Giúp việc cuỗm gần 100 cây vàng của chủ: Chủ nhà quá... vô tư!

Thứ hai, 04/09/2017 14:00

Ngày 31-8, TAND tỉnh TT-Huế xét xử vụ án "Trộm cắp tài sản" đối với bị cáo Phan Thị Hòa (1985, trú xã Phú Mậu, H. Phú Vang, TT-Huế), thủ phạm trộm 96 cây vàng của chủ khách sạn Hoàn Kiếm (TP Huế, TT-Huế). Vụ án này không chỉ là bài học cho những người giúp việc có tính tham lam, mà còn là lời cảnh báo cho những người chủ trong việc quản lý tài sản và tin dùng người làm công.

Bị cáo Phan Thị Hòa tại phiên xét xử.

Như Báo công an TP Đà Nẵng đã thông tin về vụ án này, khoảng tháng 5-2015, Phan Thị Hòa được bà Đặng Thị Khanh (chủ khách sạn Hoàn Kiếm) thuê về làm giúp việc tại khách sạn. Sau một thời gian giúp việc, Hòa phát hiện bà Khanh có một két sắt đựng vàng để trong tủ gỗ lớn ở phòng ngủ, chìa khóa két sắt cất trong tủ đồ bằng nhựa nên Hòa nảy lòng tham. Lợi dụng được bà Khanh tin tưởng, thường xuyên để Hòa dọn dẹp phòng ngủ, kể cả khi bà Khanh không có ở nhà, Hòa tìm cách lấy chìa khóa mở két sắt để trộm vàng rồi cất chùm chìa khóa lại vị trí cũ. Với thủ đoạn này, từ tháng 7-2015 đến tháng 7-2016, Hòa đã 13 lần trộm cắp 96 cây vàng hiệu SJC 9999, giá trị hơn 3,2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, chỉ sau khi đến giúp việc cho nhà bà Khanh khoảng 10 ngày, Hòa bắt đầu lấy trộm vàng, trung bình mỗi tháng Hòa thực hiện 1 phi vụ. Những tháng đầu, Hòa lấy 2-3 cây vàng/tháng nhưng từ khoảng tháng 2-2016 trở đi, mỗi tháng Hòa lấy trộm 10 cây vàng. Đến tháng 5-2016, Hòa tung tin với bà chủ là mình trúng số độc đắc nên xin nghỉ việc. Dù nghỉ việc nhưng Hòa vẫn tìm cách quay lại trộm vàng của bà Khanh. Đầu tháng 7-2016, Hòa vờ đến thăm chủ cũ rồi lợi dụng lúc bà Khanh đi vắng, Hòa lẻn vào mở két sắt trộm thêm 20 lượng vàng SJC. Tiếp đó, ngày 10-7-2016, Hòa lại ghé thăm bà Khanh cũng với ý định cũ. Lúc này, bà Khanh bảo có việc nên đi ra ngoài, nhưng khoảng 15 phút sau thì bất ngờ quay về bắt quả tang Hòa lẻn vào phòng trộm vàng.

Tại phiên tòa, Hòa khai nhận đã lấy của bà Khanh tổng cộng 13 lần được tổng cộng 96 cây vàng SJC. Bị cáo thừa nhận, những lần đầu do sợ hãi nên chỉ lấy 2-3 cây/ lần nhưng do chủ nhà vẫn không biết nên lòng tham bị cáo nổi lên và quyết định "đánh quả" một lần thật đậm rồi dừng lại. Sau khi chiếm đoạt 96 cây vàng, Hòa tung tin là mình trúng xổ số rồi mua gạo về "làm từ thiện" cho người nghèo, người bán vé số dạo tại nơi Hòa sinh sống sau khi lấy chồng. Bị cáo Hòa còn khai, do nhiều đêm Hòa nằm mơ bị CA bắt về hành vi trộm 96 cây vàng nên rất lo sợ. Để "hóa giải" nỗi lo sợ đó, Hòa bán hơn 2 cây vàng đưa cho thầy cúng 90 triệu đồng để "cầu an" cho Hòa tai qua nạn khỏi (!?).

Trong 96 cây vàng trộm cắp, Hòa tặng cho mẹ ruột 2,2 cây vàng, còn lại gần 92 cây vàng, Hòa nhiều lần đem bán cho các tiệm kim hoàn ở TP Huế. Số tiền bán vàng trộm được, Hòa nộp gần 400 triệu đồng cho một công ty bán hàng đa cấp để mua sản phẩm; gửi tiết kiệm 260 triệu đồng tại một ngân hàng và đưa cho chồng 300 triệu đồng để sửa nhà. Ngoài ra, Hòa còn mua sắm nhiều vật dụng đắt tiền như: điện thoại, xe máy, máy tính... để sử dụng và cho các anh chị em ruột mỗi người 40 triệu đồng. Số tiền còn lại, Hòa tiêu xài cá nhân, đi du lịch và cho nhiều người vay mượn.

 Qua xem xét toàn diện vụ án, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo đã có sự sắp đặt từ trước, hành vi lấy trộm được lặp lại rất nhiều lần, tang số lớn nên TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt bị cáo Phan Thị Hòa 15 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Ngoài ra, buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền còn lại hơn 2,7 tỷ đồng cho bị hại. Trước đó, cơ quan CA đã phong tỏa tài khoản của Hòa và trả lại cho bà Khanh 3 cây vàng hiệu SJC và hơn 320 triệu đồng.

H.LAN