Khát vọng cứu người, giúp đời

Thứ tư, 07/06/2017 12:14

(Cadn.com.vn) - Trong 85 gương mặt điển hình vừa được Hội Liên hiệp Thanh niên TP Đà Nẵng (HLHTNTP) khen thưởng, vinh danh vì những đóng góp thiết thực, tích cực, đầy tính nhân văn trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) có nhiều độ tuổi và đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Song, ở họ luôn có điểm chung là mong muốn cống hiến sức trẻ cho các hoạt động xã hội vì cộng đồng và khát vọng cứu người, giúp đời luôn rực cháy... Hoạt động HMTN với nhiều thông điệp nhân văn luôn thu hút sự tham gia, hưởng ứng của các đoàn viên thanh niên, CBCS. Trên tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi–một cuộc đời ở lại”, dù ở đâu, bất cứ khi nào bệnh nhân, những người gặp nạn cần nguồn máu sống thì ở đó luôn đảm bảo rằng có những “ngân hàng máu di động” sẵn sàng cho đi sự sống.

Thượng úy Hồ Đình Trí, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Đà Nẵng là một trong những điển hình cho tinh thần dâng hiến tuổi trẻ, phục vụ cộng đồng. Với 21 lần tham gia hiến máu,Trí được HLHTNTP vinh danh và là một trong những “đầu đàn” của phong trào HMTN. Bắt đầu tham gia hiến máu từ khi còn là sinh viên ở ĐH Cảnh sát cho đến nay công tác tại CATP, Trí luôn tự hào về bảng thành tích HMTN của mình. Trí kể, lần đầu tiên tham gia HMTN vào năm 2003, lúc đó khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với “máu” tham gia các phong trào tình nguyện, sinh hoạt đoàn trong người khi nghe tin có đợt HMTN Trí lập tức đăng ký tham gia. “Chỉ là một hành động nhỏ nhưng ở đó là một tấm lòng vì cộng đồng xã hội. Khi còn trẻ, còn sức khỏe là phải cống hiến, bởi xã hội còn rất nhiều người cần được chia sẻ, chung tay”, Trí quan niệm.

Hiến máu tình nguyện là cơ hội để thanh niên thể hiện khát vọng cứu người, vì cộng đồng.

Thời sinh viên, Trí luôn được các tổ chức, đơn vị HMTN xem là “địa chỉ vàng”. Bất kể bệnh nhân nào cần Trí đều sẵn sàng giúp đỡ. “Lần đó có một bệnh nhân trong cơn nguy kịch và rất cần tiểu cầu. Tuy vậy, hoàn cảnh bệnh nhân rất nghèo, không có tiền chạy chữa và phải cần có đội ngũ TNV giúp đỡ. Hay tin, tôi cấp tốc chạy tới nhưng sau khi kiểm tra y tế các bác sĩ bảo cơ thể không được tốt vì đang sốt nếu lấy máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng vì bệnh nhân quá cần mình, tôi quyết định xin được cho máu. Sau đó tôi đổ bệnh luôn mấy ngày nhưng rất vui vì đã cứu được một người trong cơn hoạn nạn”, Trí nhớ lại. Năm 2003, Trí về công tác tại CATP, tiếp tục hưởng ứng Ngân hàng máu sống CATP. Hiện tại, Ngân hàng thu hút sự tham gia của hơn 700 CBCS CATP và thường xuyên tổ chức các đợt hiến máu định kỳ.

 Không giới hạn số lượng, nhiều đối tượng từ nhiều ngành nghề vẫn tham gia HMTN. Nguyễn Văn Công, công tác tại Xây dựng điện Việt Nam lại là một câu chuyện đáng ngưỡng mộ. Công cho biết trong một lần tham gia hiến máu thấy nhiều bạn gái dù rất yếu, nhiều lần bị ngất nhưng vẫn tham gia HMTN. Điều đó đã thôi thúc Công tham gia HMTN và gắn bó đến bây giờ. Qua 13 lần hiến máu, Công đã nhiều lần được khen thưởng và giúp nhiều hoàn cảnh qua cơn nguy kịch. Ngoài ra, sinh viên ở các trường trên địa bàn TP cũng góp phần không nhỏ cho phong trào HMTN bằng những nghĩa cữ cao đẹp. Ông Trần Vũ Duy Mẫn, Chủ tịch HLHTNTP cho hay: “HMTN là một trong những phong trào để thanh niên thể hiện bản thân, trách nhiệm với cộng đồng và khát khao cống hiến. Nhiều năm qua, HLHTNTP luôn tạo cơ hội, tổ chức nhiều các hoạt động hiến máu kêu gọi các ĐVTN, CBCS cùng tham gia. 85 gương mặt được tôn vinh dịp này chính là những điển hình xuất sắc trong công tác HMTN. Năm 2016, tuổi trẻ TP Đà Nẵng đã hiến được trên 26.000 đơn vị máu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2017, tuổi trẻ TP đã hiến hơn 10.000 đơn vị máu”.

Phi Nông