Hành trình từ trái tim đến trái tim

Thứ bảy, 14/11/2020 21:12

Với sứ mệnh sẻ chia yêu thương, 5 năm qua, hành trình từ trái tim đến trái tim của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) là những câu chuyện chứa đầy cả niềm vui và nước mắt, nhưng đọng lại sau tất cả là sự sẻ chia, đồng cảm đáng trân trọng mà con người dành cho nhau.

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Q. Liên Chiểu hỗ trợ kinh phí cho hoàn cảnh khó khăn. 

Trong nhiệm kì 2015-2020, tổng kinh phí thực hiện công tác nhân đạo của Hội đạt trên 16 tỷ đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, bất hạnh với hàng trăm số phận khác nhau trên địa bàn và một số vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn mới cả Đà Nẵng lẫn Quảng Nam…

Những năm qua, trên mọi nẻo đường Liên Chiểu đều có bước chân của Hội đi qua. Bất kể nắng hay mưa, xa hay gần, chỉ cần nghe ở đâu cần sự giúp đỡ, Hội lại tìm đến. Bằng nhiều hình thức cứu tế, cứu trợ, Hội đã giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo và cưu mang nhiều số phận bất hạnh trong cuộc sống. Từ nguồn kinh phí vận động được, Hội đã hỗ trợ hơn 10.000 suất quà Tết trị giá hơn 3,5 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 8 ngôi nhà cho người nghèo; trao 32 xe lăn, xe lắc, xe đặc chủng cho người khuyết tật; hỗ trợ gần 200.000 bữa ăn chất lượng, ấm cúng cho bệnh nhân nghèo; trao gần 5.500 suất quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hàng trăm suất học bổng, dụng cụ học tập cho hơn 600 em học sinh nghèo vượt khó… Những sự hỗ trợ kịp thời, cần thiết đã đem đến niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Được thành lập từ tháng 12-2016 đến nay, Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Tâm thần luôn “đỏ lửa” suốt 1.266 ngày qua. Từ nguồn hỗ trợ ban đầu của Ban Từ thiện Hiệp hội nhựa Việt Nam 162 triệu đồng, đến nay, bếp ăn đã nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ tiền mặt và lương thực thực phẩm lên đến 1 tỷ 754 triệu đồng. Bên cạnh đó, các thiết bị nhà bếp cũng được hỗ trợ đầy đủ như: Tủ lạnh, tủ đông, tủ gia vị, bếp gas, nồi cơm điện,… tạo điều kiện thuận tiện trong chế biến cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ những sự hỗ trợ đáng quý này, giá trị suất ăn cũng được tăng từ 15 lên 20 ngàn đồng; từ 60 suất ăn mỗi ngày tăng lên 80 suất ăn mỗi ngày cho 40 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nơi đây. Năm tháng dần qua đi, nơi đây đã trở nên thân thuộc và ấm cúng như căn bếp gia đình của các bệnh nhân.

Thông qua chương trình “Vòng tay nhân ái”, Hội đã hỗ trợ cho 21 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đến nay, đã có 8 trường hợp được hỗ trợ tiền mặt và 13 hộ được trao phương tiện sinh kế với số tiền gần 200 triệu đồng.

Như trường hợp của chị Trương Thị Cẩm Liên – trú tổ 113 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu. Chồng bị đột quỵ mất sớm, đứa con gái út mới 8 tuổi bị ung thư máu và xương thủy tinh đang điều trị ở Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Nhà cửa, tài sản vì chi phí thuốc men cho con mà lần lượt đội nón ra đi. Bốn mẹ con chị phải ở nhờ khu nhà kho phía sau một xưởng gỗ. Từ một người phụ nữ bình thường chị trở nên phi thường, làm tất cả mọi việc để lo cho 2 con ăn học và chạy chữa cho người con út. Nhưng sức người có hạn, mẹ con chị vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của cái khổ, cái nghèo. Biết được hoàn cảnh của chị, Quận Hội đã kết nối Thành hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ 10 triệu đồng để chia sẻ khó khăn cho gia đình. “Tôi thật sự xúc động và biết ơn. Nhờ số tiền này, tôi đã có thêm tiền để chữa bệnh và mua sắm sách vở cho các con. Nhờ đó, tôi cũng phần nào yên tâm làm lụng để mưu sinh cho gia đình”, chị Liên chia sẻ.

Dẫu còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng đối với những người làm từ thiện thì được đi, được chia sẻ đã là hạnh phúc lớn lao. Đôi khi, chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm thật chặt, hay đơn giản, chỉ là một nụ cười động viên thì yêu thương đã đủ để lan tỏa khắp cộng đồng. Và đồng hành cùng Hội trên con đường gắn kết yêu thương vẫn cần lắm những vòng tay nhân ái để hành trình từ trái tim đến trái tim của Hội ngày một dài hơn, ấm áp hơn.

KIM HIẾU