Hân hoan đôi bờ Cửa Việt

Thứ ba, 19/05/2015 09:53

(Cadn.com.vn) - Những ngày này, trên công trường Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt (địa bàn xã Triệu An, H. Triệu Phong, Quảng Trị) rộn ràng, khẩn trương hẳn. Chiếc cầu nối đôi bờ Cửa Việt gần hơn nay càng khiến không khí ấy lan tỏa nam - bắc, người ở, người đến đều thấy hân hoan, đón chờ tượng đài dự kiến hoàn thành trong tháng 6 tới đây.

Khung cảnh tại Phú Hội (xã Triệu An) nơi đang xây dựng Tượng đài chiến thắng Cửa Việt.

Gần cuối tháng 4-2015, trong chuyến làm việc tại Quảng Trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và kiểm tra công trình Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt đang được khẩn trương hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Đây là công trình mang ý nghĩa to lớn về mặt lịch sử, chính trị và xã hội, đồng thời là nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Cửa Việt năm 1973, đập tan âm mưu tráo trở, lật lọng của Mỹ-ngụy đối với Hiệp định Paris vừa được ký kết. Công trình cũng là thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với các AHLS đã chiến đấu và hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc, cho Nam–Bắc sum họp một nhà. Tại công trường, đồng chí Đinh Thế Huynh động viên, khích lệ đơn vị thi công nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ, kỹ thuật và mỹ thuật. Đối với công trình này, luôn nhận được quan tâm từ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và UBND H. Triệu Phong. Chủ tịch UBND H. Triệu Phong Hồ Viết Hy khẳng định Tượng đài cũng sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương, nhất là đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt có tổng kinh phí 30 tỷ đồng, trong đó có phần lớn đóng góp tài trợ của nhiều ngân hàng. Công trình có tổng diện tích 8.100m2 gồm Tượng đài, Nhà khánh tiết kết hợp nhà văn hóa cộng đồng, công viên cây xanh và một số hạng mục phụ trợ khác. Từ phía bắc Cửa Việt qua cầu, đã thấy toàn diện khung cảnh tượng đài hoành tráng. Hình ảnh tự hào này sẽ kéo chúng ta trở về những ngày đấu tranh ở Cửa Việt cuối tháng 1-1973.

Đồng chí Đinh Thế Huynh thăm và kiểm tra công trình Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt.

Cửa Việt là một quân cảng chiến lược, là một đầu mối giao thông đường thủy quan trọng và có vị trí hết sức quan trọng trong cuộc chiến giữa ta và địch. Đối với ta, Cửa Việt là bàn đạp phát triển tấn công mở rộng vùng giải phóng về phía Nam, là căn cứ trung chuyển hậu cần trọng yếu cho các đơn vị đóng ở phía Đông phòng tuyến Thạch Hãn. Đối với địch, đánh chiếm được Cửa Việt sẽ làm chủ khu cảng quan trọng, tạo ra các chốt giữ cửa sông Thạch Hãn, tạo thành bàn đạp có giá trị quân sự quan trọng, có thể phối hợp lục quân - hải quân để tấn công chiếm lại phần đất ở Bắc Thạch Hãn, đẩy đối phương vào tình thế rất khó khăn trong tiếp vận hậu cần cho Quảng Trị. Chính vì thế, địch âm mưu tái chiếm vị trí trọng yếu này, ngày 25-1-1973, địch mở màn chiến dịch Tango City huy động lực lượng và vũ khí quyết tái chiếm Cửa Việt trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực vào ngày 28–1. Đáp trả mưu đồ đó là ý chí chiến đấu ngoan cường của quân và nhân dân ta. Sau nhiều ngày diễn ra ác liệt, giằng co, đến trưa ngày 31-1-1973, kết thúc trận đánh, vị trí Cửa Việt được bộ đội ta giữ vững an toàn.

Trong hồi nhớ của những người lính Giải phóng tham gia trận chiến, đó là thắng lợi của nghệ thuật quân sự, vận dụng cách đánh đa dạng, kết hợp nhiều lối đánh, là thắng lợi của tình đoàn kết quân dân, là thắng lợi của công tác dân vận. Nhưng đằng sau chiến công lẫy lừng ấy, cũng đã có nhiều người đã ngã xuống trước làn mưa bom bão đạn của kẻ thù. Thấm đẫm trang sử vẻ vang, hào hùng, người dân đôi bờ Cửa Việt phấn đấu không ngừng, xây dựng quê hương tươi đẹp như gửi lời tri ân với người đã nằm xuống cho hòa bình hôm nay. Họ không ngại gian khổ, xông xáo tận khơi xa, Hoàng Sa, Trường Sa đưa ngọc của biển về tô thắm đất liền. Sự cần mẫn của họ là bài ca lao động đang từng ngày làm đổi thay diện mạo, bừng sáng vùng biển một thời bị bom cày, đạn xé. Về đây, lòng thấy bồi hồi, tự hào lắm thay.

Bảo Hà