Giá như

Thứ sáu, 25/10/2013 12:01

(Cadn.com.vn) - Ronaldo đã tỏa sáng với cú đúp giúp Real đánh bại Juve 2-1. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có bàn thắng thứ 7 ở Champions League  năm nay sau 3 trận đấu. Đó là một con số trên cả tuyệt vời. Nhưng giá như hôm qua, Ronaldo đừng ôm mặt vật vã sau một pha va chạm với trung vệ Chiellini thì chiến công của anh và cả Real sẽ rất rực rỡ.

Công bằng đánh giá, trận thư hùng Real - Juve đã diễn ra kém hấp dẫn. CĐV chủ nhà Real có lý do để thất vọng về đội bóng của mình, dù giành chiến thắng. Đó là trận đấu mà "Kền kền trắng" không chứng minh được sức mạnh của mình, ngay cả khi Juve chỉ còn chơi với 10 người trong gần 45 phút của hiệp hai. Gây thất vọng nhất là tiền đạo Benzama khi anh bỏ lỡ một cơ hội rất thuận lợi cùng phong độ nhạt nhòa. Kế đó là bản hợp đồng "bom tấn" Gareth Bale. Được tung vào sân thay Benzama cuối hiệp hai nhưng tiền vệ này không để lại bất kỳ một dấu ấn nào.

Tình huống vung tay của Chiellini khiến Ronaldo "đau vật vã".

Trở lại với tình huống ở phút 48 được xem là bước ngoặt trận đấu, nhiều người cho rằng Ronaldo đã cố tình "đóng kịch" khiến trung vệ Chiellini bên phía Juve phải nhận thẻ đỏ. Trong pha đua tốc độ, Ronaldo đã thua Chiellini nhưng anh quá nhanh ôm mặt té vật ra sân với vẻ đau đớn để lừa trọng tài Grafe. Pha quay chậm cho thấy, đúng là cùi chỏ của Chiellini đã chạm vào mặt của Ronaldo nhưng không đến mức để cầu thủ Bồ Đào Nha đau vật vã như thế. Và pha "đóng kịch" của Ronaldo đã khiến Chiellini phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Tờ Guardian viết dòng tít: "Ronaldo đánh bại Juventus bằng tài năng và sự dối trá". Giá như Ronaldo đừng "quá đau đớn" như vậy thì hình ảnh của anh sẽ không bị xấu đi trong mắt người hâm mộ.

Và giá như, trọng tài Grafe "có tình" hơn với Chiellini khi rút chiếc thẻ vàng thay cho thẻ đỏ thì chắc chắn diễn biến trận thư hùng giữa hai đội bóng lớn sẽ hấp dẫn hơn, đáng xem hơn. Nói không quá, quyết định hơi nặng tay của trọng tài đã giết chết Juve và cả trận đấu.

Bóng đá là thế, bao giờ cũng có những điều đáng nói!

Q.H