Giả danh từ thiện lừa đảo người già

Thứ hai, 13/04/2015 12:14

(Cadn.com.vn) - Lợi dụng lòng tin và đánh vào tâm lý của người già, những kẻ lừa đảo giả danh làm “từ thiện” đã giở các mánh khóe, chiêu lừa khác nhau với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng lo ngại, hiện tượng này liên tiếp diễn ra đang gây nên sự phiền phức cho người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức từ thiện chân chính.

10 giờ ngày 10-4, bà L.T.C. (1938, trú thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đang ngồi một mình trước hiên nhà thì có một phụ nữ trạc 25-30 tuổi chạy xe máy đến. Người phụ nữ nhanh nhảu giới thiệu “Cháu làm ở Hội từ thiện huyện tìm đến nhà bà liên hệ trước, tí nữa có đoàn từ thiện đến tận nhà trao quà cho người già nghèo khó. Do số lượng quà có hạn nên bà không được nói cho người khác biết, kẻo họ phân bì”. Thấy nhà không có ai, người phụ nữ giục bà cởi đôi bông tai, nhẫn đeo tay cùng với 2 triệu đồng trong túi áo đem cất. Sau khi thấy bà C. gói ghém tài sản giấu ở góc giường, người phụ nữ tiếp tục giục bà đi mua vài chai nước tiếp đón đoàn từ thiện. Gần 5 phút sau, bà C. quay về thì người phụ nữ đã biến mất cùng với số tài sản mà bà dành dụm hàng chục năm nay.

Các cụ già đơn thân luôn là mục tiêu để kẻ xấu tiếp cận lừa đảo (ảnh minh họa).

9 giờ 20 cùng ngày, bà T.Đ.T.E. (1938, trú thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong) cũng bị một phụ nữ tự xưng làm cán bộ từ thiện lừa đảo. Bà E. cho biết, có một cô gái lạ mặt chạy xe đến và nói bà chuẩn bị bàn ghế đón tiếp đoàn từ thiện về trao quà hỗ trợ 500 ngàn đồng. Cô gái bảo đây là quà chỉ phát cho người già neo đơn, nên bà vui vẻ ngồi tiếp chuyện chờ nhận quà. Thấy bà đang ăn mặc tươm tất nên cô gái yêu cầu bà phải đổi bộ đồ “luộm thuộm” cùng với bộ dạng nghèo khổ thì mới được nhận quà, nghe vậy, bà liền tháo đôi bông tai 1 chỉ vàng giấu vào nồi hương. Trong lúc bà xuống nhà sau rót nước thì nghe tiếng cô gái vọng xuống “Cháu chạy xe ra trước đường đón đoàn từ thiện”. Chờ mãi vẫn chẳng thấy ai đến nhà, cô gái cũng không trở lại. Sinh nghi, bà E. kiểm tra thì đôi bông tai đã “không cánh mà bay”… Trước đó vài ngày, cũng bằng thủ đoạn như trên hoặc đến tận nhà chở người già ra Trạm xá khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hoặc chở đi nhận quà từ thiện, các đối tượng xấu đã lừa đảo các bà Đ.T.M. (1937), B.T.L. (1934), N.T.T. (1939, cùng trú xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) lấy vàng, tiền mặt với tổng giá trị gần 20 triệu đồng.

Được biết, việc giả danh từ thiện để lừa đảo đang diễn ra khá nhức nhối với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng xấu ngang nhiên mạo danh các cơ quan đoàn thể, tổ chức từ thiện để lợi dụng lòng tin, tiếp cận trực tiếp các nạn nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hình thức lừa đảo này tuy không mới nhưng cách lừa đảo thì có dấu hiệu của sự đầu tư, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình các nạn nhân rất cặn kẽ trước khi thực hiện hành vi. Cho nên, ngoài việc các địa phương thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, bà con nông thôn còn phải hết sức cảnh giác, nhất là đối với những người già sống neo đơn, hoặc gia đình có con cái ra ở riêng. Đồng thời, khi phát hiện đối tượng nghi vấn thì kịp thời tin báo cho người dân xung quanh hỗ trợ, hoặc lực lượng CA nơi gần nhất để cùng phối hợp kiểm tra xử lý.

An Dương