Hết lòng vì dân

Thứ bảy, 05/06/2021 18:16

Nhiều năm gắn bó với phong trào ở khu dân cư, những người được giao trách nhiệm là tổ trưởng tổ dân phố hay trưởng ban công tác mặt trận... trên khắp địa bàn thành phố Đà Nẵng dù thù lao không cao so với khối công việc phải làm, song họ vẫn luôn hết lòng vì công việc và bà con nhân dân.

Bà Hoàng Thị Xuân - Tổ trưởng tổ dân phố 31 nhiều lần được các cấp khen thưởng vì những đóng góp của mình cho phong trào địa phương. 

Nữ Tổ trưởng dân phố năng nổ, nhiệt tình!

Đó là ghi nhận cũng là lời ngợi khen của Phó Chủ tịch UBND P.Thanh Bình (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) Nguyễn Đình Việt dành cho bà Hoàng Thị Xuân (1960), Tổ trưởng tổ dân phố 31. Hơn 35 năm gắn bó hoạt động phong trào ở khu dân cư, trong đó có 30 năm làm Tổ phó, hơn 5 năm làm Tổ trưởng, bà Hoàng Thị Xuân được đánh giá là người sát việc, nắm chắc tình hình trong khu dân cư, xông xáo, năng nổ, nhiệt tình với công việc.  

Với vai trò là Tổ trưởng tổ dân phố 31 kiêm Tổ trưởng Tổ COVID cộng đồng, Chi hội phó phụ nữ và cộng tác viên dân số tổ 31, thành viên tổ bầu cử số 4 của P.Thanh Bình, kể từ khi P.Thanh Bình khởi động các hoạt động chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu HĐND và đại biểu Quốc hội vừa qua, bà Xuân càng tất bật với công việc, đi lại như con thoi, việc này vừa xong đã có việc khác cần triển khai làm. Từ các hoạt động của tổ dân phố đến tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác bầu, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến từng hộ gia đình, việc nào cũng đến tay bà. Tổ 31 có 74 hộ với gần 220 nhân khẩu và 10 hộ từ nơi khác đến thuê nhà ở và cho thuê trọ nên nhân hộ khẩu trong tổ luôn biến động. Để nắm chắc tình hình, địa bàn quản lý và cũng để “chạy” công việc, ngoài trực tiếp đến từng hộ, bà thường xuyên liên lạc với người dân trong tổ qua điện thoại di động và mạng xã hội zalo. Do phần lớn các hộ dân trong tổ đều đi làm, chỉ có một số ít hộ có người cao tuổi, người nội trợ là ở nhà, nên để tuyên truyền, phổ biến các nội dung được P.Thanh Bình giao cho đến từng hộ gia đình, bà thường chọn thời gian đi vào buổi chiều hoặc tối. Từ giữa tháng 4 đến ngày diễn ra bầu cử, bà tất bật với việc lập danh sách cử tri, theo dõi di biến động của cử tri, phát phiếu cử tri đến việc điều chỉnh phiếu cử tri khi có sai sót; lập danh sách các diện xét nghiệm COVID-19 và đại diện hộ gia đình xét nghiệm, hướng dẫn, nhắc nhở cử tri khai báo y tế cũng như vận động cử tri đi bầu cử đúng giờ, bảo đảm quyền và trách nhiệm cử tri với bầu cử… Ngày bầu cử diễn ra thành công, dấu ấn của bà và các đồng nghiệp là không phủ nhận. 

Ngoài ra, với vai trò tổ trưởng, bà Xuân luôn quan tâm đến tình hình đời sống tinh thần cũng như vật chất của người dân trong tổ để kịp thời hỗ trợ. Bên cạnh đó, bà luôn nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần tự giác, bảo vệ tài sản, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an ninh ở khu dân cư. Ông Nguyễn Đình Việt cho hay, “Trong công việc, bà Hoàng Thị Xuân là một tổ trưởng năng nổ, nhiệt tình, bám chắc, sát kỹ tình hình tại địa bàn quản lý và rất có trách nhiệm với công việc. Bất kỳ chủ trương của phường đều được bà nắm, triển khai làm rất nhanh. Đặc biệt, trong công tác nắm về số lượng cử tri, bà nắm rất chắc, nhanh và chính xác. Đó là một tổ trưởng rất sát việc”.

Với những thành tích đạt được trong công tác dân phố và trong công tác đảng, tháng 3 vừa qua, bà Hoàng Thị Xuân vinh dự được BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng tặng Bằng khen đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; được Đảng bộ Q.Hải Châu tặng Giấy khen. Riêng tập thể tổ dân phố 31 được UBND Q.Hải Châu tặng danh hiệu Tổ dân phố xuất sắc 5 năm liền (2016-2020).  

Ông Nguyễn Danh Ngãi luôn tận tụy với công việc được giao phó. 

Xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Đến P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng hỏi ông Ngãi Mặt trận, chúng tôi đều nhận được những câu trả lời “có cánh” về người đàn ông này. Chị Trần Thị Bích Liên-Chủ tịch MTTQ Việt Nam P. Hòa Thọ Tây, nhận xét: Ông Ngãi là cán bộ năng nổ, nhiệt tình trong mọi công việc. Ngoài chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận KDC số 10, ông còn kiêm nhiệm nhiều công việc khác, như: Chi hội trưởng Cựu chiến binh, Chi hội phó hội người cao tuổi, Phó ban Thanh tra nhân dân phường… Ở bất cứ cương vị, nhiệm vụ nào ông đều hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết ông có tên đầy đủ là Nguyễn Danh Ngãi (1950), quê ở Hà Tĩnh. Năm 1970, khi đang là sinh viên đại học theo lệnh tổng động viên ông Ngãi lên đường tham gia quân đội. Sau 3 tháng huấn luyện tại quân trường, đơn vị của ông nhận lệnh vào chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông trở lại giảng đường của Trường Đại học Lâm nghiệp rồi vào công tác tại tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ). Năm 2002, nhận quyết định nghỉ hưu, ông cùng gia đình về định cư tại mảnh đất Hòa Thọ Tây cho đến nay và cũng từng ấy năm ông làm công tác Mặt trận. 

Chàng thanh niên năm nào giờ đã là ông già tuổi 70 vẫn ngày đêm miệt mài, cần mẫn với công việc như anh bộ đội ngày đêm bám địch để đánh trên chiến trường năm nào. Với vai trò người làm công tác Mặt trận, trong ngày hội non sông vừa qua, ông cũng nhiều lần “tăng ca” để hoàn thành công việc được giao. Ông vừa tham gia tuyên truyền bầu cử vừa hưởng ứng phòng chống dịch COVID-19…  

Hiện nay, dù tuổi đã cao nhưng ông Ngãi vẫn chưa muốn “về hưu” dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi. Với ông, giúp được gì cho đất nước, cho địa phương và cho bà con nhân dân là ông luôn sẵn sàng. Khi nói về ông Nguyễn Danh Ngãi, bà Phạm Thị Nhàn - Chủ tịch MTTQ Việt Nam Q. Cẩm Lệ, nhận xét: Ông Ngãi là một người dễ gần, có phương pháp làm việc khoa học, tận tụy với công việc, đúng với bản chất của một người lính Cụ Hồ năm nào.

P.THỦY - M.T