Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2021)

Ghi nhận ở một chi hội phụ nữ khu dân cư

Thứ ba, 19/10/2021 21:50

Chị Trương Thị Mai (trú tổ dân phố 43, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến bây giờ vẫn nhớ như in hôm được Chi hội phụ nữ 12 cùng với các các đoàn thể trong khu dân cư trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xây dựng ngôi nhà mới. Chị Mai rất xúc động trước nghĩa tình của bà con, đặc biệt là Chi hội phụ nữ dành cho mình. “Nhờ sự hỗ trợ này mà gia đình tôi đã có một mái ấm thực sự, nhất là vào những mùa mưa bão hàng năm”, chị Mai tâm sự. Chẳng riêng gì chị Mai mà nhiều trường hợp hội viên khác cũng được Chi hội phụ nữ 12 hết lòng quan tâm, giúp đỡ để vượt qua thời điểm khốn khó.

Chi hội phụ nữ 12 tặng quà cho các hộ khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Kim Yến, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ 12 cho biết, thông qua mô hình “3 biết, 3 hỗ trợ”, Chi hội đã kịp thời nắm bắt hoàn cảnh của các hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế, bệnh tật, gia đình có thanh thiếu niên vi phạm pháp luật... để có những đề xuất, hỗ trợ cho từng trường hợp. Đã có hơn 100 lượt người được chi hội hỗ trợ với số tiền  45 triệu đồng. Hàng năm Chi hội đều có kế hoạch giúp các hộ thoát nghèo bền vững như trao phương tiện sinh kế, khai thác các nguồn vốn giúp chị em mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đến nay đã khai thác và quản lý hơn 4,677 tỷ đồng cho 115 lượt hộ vay để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Chi hội còn khai thác tốt nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển và tín dụng nhỏ cho 6 hộ vay với số tiền 110 triệu đồng; giới thiệu hội viên tham gia các lớp nghề để mở dịch vụ ăn uống, trồng lan, cây cảnh, tăng thu nhập gia đình.

Nhiều hội viên như chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh Nhân... vẫn lưu giữ mãi những chuyến đi làm công tác anh sinh xã hội thông qua mô hình “Bếp ăn tình thương”. Chị Nga thổ lộ “Dịch COVID-19 nên công việc này buộc phải tạm dừng. Khi nào hết dịch, chúng tôi sẽ tiếp tục khởi động lại chương trình”. Trước đây, mỗi tháng, Chi hội tham gia từ 2-3 lần tại Bệnh viện Đà Nẵng, mỗi lần từ 500-600 xuất ăn với số tiền từ 3-4 triệu đồng/lần. Tổng kinh phí mỗi năm được chi cho “Bếp ăn tình thương” khoảng 72 triệu đồng được Chi hội vận động từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và chị em phụ nữ trong khu dân cư.

Phụ nữ Chi hội 12 thu gom rác tài nguyên tại khu dân cư.

Ngoài ra, hàng tháng, Chi hội còn trao 100 xuất ăn cho Trung tâm chất độc da cam Đà Nẵng, giúp đỡ các nạn nhân da cam đang học tập, sinh hoạt tại đây. Mô hình “Phân loại và thu gom rác tài nguyên tại nguồn” cũng được chị em hội viên hưởng ứng rất nhiệt tình. Từ chỗ chỉ có 1 tổ dân phố tham gia, đến nay tất cả 4/4 tổ dân phố đã thực hiện mô hình này. Hàng tuần vào ngày thứ bảy, ban cán sự tập kết các loại rác đã được phân loại do hội viên mang đến và bán tại chỗ. Những hộ nào không đem đến điểm tập kết được thì ban cán sự chia nhau đi thu gom. Số tiền thu được qua mô hình này trong 5 năm qua trên 21,7 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Chi hội đã tặng quà cho hội viên khó khăn cũng như chi cho các hoạt động của thiếu nhi.

Nói về Chi hội phụ nữ 12, Bí thư Chi bộ 12 Phan Văn Ngự tự hào “Thành tích của Chi hội 12 đã góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, Chi bộ hàng năm đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, Chi hội luôn được Hội LHPN P. Thanh Khê Tây đánh giá cao và được biểu dương khen thưởng từ phường đến quận; được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen đạt giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu toàn thành phố”.

PHƯƠNG KIẾM