IS nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ ba, 03/01/2017 09:07

(Cadn.com.vn) - Tổ chức Hồi giáo IS ngày 2-1 nhận trách nhiệm vụ tấn công hộp đêm hạng sang Reina ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ khi mọi người đang đón mừng năm mới, khiến 39 người thiệt mạng. Vụ tấn công được thực hiện bởi một tay súng đơn độc, kẻ vẫn đang chạy trốn.

Người dân đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân bên ngoài hộp đêm Reina. Ảnh: Reuters

Trả thù

Trong tuyên bố được đăng trên Twitter, nhóm thánh chiến khẳng định đây là phương pháp đã được sử dụng trong các vụ tấn công trước đây. "Trong sự tiếp nối các hoạt động mà IS đang tiến hành chống lại sự bảo vệ của thập giá, Thổ Nhĩ Kỳ, một chiến binh anh hùng đã tấn công một trong những câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất, nơi các Kitô hữu ăn mừng ngày lễ của họ", tuyên bố cho biết. Tuyên bố không nêu bất kỳ thông tin nào về kẻ tấn công.

Trước đó, lãnh đạo đảng Công nhân người Kurd (PKK) Murat Karayilan cho biết, không có lực lượng người Kurd tham gia vào cuộc tấn công. "Sự tự do của người Kurd cũng là cuộc đấu tranh cho dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là lý do tại sao chúng tôi không nhắm mục tiêu người dân vô tội", ông Karayilan khẳng định.

Săn lùng tay súng

Các vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2016

10-12: Đánh bom kép bên ngoài một sân vận động bóng đá ở Istanbul khiến 44 người thiệt mạng, nhóm chiến binh người Kurd đã nhận trách nhiệm.

20-8: Đánh bom tiệc cưới tại Gaziantep giết chết ít nhất 30 người, nghi ngờ do IS thực hiện.

30-7: 35 tay súng người Kurd làm mưa làm gió một căn cứ quân sự song bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt.

28-6: Xả súng và đánh bom sân bay Ataturk ở Istanbul giết chết 41 người, IS bị cáo buộc gây ra vụ tấn công.

13-3: 37 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe liều chết tại Ankara do phiến quân người Kurd thực hiện.

   * 17-2: 28 người chết trong vụ tấn công nhằm vào một đoàn xe quân sự ở Ankara.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết, thủ phạm chỉ có một và đã tấn công theo kiểu "sói đơn độc". "Theo một số thông tin mà chúng tôi có được đến nay, chỉ có một tay súng thực hiện vụ tấn công, chứ không phải nhiều tay súng. Đối tượng sau khi gây án còn thay trang phục để dễ dàng bỏ trốn. Cảnh sát đang tiếp tục đánh giá các nguồn tin", ông Soylu nói.

Hiện, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc săn lùng tay súng này. "Chúng tôi đang phối hợp và sẽ tìm thấy y, không chậm trễ", Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết bên ngoài một bệnh viện ở Istanbul, nơi ông đến thăm những người bị thương trong vụ tấn công. Theo hãng tin bán chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, 69 người nhập viện, một số đang trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân thiệt mạng tới từ 14 quốc gia, gồm Ấn Độ, Morocco, Jordan, Canada, Nga, Tunisia, Saudi Arabia và Kuwait. 38 nạn nhân đã được nhận dạng - gồm 27 người nước ngoài và 11 người Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ bước đầu đã có một số thông tin nhằm nhận dạng đối tượng. Kênh truyền hình NTV cho biết, tay súng đã bắn khoảng 120-180 viên đạn trong 7 phút. Thủ tướng Binali Yildirim phủ nhận các báo cáo trước đó rằng tay súng mặc trang phục ông già Noel. Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông mặc đồ đen mang theo ba lô bắn hạ một cảnh sát bên ngoài hộp đêm. Ông Yildirim cho biết, kẻ tấn công để lại khẩu súng, lợi dụng "sự hỗn loạn" trốn thoát. Cảnh sát cũng đã tìm thấy người lái xe taxi chở y  đến câu lạc bộ trước khi xảy ra vụ xả súng. Đây được xem là những đầu mối quan trọng giúp cảnh sát có thể tìm ra dấu vân tay của thủ phạm.

An Bình
(Theo CNN, Reuters)