiến tranh dân sự cũng như nạn bùng phát dịch Ebola làm chết gần 5.000 người Liberia trong giai đoạn 2014-2015.          Tuy nhiên, bà bị chỉ trích đã không giải quyết nạn tham nhũng và nghèo đói dai dẳng. “Người dân Liberia của tôi, tôi cảm nhận sâu sắc cảm xúc của cả nước. Tôi đánh giá tầm quan trọng và trách nhiệm to lớn mà tôi nhận lấy ngày hôm nay”, ông Weah viết trên Twitter sau khi kết quả được công bố.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng, ông Weah đã không đưa ra các chính sách cụ thể. “Tôi nghĩ ông Weah không phù hợp với công việc này và ông sẽ nhận thấy điều đó”, Anthony Mason, 34 tuổi, cho biết. Viện Nghiên cứu Dân chủ Quốc gia ở Washington, cơ quan giám sát cuộc bầu cử tổng thống lần này ca ngợi, cuộc bỏ phiếu đã có những cải tiến đáng chú ý. Người phát ngôn của cuộc bầu cử và là cựu Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan cho biết: “Tôi tự hào về người Liberia, những người đã trải qua cuộc khủng hoảng và dân chủ và đã chứng tỏ mình là một mô hình hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Đây là cuộc bầu cử độc lập đầu tiên của Liberia kể từ khi các cuộc chiến tranh dân sự chấm dứt tại nước này.

AN BÌNH