Giúp dân làm cầu qua suối

Thứ ba, 06/12/2016 09:31

(Cadn.com.vn) - Cứ đến mùa mưa bão, các hộ dân ở thôn Apát, xã A Vương (Tây Giang, Quảng Nam) lại phải sống trong cảnh chia cắt vì không có cầu qua lại. Trước tình hình trên, thanh niên tại địa phương đã giúp dân làm cầu gỗ vững chắc, an toàn, giúp người dân vơi bớt nỗi lo. Giới thiệu với chúng tôi về chiếc cầu gỗ qua suối La A, nối liền giữa hai thôn T'ghêy và Apát (xã A Vương) được các bạn thanh niên hoàn thành vào tháng trước, ông Zơrâm Ngăm, trưởng thôn, không giấu được niềm vui. Ông Ngăm tâm sự, dù chỉ là cây cầu gỗ, song từ khi có cầu, người dân rất thuận tiện khi có việc cần qua lại hai thôn. Thôn có 100 hộ dân với 412 nhân khẩu, nhưng nơi này không khác một ốc đảo bởi đường sá đi lại quá khó khăn. Đường vào thôn lầy lội, mùa mưa phải đi bộ. Những ngày mưa bão, thôn Apát phải chịu cảnh cô lập vì nước suối dâng cao. Vì thế chiếc cầu gỗ bắc qua suối La A này cũng là con đường duy nhất để thôn nghèo heo hút nơi đây thông thương với bên ngoài. Trước đây, có năm đang mùa lũ, có cháu học sinh hụt chân té xuống, may mà cứu kịp thời. Rồi bà còn làm cầu khỉ bằng tre, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì bị nước cuối trôi. Từ đó, cả thôn cứ ao ước, làm sao có chiếc cầu tốt hơn để bà con qua lại.

Tuổi trẻ Tây Giang giúp bà con làm cầu gỗ bắc qua suối. Ảnh: Thiên Ngân  

Trăn trở của bà con được Đoàn xã lắng nghe và anh em thanh niên bàn nhau thiết kế phương án làm ngay một cây cầu gỗ. Bí thư Đoàn xã A Vương Bríu Ngự kể: "Công sức và việc thiết kế, tính toán cụ thể cho công trình hay những chi phí lặt vặt thì anh em Đoàn xã đảm bảo. Còn việc lát mặt cầu thì huy động bà con ở đây góp cây. Mỗi người một tay mà làm thôi". Ngày khởi công, 60 lượt đoàn viên, thanh niên tập trung về nơi làm cầu từ mờ sáng. Nhóm phát quang bụi rậm, san lấp mặt bằng đến vận chuyển vật liệu vào tận nơi thi công. Những cây gỗ to đường kính gần 50cm, dài hơn 30m được các thanh niên hạ kéo về bắc qua con suối. Một nhóm thanh niên khác khiêng từng tảng đá dưới suối lên làm móng đỡ. Không ai bảo ai, các bạn trẻ tự chia nhóm ra để làm các phần việc cho dễ dàng. Gian nan, vất vả nhưng tất cả đều nhiệt tình tham gia. Anh Bríu Ngự kể thêm: "Việc ăn uống thì các bạn dựng lều tại chỗ để nấu nướng cho tiện, kinh phí do Đoàn xã trích nguồn hoạt động và huy động một ít nhân dân trong thôn". Trước sự nhiệt tình của các thanh niên, nhiều người dân đã không khỏi cảm động. Những nải chuối rừng, những ấm nước chè của bà con mang tặng cho các bạn trẻ tham gia làm cầu. Bà con trong thôn vẫn nhớ như in cảnh các bạn trẻ lội bì bõm dưới suối để đóng trụ, dựng cột làm cầu. "Các cháu thanh niên vui vẻ làm việc, cẩn thận từng chút một, già rồi nên chỉ động viên tinh thần cho các cháu làm thôi", già Zơrâm Blớp nói.

Sau 4 ngày lao động, cây cầu gỗ dài 30m và con đường công vụ dài gần 100m đã hoàn thành đúng kế hoạch ban đầu, thuận lợi để người đi bộ và cả xe máy lưu thông. Cây cầu gỗ vững chãi, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, không còn cảnh lội suối như trước đây. Ngày bàn giao, dân làng rất vui mừng phấn khởi.  Em Zơrâm Thị Thu, học sinh lớp 5/2, trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học A Vương nói: "Mỗi lần đi học được đi trên cầu mới con rất vui,  không phải lo sợ bị trượt chân hay mùa mưa không thể đến trường nữa". "Đã có hàng chục cây cầu gỗ bắt qua suối như thế được thanh niên toàn huyện thực hiện trong thời gian qua. Mong muốn của chúng tôi là muốn giúp dân thật thiết thực. Làm được những cây cầu này cho bà con là anh em rất mừng"- anh Nguyễn Văn Kỳ - Bí thư Huyện đoàn Tây Giang, nói.

Thiên Ngân