Giáo dân đồng lòng xây dựng và phát triển thành phố

Thứ năm, 25/12/2014 08:21

(Cadn.com.vn) - Hòa chung trong không khí đón Giáng sinh, người dân Đà Nẵng nói chung, bà con giáo dân nói riêng đang tận hưởng một Noel an lành.

Hòa Xuân, thực như tên gọi...

Đến Hòa Xuân hôm nay, tận thấy cuộc sống của người dân đang thay đổi từng ngày, chúng tôi mới hiểu được sức mạnh của sự đồng thuận lòng dân, bên cạnh chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về chính sách di dời giải tỏa. Lời cam kết về cuộc sống nơi ở mới sẽ bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ đã trở thành hiện thực...

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm, chúc mừng Giáo phận Đà Nẵng nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2014.

Đã là năm thứ tư bà con giáo dân ở khu vực P. Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đón Giáng sinh tại nơi ở mới. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh thật rộn ràng và ấm áp. Đất trời, cảnh vật cứ như thể hiểu được lòng người. Những con đường thảm nhựa rộng thênh thang, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên từng ngày, cây cối cũng bắt đầu thay lá mới. Đâu đó trong những ngôi nhà ấy, tiếng nhạc mừng Giáng sinh cất lên. Một Hòa Xuân mới phấn khởi, tươi vui như chưa bao giờ như thế.

Nhớ lại mùa Giáng sinh đầu tiên cách đây 3 năm, là năm đầu tiên bà con giáo dân khu vực Cồn Dầu, Lỗ Giáng, Trung Lương thuộc P.Hòa Xuân chuyển về nơi ở mới, anh Đoàn Kim, giáo dân ở tổ 58 P.Hòa Xuân vẫn còn ấn tượng mãi. Anh bảo, lúc đầu cũng bỡ ngỡ, chưa thực sự thích nghi, nhưng rồi Giáng sinh đầu tiên trên vùng đất mới ấy lại vui hơn ngoài mong đợi. Không khí đầm ấm, đoàn kết, đặc biệt là việc đi lại trong mùa Giáng sinh của bà con giáo dân nơi đây thực sự thuận lợi hơn rất nhiều. "Hết cảnh bùn đất lầy lội, đường sá tối tăm như trước, thay vào đó là những con đường sạch bóng, ánh điện sáng như ban ngày, bà con vui lễ còn được chính quyền địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, đặc biệt là dịp lễ Giáng sinh, như hôm nay chẳng hạn", anh Kim phấn khởi nói.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch UBND P. Hòa Xuân chia sẻ: Cuộc sống, sinh hoạt của bà con lương cũng như giáo tại địa phương rất hòa đồng, chan chứa tình làng nghĩa xóm. Đặc biệt, bà con giáo dân tại các khu tái định cư đã nhận được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành trong việc tạo điều kiện để tiếp cận các khoản vay, nhằm tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã mở các khóa dạy nghề trồng nấm, mua bán nhỏ; vận động người dân đầu tư, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; tận dụng diện tích đất nông nghiệp không nằm trong diện quy hoạch, đất trong các dự án chưa triển khai để sản xuất nhằm giải quyết việc làm tại chỗ, tạo địa điểm, ưu đãi về thuế cho bà con buôn bán nhỏ lẻ dọc các tuyến đường tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống cho người dân...

Đồng thuận lòng dân...

Theo ghi nhận của chúng tôi, giờ đây lễ Giáng sinh không còn là lễ trọng của riêng người Công giáo, mà với mối quan hệ gắn bó của người dân địa phương, nhiều công dân không theo đạo cũng chung tay cùng bà con giáo dân sửa soạn, bài trí đón chào Noel và năm mới, khiến cho không khí dịp lễ Thiên chúa Giáng sinh rộn ràng, tấp nập hơn.

Một góc phố mới ở Hòa Xuân.

Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng chia sẻ: Cũng như mọi năm, cứ đến mùa Giáng sinh, Giám mục, các linh mục, chức sắc công giáo cùng bà con giáo dân chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, chúc mừng của lãnh đạo TP, các ban ngành đoàn thể đến chia vui, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đây cũng là dịp mà chúng tôi hiểu hơn nữa những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân TP đạt được. Với Giáo phận Đà Nẵng, chúng tôi rất mong mùa Giáng sinh năm nay thời tiết sẽ thuận lợi, để bà con ra đường đi lễ, đón mùa giáng sinh vui vẻ hơn. Đây cũng là dịp để bà con giáo dân chuẩn bị giây phút tụ họp cuối năm cùng gia đình.

Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố nhìn nhận: Trong thời gian qua, sự đóng góp của các chức sắc, đồng bào, tín đồ tôn giáo nói chung và Ki tô giáo nói riêng (đạo Công giáo và Tin lành) đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố là rất đáng ghi nhận, qua đó thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Theo ông Hải, để có được điều đó, thứ nhất là do những chủ trương, chính sách của thành phố là vì cái chung, thiết thực với cuộc sống của người dân. Thứ nữa là, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tổ chức tốt các cuộc vận động (CVĐ) như "Ngày vì người nghèo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã tác động trực tiếp đến đời sống của người dân và mang tính nhân văn rất cao. Vì vậy đồng bào lương cũng như giáo rất tích cực ủng hộ.

"Có thể nói, nơi nào có đông đồng bào có đạo thì nơi đó ít xảy ra tệ nạn xã hội. Đến nay đã có trên 80% giáo xứ, giáo họ thực hiện tốt mô hình xây dựng "Khu dân cư văn hóa văn minh đô thị - KDC văn hóa nông thôn mới, sống tốt đời đẹp đạo" gắn với thực hiện chương trình "5 không", "3 có" của thành phố. Nhiều vị linh mục, tu sĩ và giáo dân tiêu biểu tại các giáo xứ, tu viện, cơ sở từ thiện dấn thân và các hoạt động y tế, xã hội từ thiện, góp công, góp sức vào chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, neo đơn, tàn tật; nhiều mô hình và cách làm hay về giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững ANTT xã hội... được triển khai rộng khắp tại các địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống, đã góp phần cùng các cấp chính quyền giải quyết tốt các vấn đề xã hội và đời sống dân sinh", ông Nguyễn Đăng Hải khẳng định.

Doãn Hùng - Công Hạnh