Hoa giữa đời thường

Thứ ba, 28/06/2016 08:54

(Cadn.com.vn) - Mất các giấy tờ tùy thân, tiền bạc… khiến nhiều người rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười" và muốn nhanh chóng tìm lại để tránh những phiền hà phát sinh trong cuộc sống. Song, lại có người khi nhặt được giấy tờ,  tài sản của người khác đã nhanh chóng đưa đến cơ quan chức năng nhờ trả lại giúp, thậm chí có người bỏ cả công việc, thời gian để đi tìm người mất nhằm trao lại tài sản.

Chị Ngân trả lại tài sản cho người mất trước sự chứng kiến của CAQ Hải Châu.

Theo lời giới thiệu của một người bạn, tôi tìm đến nhà vợ chồng chị Trương Thị Kim Cúc và anh Nguyễn Văn Bửu (trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Chị Cúc và anh Bửu hiện đang công tác tại Cty Môi trường đô thị Q. Sơn Trà. Ca làm của chị Cúc bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì chị cùng hàng trăm con người khác của các Cty vệ sinh môi trường trên địa bàn Đà Nẵng bắt đầu một ngày làm việc mới để giữ cho thành phố sạch hơn, đẹp hơn vào sáng hôm sau. Cái công việc tưởng chừng khô khan, làm đi làm lại đấy cũng có đôi lúc rất thú vị, đơn cử như chuyện mấy ngày trước, chị đang trong lúc quét dọn tại tuyến đường Phạm Văn Đồng thì nhặt được một cái ví nam, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và ngay sau ca làm việc, chị Cúc đã bỏ cả ngày để đi tìm chủ nhân trao lại, điều may mắn là chị đã tìm đúng người cần tìm.

Hỏi chuyện, chị  Cúc cứ lắc đầu từ chối: "Chuyện có gì đâu mà phải lên báo hả em. Chị thường ngày cũng hay nhặt được giấy tờ, chứng minh của người khác sau đó tìm cách trả hoặc nhờ người ta đăng trên mạng xã hội để trả lại, nghĩ người mất cũng cần tìm chúng như mình, cứ thế thôi chứ chẳng có gì to tát cả".

Thuyết phục mãi chị Cúc cũng kể, lúc đang quét dọn trên đường Phạm Văn Đồng thì phát hiện một cái ví da của nam, thấy có vẻ "khả nghi" nên chị mở ra xem thì phát hiện bên trong có một số giấy tờ gồm cà vẹt xe máy, bằng lái xe, 3 thẻ ATM và một số giấy tờ khác. Thấy việc nhặt được giấy tờ người khác là chuyện cũng hay gặp nên chị đem về nhà chờ cơ hội để trao trả cho người mất. Buổi sáng cùng ngày, sau khi kết thúc buổi làm việc chị Cúc đem số giấy tờ ra xem thì phát hiện trên bằng lái xe máy có ghi tên và thông tin ở P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà).

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ thì chị phát hiện người này có hộ khẩu ở Nghệ An. Nghĩ đi nghĩ lại, chị nhận thấy chắc có khi là khách du lịch bị mất nên việc trả lại cho người mất chắc là khó khăn. Tuy nhiên, "bụng bảo dạ" là cố gắng đi tìm xem nhỡ đâu lại có thông tin về người mất giấy tờ nên chị tìm đến UBND P. An Hải Tây nhờ giúp đỡ thông tin nhưng họ cũng không có thông tin gì. Bí thế, chị tìm đến CAP An Hải Tây để tiếp tục nhờ giúp đỡ.

Chị Cúc kể về những lần nhặt được tài sản, trả lại cho người mất. 

Qua câu chuyện chị kể, một cán bộ CAP An Hải Tây mới liên tưởng đến một vụ mất trộm tài sản trước đó chưa lâu xảy ra trên địa bàn phường, tuy nhiên người trong giấy tờ chị Cúc đang cầm lại không phải là người trình báo vụ mất trộm… Không nản, chị xin cái địa chỉ và rồi lọc cọc chiếc xe đạp tìm đến địa chỉ người báo mất tài sản thì trời cũng đã đứng bóng. Trời hè nóng nực, mồ hôi nhễ nhại nhưng khi thấy gia chủ mừng quýnh vì toàn bộ giấy tờ tùy thân, thẻ ATM… của con trai họ còn y nguyên thì những giọt mồ hôi của chị Cúc cũng tan biến. Theo câu chuyện của vị gia chủ này kể thì trước đó, lợi dụng ban đêm kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông lấy đi 2 ĐTDĐ, 1 laptop, 1 cái ví của con trai ông bên trong có hơn 4 triệu đồng tiền mặt.

Về anh Bửu, chồng chị Cúc cũng nhiều lần nhặt được tiền, giấy tờ tùy thân và sau đó tìm cách liên hệ để trả lại cho người mất… Chị Cúc kể đến đây thì anh Bửu, chồng chị cũng vừa về đến nhà. Thấy có nhà báo tìm đến nhà, anh vò tóc: "Chi chứ mấy chuyện này vợ chồng tui gặp hoài, đưa lên báo làm chi ngại lắm".

Vài tháng trước, chúng tôi cũng được chứng kiến việc chị Trần Thị Ngân (nhân viên Cty Môi trường đô thị Đà Nẵng, số 471 - Núi Thành, Đà Nẵng) cũng mất cả buổi sáng để đi tìm chủ nhân của số tài sản mình nhặt được khi đang quét rác ở khu vực chân cầu Sông Hàn. Chị Ngân kể, khoảng 5 giờ 30, khi đang quét rác tại đoạn đường Trần Phú dẫn lên cầu Sông Hàn thì phát hiện một chiếc ví da nam màu đen, bên trong có hơn 2,8 triệu đồng và 10 tờ tiền nước ngoài, 1 ĐTDĐ hiệu Samsung và một số giấy tờ tùy thân. Chị đã tìm đến CAQ Hải Châu để bàn giao toàn bộ tài sản, giấy tờ để tìm và trao lại cho khổ chủ. May mắn là ngay trong ngày hôm đó, Đội Điều tra tổng hợp, CAQ Hải Châu đã xác định được người mất số tài sản trên là anh Dương Duy Linh (1973, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) nên đã phối hợp với chị Ngân trả lại tài sản cho anh Linh.

Trong thực tế cuộc sống sẽ còn có hàng trăm, hàng ngàn người tốt như chị Cúc, anh Bửu, chị Ngân… Đó thực sự là những bông hoa đẹp giữa đời thường và những câu chuyện của họ đầy cảm động, tính nhân văn và góp phần xây dựng một thành phố Đà Nẵng văn minh, mến khách.

Nguyễn Tuấn