Vụ án giết người yêu rồi uống thuốc sâu tự sát tại nhà nghỉ Hoa Mai:

Kết buồn của cuộc tình trẻ

Thứ hai, 22/09/2014 12:59

(Cadn.com.vn) - Sau một năm yêu nhau, nghi ngờ bạn gái mình có người đàn ông khác, Lê Đình Ngọc Tú (1992, trú tổ 18, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cãi vã với bạn gái rồi thách thức nhau cùng tự sát. Uống thuốc trừ sâu bất thành, Tú đã đâm bạn gái rồi tiếp tục uống thuốc trừ sâu nhưng được cấp cứu kịp thời... Ngày 20-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động  xét xử Tú về tội “Giết người”.

KHÔNG TIN THÌ… TỰ SÁT!

11 giờ ngày 18-4, Tú điều khiển xe máy đến Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng rủ người yêu là Nguyễn Thị Huyền Trang (1992, trú TT Quảng Phú, Đắc Lắc) đi ăn trưa rồi thuê phòng tại nhà nghỉ H.N trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng. Vì nghi ngờ Trang có quan hệ với người đàn ông khác nên Tú buông lời ghen tuông. Lúc này, cả hai mâu thuẫn và Trang đòi tự sát để chứng minh rằng mình không hề có mối quan hệ nào khác như lời Tú nói.

Sau đó, Tú chở Trang lên chợ Hòa Khánh mua 4 chai thuốc trừ sâu rồi tiếp tục ghé chợ Hòa Cường mua thêm 2 con dao. Tú khai sau khi đã mua xong thuốc trừ sâu, cả hai tìm nơi để cùng nhau tự sát trên đường Nguyễn Tất Thành nhưng không có nên quyết định vào nhà trọ Hoa Mai. Đến nơi, hai người thuê phòng trọ số 4, Tú đưa dao và thuốc trừ sâu cho Trang mang lên phòng, còn mình nán lại mua thêm 5 lon bia và trả tiền thuê phòng.

Tú cho biết, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ với mục đích để được chết cùng nhau, nhưng Tú vẫn khuyên Trang “đừng chết nữa được không em!”. Tuy nhiên đáp lại lời Tú, Trang cười, rằng “có người sợ chết kìa” khiến ý định chết cùng nhau lại đẩy lên đỉnh điểm. Trang uống 1/2 chai thuốc trừ sâu, Tú uống hết phần còn lại.

Uống xong, Trang ngồi yên, Tú thấy nóng trong người nên uống 1 lon bia, được 5 phút thì Trang vùng chạy ra ngoài kêu cứu. Nghe tiếng cầu cứu của Trang, chị D. (quản lý nhà trọ Hoa Mai) chạy vào thì thấy Tú cầm tóc Trang lôi vào phòng liền xông đến xô ngã cả hai. Lúc này, Tú vung dao dọa đâm khiến chị D. sợ hãi, bỏ chạy. Tú khóa cửa, dùng dao đâm Trang nhiều nhát rồi uống thêm 1 chai thuốc trừ sâu tự tử.

Cha mẹ người bị hại xin tòa giảm mức hình phạt cho bị cáo.

KẾT BUỒN ĐƯỢC DỰ BÁO…

Trang là mối tình đầu của Tú, mặc dù yêu nhau và qua lại thân thiết nhưng giữa hai người luôn xảy ra mâu thuẫn. Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, giữa hai người cũng đang “lùng bùng”. Đặc biệt khi Tú cảm nhận hình như đang có một khoảng cách đẩy hai người ra xa hơn, cụ thể ở đây Tú cho rằng đang có một người thứ ba chen vào.

Đang buồn bực, lại nhận được tin nhắn của Trang trên facebook là đã có người yêu mới kèm theo hình ảnh khiến cơn ghen của Tú thêm điên loạn. Tối 17-4, Tú đã tìm đến nơi ở của Trang để nói chuyện, tuy nhiên chẳng những mâu thuẫn không được giải quyết mà còn khiến tình hình trở nên xấu hơn. Tại đây, không kiềm chế được, Tú đã đánh Trang, đồng thời dùng dao để uy hiếp, chỉ khi người chị bà con của Trang can thiệp Tú mới chịu về.

Tại tòa, người chị này cho hay, trước đó mấy ngày thấy Trang rất buồn, hỏi thì Trang có tâm sự rằng giữa hai người hay cãi vã nên nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ này. Tuy nhiên lần nào nói chia tay thì Tú cũng dọa “nếu bỏ sẽ giết” nên Trang rất lo sợ. Cũng sau đêm 17-4, Trang đã lên facebook chia sẻ sự lo âu kèm theo lời cầu cứu.

Bị cáo Tú cho rằng không có ý định giết Trang, cụ thể sau đêm 17-4 đó, trưa 18-4, Tú đã đến và cùng Trang đi ăn trưa với mục đích là làm lành. Cho đến khi vào nhà nghỉ H.N, Tú hỏi Trang có người yêu mới phải không thì Trang phủ định, Trang thách thức “nếu anh không tin em thì cả hai cùng chết” nên mới quyết định cả hai cùng tự sát.

Tham gia bào chữa cho bị cáo Tú có 2 luật sư, các luật sư cho rằng mức án đề nghị của đại diện VKSND từ 17 đến 19 năm tù là quá nặng, đồng thời việc truy tố bị cáo tội giết người là chưa đúng, bởi xét toàn cục việc giết người xảy ra sau khi tự tử không thành. Cần xem xét ý thức ban đầu của cả hai người. Bản thân bị cáo có nhân thân tốt, chỉ vì tình cảm đầu đời còn non dại nên đã không đủ tỉnh táo để giải quyết khiến xảy ra sự việc đau lòng.

   Bị cáo Tú 

Đề nghị HĐXX áp dụng khung hình phạt khởi điểm mà VKSND đề nghị là hoàn toàn phù hợp. Đại diện VKSND khẳng định việc truy tố bị cáo về tội giết người, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm q khoản 1 Điều 93 BLHS là hoàn toàn đủ cơ sở. Tuy nhiên, VKSND cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ để áp dụng cho bị cáo như: bị cáo thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt; bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình nạn nhân; bị hại cũng có một phần lỗi và đặc biệt gia đình bị hại đã có đơn xin giảm án cho bị cáo...

Tại phiên tòa, đại diện cho người bị hại là bố mẹ của chị Trang đã xin HĐXX xem xét, tuyên bị cáo mức án thấp nhất để Tú sớm quay về. “Chúng tôi mất đi một người con là tận cùng nỗi đau, không có gì bù đắp được, vậy nhưng giờ có làm gì thì con tôi cũng đã không còn. Tú còn quá trẻ, tương lai còn dài, cho Tú cơ hội để sớm làm lại cuộc đời trở thành người tốt. Theo tôi, mức án mà VKSND đề nghị đối với bị cáo Tú là quá nặng…” - bố của bị hại trình bày.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cũng như qua quá trình thẩm vấn công khai bị cáo, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy cần phải xử lý bị cáo mức án nghiêm để làm gương và ngăn ngừa chung nên tuyên phạt Lê Đình Ngọc Tú 19 năm tù về tội “Giết người”.

 Phương Trang