Góp phần "xoa dịu" nỗi đau da cam

Thứ sáu, 11/09/2015 09:20

(Cadn.com.vn) - Sinh năm 1944 tại miền quê nghèo Tiên Phong (H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), ông Nguyễn Xuân Khả đi theo cách mạng từ năm 17 tuổi, tham gia nhiều chiến trường, nhiều trận đánh oanh liệt, hòa bình trở về ông mang trên mình nhiều thương tật. Năm 1988, do điều kiện sức khỏe, người thương binh hạng 2/4 về nghỉ chế độ tại khối phố Mỹ Thạch Tây, P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Người thương binh nặng vẫn trăn trở với nỗi đau của những người đồng đội khi chính bản thân họ và người thân của họ đang phải gánh chịu nỗi đau do di chứng chất độc da cam/dioxin. Với vai trò là Chủ tịch Hội Nạn nhận chất độc da cam/dioxin P. Tân Thạnh, ông đã có nhiều đóng góp, giúp những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam làm thủ tục hưởng chế độ theo quy định. Đến nay, P. Tân Thạnh đang quản lý hồ sơ 420 người tham gia kháng chiến, hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hóa học; trong đó có 102 người là nạn nhân chất độc da cam cùng hàng chục cháu thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3 bị di chứng chất độc da cam.

Ông Nguyễn Xuân Khả còn tích cực làm cầu nối những tấm lòng nhân đạo từ thiện, các tập thể và cá nhân, các nhà hảo tâm có tấm lòng vàng sẻ chia cho những mảnh đời bất hạnh, những gia đình có người thân là nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Đến nay, Quỹ Vì nỗi đau da cam đã hỗ trợ hàng chục triệu đồng cho nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam của P. Tân Thạnh. Để có nguồn kinh phí chăm sóc các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin, ông luôn đổi mới cách nghĩ, cách làm để vận động sự ủng hộ, đóng góp của các tập thể, các nhà hảo tâm. Gần 10 năm qua, ông cùng với Thường trực Hội đã vận động được hơn 413 triệu đồng; trong đó có hơn 339 triệu đồng tiền mặt, 310 suất quà bằng 73 triệu đồng và 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho con AHLLVT Vũ Thành Năm ở thành phố Tam Kỳ, góp phần xóa một hộ nghèo mang tính bền vững. Bên cạnh đó tổ chức thăm hỏi, động viên hàng trăm lượt hội viên, cựu chiến binh bị bệnh hiểm nghèo và điều trị dài ngày, thân nhân hội viên từ trần...

Ông Nguyễn Xuân Khả. Ảnh: Q.N

Hàng năm, ông còn thu xếp thời gian, lúc thì một mình lúc thì cùng các đồng chí đồng đội đi về các chiến khu xưa, căn cứ cách mạng ở vùng miền núi trên địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong 5 năm qua, ông đã phối hợp tìm kiếm được 35 mộ liệt sĩ. Trong phong trào làm đường giao thông nông thôn, bên cạnh vận động cộng đồng cùng tham gia hiến đất làm đường giao thông, gia đình thương binh Nguyễn Xuân Khả đã tiên phong tự nguyện hiến một phần đất vườn cho địa phương để làm đường giao thông, góp phần đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị trên địa bàn Tam Kỳ.

Theo bà Trịnh Thị Minh Xuân, Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam: Mặc dù mang trong mình nhiều vết thương, điều kiện kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn nhưng thương binh Nguyễn Xuân Khả đã vượt qua để tích cực hoạt động công tác xã hội. Chính sự tâm huyết, nỗ lực vượt khó của ông Khả đã làm "lay động" nhiều nhà hảo tâm, cùng chung tay đóng góp giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Với những thành tích đạt được, ông Nguyễn Xuân Khả được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Bất kể nắng mưa, cứ có thông tin về sự ủng hộ đối với những nạn nhân chất độc da cam là ông lại lên đường. Thân già không quản lặn lội đường xa, cùng với "bạn đồng hành" là chiếc xe đạp cũ kỹ, hàng chục năm nay, người cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Xuân Khả đã đi khắp mọi nơi để xoa dịu các "nỗi đau da cam".

N.S