Gượng dậy nhờ cộng đồng

Thứ sáu, 29/12/2017 13:04

Trận lốc xoáy xảy ra trưa 4-11 khiến cho 86 ngôi nhà ở các thôn Bình Trung, Tân Lập, Long Thạnh Tây (xã Tam Hải, H. Núi Thành, Quảng Nam) bị tốc mái, trong đó có nhiều nhà sập hoàn toàn. Sau gần 2 tháng xảy ra thảm họa, nhờ sự giúp đỡ của địa phương, đặc biệt sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, đến nay những hộ dân này đã sửa chữa, xây lại nhà mới.

Nhà anh Nhân bị cơn lốc xoáy làm sập hoàn toàn.

Đến nay, người dân xã Tam Hải vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ lốc xoáy xảy ra hôm đó. Cơn lốc diễn ra trong vòng vài phút đã làm 86 ngôi nhà bị tốc mái. Nhà anh Bùi Văn Nhân (1981, trú thôn Long Thạnh Tây) sập hoàn toàn, cả 4 người trong gia đình đều bị thương. Trong đó, con gái anh Nhân là cháu Bùi Thị Kiều My (10 tuổi) bị gió thổi bay ra khỏi nhà ngã nứt sọ; cháu Bùi Thị Linh Đan (24 tháng) bị gãy tay và nhiều vết thương trên người; mẹ anh Nhân là bà Bùi Thị Hoa (77 tuổi) bị đa chấn thương do các mảnh tường ngã đè. Anh Nhân bị cánh cửa đập vào đầu bất tỉnh...

Ngày 26-12, chúng tôi trở lại thăm những hộ dân nơi đây. Tâm sự với chúng tôi, anh Bùi Văn Nhân cho biết, hiện sức khỏe mọi người trong gia đình đã tạm ổn. "Tuy nhiên, tôi rất lo lắng bởi đứa con gái út Linh Đan, hiện tinh thần bé chưa được ổn định. Mỗi khi nghe tiếng gió thổi nó rất sợ, lúc nào cũng đòi mẹ nên 1 tháng nay vợ tôi vẫn chưa đi làm lại được. Lúc đó, nhà sập vùi lấp con bé dưới đống đổ nát phải mất 3 giờ mới tìm được. Tôi bị bất tỉnh nên được đưa đi cấp cứu. Khi tỉnh dậy, nghe tin con tôi còn nằm dưới đống gạch đổ, tôi nghĩ là chắc nó chết rồi. Cũng may là bé được chiếc ghế cản lại, cháu bị gãy 1 cánh tay và bị mảnh thủy tinh cắt vào mặt"- anh Nhân kể lại.

 Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng gia đình anh Nhân đã xây được nhà mới kiên cố hơn.

Sau khi sự việc xảy ra, thông qua sự kêu gọi của các tổ chức cá nhân, các Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ cho gia đình anh Nhân hơn 200 triệu đồng. Với số tiền trên và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, hiện nay anh Nhân đang xây dựng lại căn nhà cho gia đình. "Tai nạn ập đến, nhà bị sập khiến gia đình tôi rất lo lắng. Cũng may nhờ các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương giúp đỡ. Với số tiền được ủng hộ, cùng với số tiền dành dụm được, vợ chồng tôi quyết định xây dựng căn nhà kiên cố hơn"- anh Nhân thổ lộ. Cạnh nhà anh Nhân, hộ ông Bùi Đãi (80 tuổi) là một trong 2 nhà bị thiệt hại nặng trong cơn lốc xoáy, bị sập gần như hoàn toàn. Rất may lúc cơn lốc ập đến, gia đình ông Đãi kịp thời chạy ra khỏi nhà nên thoát nạn. Sau tai nạn, nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân nên hiện gia đình ông bước đầu sửa chữa lại căn nhà thêm phần kiên cố hơn. "Vợ chồng tôi già rồi, nếu không nhờ sự giúp đỡ của mọi người thì không biết khi nào tôi mới có điều kiện sửa sang lại căn nhà này. Tôi rất biết ơn những nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình"- ông Đãi nói.

 Các ngành chức năng giúp người dân Tam Hải lợp lại nhà sau trận lốc xoáy.

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Hải cho biết, trận lốc xoáy đã gây hậu quả nghiêm trọng cho xã Tam Hải, có hơn 90 căn nhà bị tốc mái, riêng tại thôn Long Thạnh Tây đã có 36 hộ bị tốc mái. Trong đó 10 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 26 hộ tốc mái hơn 40%. Đối với những nhà bị tốc mái, sau cơn lốc đi qua, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã hỗ trợ tiền và ngày công lao động để giúp các gia đình khẩn trương sửa chữa lại nhà, ổn định cuộc sống. Những lúc như vậy mới biết trong cơn hoạn nạn, tình người được lan tỏa, chia sẻ cho nhau, giúp cuộc sống thêm phần ý nghĩa...

Lê Vương