Giúp phụ nữ đơn thân dựa vào nhau

Thứ sáu, 04/09/2020 21:30

Những năm qua, từ các phong trào thi đua của các cấp hội phụ nữ, bà Cái Thị Mỹ Hiệp (1957, hội viên Chi hội Phụ nữ số 8, P. Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nổi lên là tấm gương hội viên tiêu biểu từ phẩm chất đạo đức, đến sự nhiệt tình, tâm huyết với các hoạt động, công tác của hội. 

Bà Hiệp tận dụng thời gian chăm sóc vườn rau sau khi được khai hoang tại địa phương.

Luôn tận tâm, trách nhiệm, đi đầu trong các phong trào thi đua là nhận xét của Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 8 về bà Cái Thị Mỹ Hiệp. Đến với hoạt động Hội ở tuổi xế chiều, bà Hiệp vẫn được tin tưởng giao cho vai trò là Chủ nhiệm CLB "Phụ nữ đơn thân quản lý gia đình, nuôi dạy con tốt". Bản thân cũng là phụ nữ đơn thân, chồng mất vì căn bệnh ung thư đã hơn 20 năm nay, một mình bà Hiệp gồng gánh nuôi 4 người con ăn học thành tài.

Hiểu được những khó khăn, vất vả khi gia đình khuyết đi hình bóng của người đàn ông, bà Hiệp xây dựng nhiều hoạt động thiết thực để chị em có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cháu, cùng tâm sự giãi bày những nỗi niềm trong cuộc sống. Kể về ngày mới hoạt động CLB, bà Hiệp cho hay, mỗi chị em mỗi hoàn cảnh khác biệt, người không chồng, người chồng mất do tai nạn, người thì ly hôn, hễ mỗi lần gặp nhau nhiều tâm tư tình cảm giấu kín nay được dịp trải lòng. Trong CLB có chị hội viên P. T. L (tổ 27) khổ sở vì con trai đến tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi, trái tính trái nết. Bằng những tình thương của người vừa làm mẹ vừa làm cha, bà Hiệp cùng các chị em thay phiên nhau tâm sự, nhỏ nhẹ khuyên răn cậu bé và chỉ cách cho hai mẹ con chị L. có tiếng nói chung.

Phần lớn phụ nữ đơn thân tại chi hội đều có hoàn cảnh khó khăn, trăn trở lớn nhất của bà Hiệp là làm thế nào để chị em ổn định kinh tế. Nghĩ là làm, bà cùng với Ban cán sự chi hội thành lập mô hình hỗ trợ "Phụ nữ khởi nghiệp" bằng cách nhận "Dịch vụ nấu đám", "May bóp ví và làm mũ cói". Các hoạt động được triển khai với 17 chị tham gia may gia công mũ cói, may bóp ví, nhận nấu đám tiệc, thu nhập ổn định bình quân từ 3,5 đến 5 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, bà đã đề xuất Hội LHPN phường hỗ trợ các chị vay vồn từ NHCSXH với số tiền 350 triệu đồng cho 7 chị.

Còn nhớ trong một lần tham gia tiếp xúc cử tri tại phường vào năm 2015, bà Hiệp mạnh dạn bày tỏ những khó khăn của các chị em phụ nữ đơn thân tại địa phương và ngỏ ý xin hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 32 hội viên để giảm bớt gánh nặng, giúp cho các chị yên tâm mỗi khi ốm đau và sau đó được chấp thuận. Từ đó, hằng năm bà đều vận động các mạnh thường quân hỗ trợ BHYT cho 32 chị trong CLB với số tiền trên 25 triệu đồng. "Vừa làm mẹ vừa làm cha nên các chị em trong CLB rất vất vả. Tôi làm hết sức mình với mong muốn giúp đỡ được nhiều chị em vươn lên trong cuộc sống, ổn định kinh tế để con cái được học hành đến nơi đến chốn", bà Hiệp tâm sự. 

Trong suốt 5 năm đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB, với tinh thần làm việc hăng say, không chỉ gắn kết được hơn 30 trường hợp phụ nữ đơn thân hoạt động thường xuyên 2 tháng 1 lần mà cô còn cùng với cán bộ Hội nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của chị em và có nhiều hình thức để tập hợp, thu hút chị em tham gia các hoạt động của chi hội.

Đặc biệt, bà Hiệp vận động chị em trong chi hội bớt chút thời gian để khai hoang khu đất trống tại địa phương trồng chuối và rau sạch phục vụ nhu cầu gia đình, hạn chế tình trạng xả rác ra ngoài môi trường. Đến nay, diện tích gần 1.000m2 do chị em trong chi hội quản lý, hàng năm, thu hoạch và bán gây quỹ được số tiền 7,8 triệu đồng. Từ nguồn tiền đó đã hỗ trợ 3 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, giúp 2 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 7 triệu đồng.

DIỆU HUYỀN