Ghi trong ngày hội ngộ của các tướng lĩnh, anh hùng Quân khu V
(Cadn.com.vn) - Những cái siết tay như chẳng muốn rời, những vòng ôm thật chặt, những nụ cười rạng rỡ và cả phút lặng trầm tại một góc nhỏ..., đó là hình ảnh buổi gặp mặt cảm động ở Nhà Văn hóa Quân khu V hôm qua (16-12). Sau rất nhiều năm, những Bà mẹ VNAH, tướng lĩnh, thủ trưởng lực lượng vũ trang Quân khu V mới có buổi gặp mặt đông đủ, cùng ôn lại kỷ niệm một thời oanh liệt và cùng nghĩ suy, tiếp sức cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Đúng là ý thức kỷ luật của quân đội, dù phần đông người thực hiện kỷ luật ấy đã nghỉ hưu. Họ vẫn giữ tác phong quân nhân dù lâu lắm rồi rời xa quân ngũ. 1 giờ 30 khai mạc thì cũng đúng giờ đó tất cả đã có mặt đông đủ. Các vị khách mời lớn tuổi, tuy đã được Bộ Tư lệnh Quân khu bố trí người phục vụ nhưng hình như trong niềm vui gặp mặt, họ vẫn muốn tự mình bước đi thật vững. Như anh hùng Y Buôn đến từ tỉnh Kon Tum, chị đã khoát tay từ chối sự dìu dắt của chiến sĩ trẻ, vẫn từng bước nhấc đôi chân đã cụt một nửa của mình lên bậc thềm với một cố gắng lạ thường. Phía góc xa, tôi lại bắt gặp một hình ảnh khác, đó là hai vị Anh hùng LLVT của tỉnh Quảng Ngãi, thiếu tá Đinh Tía và thiếu tá Đinh Văn Banh.
![]() |
Trung tướng, Tư lệnh Quân khu V Nguyễn Trung Thu (bên trái) và Anh hùng LLVT Trần Kim Hùng. |
Ông cười: “Run chi, nhào ra mà đánh cho tụi nó te tua luôn chứ!”. Rồi các vị tướng lĩnh cũng vậy. Trên vai đeo những quân hàm trung tướng, thiếu tướng, nhưng họ vẫn vồn vã tự nhiên trong mỗi động tác dù là nhỏ nhất. Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Tư lệnh Quân khu V, ôm siết anh hùng đặc công Trần Kim Hùng gọi với sang chỗ tôi: “Cậu chụp giúp anh em tui một pô ảnh nhé!”. Tiếng cười giòn vang, cởi mở. Khó mà nhận ra những con người cởi mở, đôi lúc tiếu tiếu ấy là tác giả của những chiến công lừng lẫy, đã từng vào sinh ra tử trong những trận đánh ngút trời lửa đạn, với những Đắc Tô, Tân Cảnh, An Khê, Đường 9 - Nam Lào, Pleiku, Buôn Ma Thuột... hòa vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Trung tướng Tư Văn Mẫn, nguyên Chính ủy Quân khu V nhắc lại một từ mà lâu lắm rồi ít người nghe đến: “Liên khu V”. Từ này, trong kháng chiến, mỗi khi nhắc đến là đồng bào cả nước nghĩ ngay đến những chiến tích như huyền thoại, với người con gái Trần Thị Lý “da sắt mình đồng”, với anh hùng dân tộc Nguyễn Văn Trỗi và lớp lớp những đoàn quân mang nặng nghĩa quê hương trên đường ra chiến trận, nhưng trên tất cả chính là tình dân - quân thiêng liêng của mảnh đất này.
Không sao kể hết những mẹ, những chị Liên khu V đã đi vào tâm khảm những người lính can trường. Chính nghĩa tình thiêng liêng ấy đã hun đúc nên bao tượng đài chiến thắng kiêu hùng mà chính những con người cởi mở nơi đây là một phần trong ấy.
![]() |
Hai người anh hùng của đồng bào Quảng Ngãi |
Trung tướng Nguyễn Thành Đức cho rằng, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của lực lượng vũ trang Quân khu V hết sức nặng nề, cùng cả nước, lực lượng vũ trang Quân khu vừa phải đấu tranh với thế lực chống phá về chính trị, vừa giải quyết các tranh chấp mang tính lịch sử trên biển Đông, vừa phải giải quyết các vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn. Điều đó đòi hỏi những nỗ lực vô cùng to lớn từ lãnh đạo Quân khu đến mỗi đồng chí Thủ trưởng, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm nhiệm vụ.
Trung tướng Nguyễn Thành Đức tiếp lời cựu Trung tướng Tư Văn Mẫn, cho rằng, với những trang sử hào hùng, với quyết tâm to lớn và với sự tiếp sức mạnh mẽ của các thế hệ cha anh, chắc chắn lực lượng vũ trang Quân khu V sẽ hoàn thành sứ mệnh nặng nề nhưng cũng hết sức vinh quang mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.
Ghi nhanh: Nguyễn Lê