Hơn 50 năm tù cho nhóm giết người vì ly nước mía

Thứ ba, 31/05/2016 10:12

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì chê ly nước mía đắt, anh Phan Thành Luân (1995, thôn 7, xã Phú Thọ, Quế Sơn, Quảng Nam) bị Nguyễn Thành Trường (1983, trú đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) cùng với Ngô Hà Công Lý (1993) và Phan Minh Tuấn (1990 cùng trú P.Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng) đánh tử vong tại chỗ. Ngày 28-5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử các bị cáo về tội "Giết người"...

Giết người vì ly nước mía

Theo nội dung vụ án, khoảng 20 giờ ngày 17-8-2014, anh Phan Thành Luân cùng bạn đến uống nước mía tại quán của Trường và vợ là Mai Thị Kim Phượng (trú P.Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) tại vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành (P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê). Khi tính tiền nước mía, do không đồng ý với giá 8.000 đồng/ly nên giữa nhóm bạn của anh Luân xảy ra mâu thuẫn với Trường. Sau khi tính tiền, anh Luân cùng nhóm bạn ra về thì Trường lấy xe máy chạy theo, đồng thời gọi điện rủ Tuấn (em vợ Trường) đến đánh nhóm của anh Luân. Nhận được điện thoại, Tuấn gọi điện rủ Lý cùng đi, cả hai đến đường Yên Khê 1 (cạnh Trường Đại học Thể dục Thể thao) thì được Trường chỉ Luân đang đứng cùng nhóm bạn trên cầu kênh Phú Lộc. Đến nơi, Lý và Tuấn dùng mũ bảo hiểm đánh Luân, sau đó quay đầu xe máy tông thẳng vào người Luân làm nạn nhân ngã xuống đường. Tiếp đó, Luân chồm người dậy thì bị Lý tiếp tục đạp vào đầu khiến Luân đập đầu xuống đất, bất tỉnh. Tuy được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng Luân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Về vụ án này, trước đó, 3 đối tượng Trường, Tuấn, Lý đã bị VKSND Q. Thanh Khê truy tố về tội danh "Cố ý gây thương tích" và đã bị TAND Q. Thanh Khê xét xử, tuyên phạt Trường 11 năm tù, Lý và Tuấn cùng 10 năm tù. Song, tại phiên phúc thẩm, sau khi cân nhắc các tình tiết liên quan đến cái chết của nạn nhân, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã quyết định hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ sang VKS đồng cấp điều tra, truy tố nhóm bị cáo về tội danh "Giết người" theo Điều 93 BLHS.

Ông Bảy đau đớn khi nhắc lại cái chết của con trai.

Tại phiên tòa ngày 28-5, các bị cáo Trường, Lý, Tuấn khẳng định chỉ đánh dằn mặt chứ không mong muốn làm cho người bị hại tử vong. Tuy nhiên, trong chính lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, lời khai của người làm chứng cũng như các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án lại thể hiện rất rõ mục đích đánh chết người của các bị cáo. Bởi trên thực tế, mặc dù thấy  nước mía đắt hơn bình thường và có nói qua nói lại nhưng nhóm của anh Luân vẫn trả đủ tiền nước mía cho vợ chồng Trường trước khi về. Trong khi đó, hành động của bị cáo lại thể hiện rõ sự côn đồ, bằng chứng là Trường, Tuấn và Lý đã đuổi theo đánh anh Luân chết tại hiện trường.

Luật sư (LS) tham gia bào chữa cho bị cáo Tuấn thống nhất với tội danh của VKS truy tố bị cáo về tội "Giết người". LS chỉ đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt để tuyên bị cáo mức án dưới khung hình phạt. LS bào chữa cho Trường và Lý không thống nhất với tội danh "Giết người", đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra theo tội danh "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, HĐXX TAND TP Đà Nẵng xét thấy, hành vi dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng trọng yếu của nạn nhân, Tuấn lao xe đâm thẳng vào người nạn nhân, Lý dùng chân đạp nhiều cái vào đầu là hành vi nguy hiểm nhằm tước đoạt mạng sống của Luân. Vì vậy, VKS truy tố các bị cáo về tội "Giết người" là hoàn toàn có cơ sở đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

Chỉ vì ly nước mía mà Trường, Tuấn và Lý nhận tổng cộng 53 năm tù về tội "Giết người".

Bản án thích đáng

Có lẽ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con, đặc biệt khi người tóc bạc tiễn người đầu xanh. Đã hơn 2 năm trôi qua nhưng nỗi đau của gia đình anh Luân vẫn vẹn nguyên, nhức nhối. Tham dự phiên tòa lần này chỉ có bố Luân, bởi nỗi đau quá lớn khiến bà không đủ can đảm đến tòa nghe bị cáo khai nại về những hành vi của mình gây ra cho con bà. Dù cứng rắn hơn vợ nhưng khi đứng trước tòa, ông Phan Văn Bảy (cha bị hại Luân) vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

Khi được hỏi, ông đã khóc. Giọt nước mắt ấy của ông cho thấy nỗi đau trong ông đã quá tràn đầy. "Luân là một đứa con ngoan, rất hiền. Chẳng bao giờ to tiếng với ai. Nhà nghèo nên Luân cũng thua kém bạn bè nhiều thứ, cháu đã phải nghỉ học sớm bươn chải kiếm sống phụ giúp ba mẹ ở quê. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin rằng Luân đã xa chúng tôi nhưng tiếc thay đấy lại là sự thật. Một ly nước mía, một mạng người, đáng không?...", ông Bảy nghẹn ngào.

Tại phiên tòa lần này, ông Bảy bày tỏ sự kỳ vọng của gia đình ông vào một sự phán xét công minh, đúng người đúng tội, công bằng cho người quá cố từ HĐXX. Ông thống nhất với quan điểm tội danh truy tố của VKS đối với các bị cáo. "Trường và Lý là những đối tượng đã có tiền án tiền sự, từng vào tù ra trại nhưng không chí thú làm ăn. Hành vi các bị cáo gây ra cho con tôi rất côn đồ vì vậy cần xử nghiêm. Các bị cáo nên biết một điều, hôm nay bị cáo có đi tù bao nhiêu năm rồi cũng có ngày trở về nhưng sự ra đi của con tôi là mãi mãi...", ông Bảy nói.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trường 18 năm tù, Tuấn và Lý cùng mức án 17 năm 6 tháng tù về tội "Giết người"; tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền 147 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Trang Trần