Giới trẻ Đà Nẵng thích thú “sống ảo” với cánh đồng lau

Thứ ba, 16/11/2021 08:00

Đến hẹn lại lên, những cánh đồng lau trắng ven sông Hàn, dọc đường biển cạnh bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) lại đua nhau khoe sắc, thu hút giới trẻ đến check in.

Cuối tháng 10, đầu tháng 11 là thời điểm cỏ lau trổ đều và đẹp nhất. Ở Đà Nẵng, cỏ lau thường mọc ven sông Hàn, dưới chân cầu Thuận Phước, đường lên bán đảo Sơn Trà… Cỏ lau trắng còn gọi cỏ đuôi chồn là dòng cây cỏ bụi mọc dại, thân mỏng, vươn cao quá đầu người. Màu trắng tinh khôi của bông cỏ lau cùng với màu xanh đầy sức sống của thân, cành, lá tạo nên khung cảnh nên thơ khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Nhìn từ xa, bãi cỏ lau như một dải lụa trắng đung đưa trước gió. Tại cánh đồng lau trắng trên đường Hoàng Sa (Q. Sơn Trà), các cặp đôi tranh thủ check-in để lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất về mùa lau một năm chỉ có một lần này.

Chị Hải Như, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho hay, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa lau nở rộ là chị lại tranh thủ làm bộ ảnh. “Không hiểu sao tôi cứ bị nghiện vẻ đẹp hoang dại của loài cỏ này. Nó nhẹ nhàng, tinh khôi như níu giữ một kỷ niệm đẹp nào đó trong đời. Không riêng tôi, bạn bè, người thân cũng đều mong muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp với mùa lau Đà Nẵng”, chị Như nói.

Tranh thủ trời nắng nhẹ, thời tiết se lạnh, nhiều gia đình lại rủ nhau đến chụp ảnh với cánh đồng cỏ lau. Nhiều người dân Đà Nẵng cũng đầu tư phụ kiện, trang phục để tranh thủ "sống ảo". “Không phải quanh năm đều có cơ hội chụp những tấm hình đẹp với cỏ lau nên cứ tới mùa là gia đình tôi lại kéo nhau đi. Lau nở trong thời gian có hạn nên nếu không tranh thủ, cơ hội sẽ qua đi một cách đầy nuối tiếc”, chị Nguyễn Thị Hương, trú Q. Sơn Trà thổ lộ.

Bên cạnh những tín đồ “sống ảo”, khi mùa lau trổ bông, những tay máy từ chuyên nghiệp đến không chuyên cũng đổ về các bãi cỏ lau trên địa bàn Đà Nẵng để thỏa sức sáng tác. “Mùa cỏ lau chỉ kéo dài khoảng một tháng, nên thời điểm này, nhiều người tranh thủ lưu giữ những tấm hình kỷ niệm. Những bãi cỏ lau thường tấp nập những lúc chiều về, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Thế nên, tôi cũng tranh thủ ra đây để thỏa đam mê chụp ảnh. Không cần phải đầu tư thuê mẫu, chỉ cần những khoảnh khắc chân thật là tôi có thể ghi lại được những bức ảnh giàu cảm xúc”, anh Hồ Quang Tường, nhiếp ảnh gia tâm sự.

Có mặt tại cánh đồng lau dưới chân cầu Thuận Phước trong tiết trời Đà Nẵng se lạnh những ngày này mới cảm nhận rõ được sức hút kỳ lạ. Sau khi giới trẻ truyền tai nhau đã đến mùa lau, dòng người cứ thế kéo đến mỗi lúc một đông. Nhiều người dù đã có hàng trăm tấm hình ưng ý với cánh đồng lau nhưng cứ mỗi lần đến là lưu luyến chẳng muốn rời.

T.D