Hơn 1.000 người chết và bị thương tại lễ hội đua thuyền ở Campuchia

Thứ tư, 24/11/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Lễ hội Nước, hay còn gọi là Lễ hội đua thuyền truyền thống ở Campuchia năm nay diễn ra từ ngày 20 đến 23 - 11 đã thu hút khoảng 4 triệu lượt  người, đặc biệt là từ các vùng nông thôn, lũ lượt kéo về thủ đô Phnom Penh  để thưởng thức. Tuy nhiên, đêm 22 đã xảy ra thảm họa kinh hoàng khi hàng ngàn người chen lấn nhau trên cây cầu nhỏ Ngọc Bích dẫn tới Đảo Ngọc ở Phnom Penh - nơi diễn ra các hoạt động hội hè kỷ niệm ngày cuối cùng của 3 ngày lễ hội, khiến 378 người thiệt mạng và 755 người bị thương.

Hôm qua, ngày 23-11, Phó Thủ tướng Campuchia Sok An thông báo, một ủy ban cấp quốc gia đã được thành lập để điều tra về thảm họa chen lấn và giẫm đạp lên nhau này. Ông Sok An là người đứng đầu ủy ban này. Phát biểu trên kênh truyền hình trực tiếp Bayon TV, ông Sok An cho biết, ủy ban trên được chia thành 3 tiểu ban: tiểu ban giám định pháp y do Bộ trưởng Y tế Bun Heng đứng đầu, tiểu ban hỗ trợ người bị thương và gia đình những người thiệt mạng do Bộ trưởng Xã hội Ith Samheng chỉ đạo và tiểu ban điều tra do Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Prum Sokha đứng đầu. Theo những thông tin mới nhất trên phương tiện truyền thông, nguyên nhân chính của thảm họa này là do tình trạng tắc nghẽn trên cây cầu Ngọc Bích vào Đảo Ngọc, với bề ngang khoảng 12m, khi hàng trăm ngàn người đang tìm cách rời khỏi hòn đảo.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường cây cầu Ngọc Bích - nơi xảy ra thảm họa giẫm đạp kinh hoàng. Ảnh: AFP 

Một bác sĩ của bệnh viện gần khu vực xảy ra thảm họa này cho biết, đa phần các nạn nhân đã tử vong do ngạt thở và bị điện giật. Một nạn nhân thoát chết trong vụ giẫm đạp này thuật lại rằng, lực lượng cảnh sát Campuchia đã sử dụng vòi rồng phun nước để giải tán đám đông trên cây cầu sau khi bắt đầu xảy ra hiện tượng hoảng loạn và giẫm đạp lên nhau.

Một số nhân viên y tế của Bệnh viện Calmette lớn nhất thủ đô nhận định, có thể do nước phun vào đường dây cáp tải điện trên cầu khiến nhiều người bị điện giật. Một số người có mặt tại hiện trường còn cho biết, khi hỗn loạn, đã có rất nhiều người trong đám đông tắc nghẽn nhảy xuống dòng sông Bassac để tìm lối thoát. Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin đồng thời là người phát ngôn chính phủ Campuchia Khieu Kanharith khẳng định rằng, không có người nước ngoài nào bị thiệt mạng trong vụ thảm họa nói trên. Trong khi đó có tin 6 người gốc Việt Nam bị thiệt mạng và 8 người khác đang mất tích.

Cảnh sát khiêng thi thể một nạn nhân thiệt mạng lên xe. Ảnh: AFP 

Hiện, chính quyền thành phố Phnom Penh đã phải huy động nhiều xuồng và thuyền đi dọc sông Bassac, cũng như phần bờ phía Hoàng cung, để tìm kiếm các xác người và cứu chữa các nạn nhân còn sống. Trong khi đó, cả ngày hôm qua, bầu không khí tang tóc tràn ngập Calmette, bệnh viện lớn nhất Phnom Penh, nơi đang giữ hàng trăm thi thể nạn nhân trong vụ xô đẩy giẫm đạp. Thủ đô Phnom Penh tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng tại khu vực xung quanh các bệnh viện lớn, đặc biệt là Calmette, nơi hàng chục ngàn người Campuchia ở Phnom Penh và nhiều tỉnh lân cận đổ xô về tìm kiếm người thân mất tích, hoặc nhận dạng thân nhân trong số các thi thể đã được chở về đây.

“Tôi xin được bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với nạn nhân và các gia đình. Vụ giẫm đạp là giờ phút đen tối nhất trong lịch sử Campuchia kể từ khi Khmer Đỏ cầm quyền (1975-1979) khiến 1/4 số dân nước này thiệt mạng. Đây là thảm họa tồi tệ nhất 31 năm sau thời chế độ Pol Pot”, Thủ tướng Hun Sen.
Trong bài diễn văn phát trên truyền hình Campuchia lúc 2 giờ 30 ngày 23-11, Thủ tướng Hun Sen đã tỏ lời chia buồn tới người dân và gia đình các nạn nhân. Ông Hun Sen cho biết, Campuchia sẽ để quốc tang trong ngày 25-11 và thành lập một Ủy ban đặc biệt để điều tra vụ việc. Thủ tướng Hun Sen cũng  thông báo chính phủ sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình có người thiệt mạng trong thảm họa này  khoảng 1.200 USD để lo chôn cất theo phong tục và 250 USD cho những người bị thương để điều trị.

Ngay sau khi được tin thảm họa xảy ra, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã gửi điện chia buồn sâu sắc đến các nhà lãnh đạo đảng Nhân dân cách mạng Campuchia, chính phủ Hoàng gia, nhân dân Campuchia và những người bị nạn. Ngày 22-11 (giờ Washington), Mỹ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân thiệt mạng trong Lễ hội Nước hằng năm ở Phnom Penh. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói: “Thay mặt cho Tổng thống Barack Obama và người dân Mỹ, tôi bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới những người thiệt mạng và bị thương tại Phnom Penh trong Lễ hội Nước hằng năm ở Campuchia… Tôi tin tưởng người dân Campuchia sẽ cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này”.

Tuyết Minh