Kết nối những trái tim thiện nguyện

Thứ ba, 19/03/2019 17:48

Tấm băng-rôn với dòng chữ: "Cứ mỗi hóa đơn trên 100.000 đồng, quý khách đã hỗ trợ 2.000 đồng cho quỹ thiện nguyện của CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh" được treo trước một quán ốc nhỏ trên đường Trần Văn Kỷ (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã dần quen thuộc và trở thành thông điệp được lan tỏa mạnh mẽ. Chính ý tưởng sáng tạo này đã kết nối hàng triệu con tim, nhờ đó, có hàng ngàn suất cơm, suất cháo dinh dưỡng đã đến tận tay người lao động nghèo cũng như các bệnh nhân khó khăn.



CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân tại các bệnh viện.

Chủ nhân của ý tưởng là chị Hồ Thị Thu Hương (1983, trú P. Hòa Khánh Nam). Chị kể trước đây, làm việc ở một khách sạn, khi tham gia một số hoạt động thiện nguyện, gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, chị rất thương cảm. Sau gần 10 năm đi làm, Hương xin nghỉ về nhà mở một quán ốc nhỏ. Hương bảo, như vậy sẽ có thời gian nhiều hơn để tham gia làm từ thiện. Thời gian này, chị cũng bắt tay thực hiện ý tưởng thành lập một CLB kết nối những người có chung niềm đam mê làm từ thiện như mình. Thế là, CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng ra đời. "Mới ngày đầu thành lập chúng tôi xác định sẽ nỗ lực hết mình để chia sẻ những khó khăn, bất hạnh, nỗi cơ cực với những lao động nghèo, người già neo đơn và các bệnh nhân tại các bệnh viện. Để lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp nhân văn ấy,  tôi làm một tấm băng-rôn trích 2% số tiền trên hóa đơn của khách hàng góp vào quỹ CLB. Không ngờ sau đó thông điệp này có sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhiều người nhiệt tình ủng hộ. Ngoài ra, để thực hiện các chương trình từ thiện, chúng tôi kêu gọi thêm các Mạnh Thường Quân đóng góp", chị Hương bày tỏ. Nhận được nhiều ủng hộ, CLB bắt đầu tổ chức nấu cháo tình thương phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện ở Đà Nẵng. Bên cạnh đó, vào cuối tuần, các thành viên tự đi chợ, nấu những suất cơm giàu dinh dưỡng trao tận tay những người lao động nghèo. Tony (quốc tịch Mỹ), ban đầu chỉ là người ủng hộ nhưng khi thấy ý nghĩa từ hoạt động thiện nguyện này nên anh tham gia làm thành viên của CLB. Cứ 12 giờ trưa các ngày chủ nhật, Tony đến phụ nấu cơm, rồi tất bật mang cơm đi trao tận tay những người nghèo. "Ủng hộ việc thiện rất vui nhưng vui hơn là trực tiếp tham gia trải nghiệm. Tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc để tham gia nhiều hơn, thường xuyên hơn các hoạt động của CLB để giúp đỡ những người nghèo khó", Tony bộc bạch.

Vào cuối tuần, các thành viên CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng đều tự tay đi chợ nấu cơm phát cho người lao động nghèo.

CLB Kết nối trái tim Đà Nẵng hiện có hơn 40 thành viên nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau. Để có kinh phí tổ chức thường xuyên các chương trình, CLB còn triển khai nhiều hoạt động gây quỹ như: bán hoa, quà lưu niệm vào các dịp lễ, Tết; thu gom ve chai, bán bút bi... Ngoài duy trì thường xuyên hoạt động phát cơm, cháo, thăm hỏi, động viện người già neo đơn, CLB còn tổ chức thành công các chương trình đến với bà con, trẻ em miền núi, chương trình "Trung thu cho em", "Áo ấm mùa đông"... "Không quan trọng là bạn giàu hay nghèo, miễn là bạn có tấm lòng, góp một ít công sức vì những hoàn cảnh bất hạnh xung quanh chúng ta thì điều đó vô cùng đáng trân quý. Hành trình kết nối những trái tim thiện nguyện chắc chắn không dừng lại mà sẽ được thực hiện liên tục, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bởi còn có nhiều hoàn cảnh đang chờ đợi chúng tôi", chị Hương quả quyết.

THÀNH DANH