Khi lòng dân đồng thuận

Thứ ba, 17/04/2018 12:55

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, khi hay tin địa phương sắp làm tuyến đường bê-tông liên xã, gần trăm hộ dân xã Tiên Lãnh (H. Tiên Phước, Quảng Nam) đã tích cực hưởng ứng hiến đất cùng tài sản gắn liền để tạo điều kiện cho Nhà nước sớm thực hiện dự án.

Tuy bị mất nhiều đất nhưng người dân vui vẻ đồng thuận.

Cuối tuần qua, lãnh đạo xã Tiên Lãnh đã về các thôn 8, 9 của xã tiến hành kiểm kê, đo đạc lại diện tích đất của các hộ dân bị ảnh hưởng để sắp đến sẽ mở rộng con đường liên xã. Theo chân đoàn công tác, chúng tôi nhận thấy niềm phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của mỗi người dân nơi đây. Thấy đoàn đi đo đạc, nhiều người phấn khởi hỏi: “Khi nào thì làm đường đấy cán bộ. Đo đạc nhanh rồi tiến hành sớm nhé”. Qua tìm hiểu, người dân nơi đây cho biết, con đường trên được bê-tông hóa cách đây 15 năm. Lúc đó lòng đường chỉ 2m, thời gian sử dụng đã lâu, hiện tại đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đối với người nông dân “Tấc đất là tấc vàng”, nhưng vì cái chung nên mọi người đều vui vẻ đồng ý. Ông Hồ Văn Thanh (1956, trú thôn 8) tâm sự, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đầu tư nâng cấp đường sá người dân nơi đây rất vui. Tuyến đường này hư hỏng đã nhiều năm nay, nắng thì bụi, mưa thì sình đi lại rất khó khăn. Nhiều lúc thấy mấy đứa nhỏ đi học đạp xe qua vũng nước, bùn bẩn dính đầy áo quần nhìn thấy thương lắm. Trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, nhiều nhà bị mất hàng trăm mét đất cùng cây cối, hoa màu nhưng ai nấy đều phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Liên (1952) là người hiến đất nhiều nhất. Theo gia chủ cho biết, do lề đường đối diện cấn nhiều vật kiến trúc có giá trị của hộ dân khác nên lãnh đạo xã buộc phải điều chỉnh con đường sang diện tích đất bà Liên. Theo đó hộ bà bị mất 50m chiều dài và 3m chiều rộng. Ngoài ra trên phần đất của bà có 45 cây cau, nhiều cây ăn quả và gần 10 cây gió bầu, tuy nhiên khi được vận động, thuyết phục bà Liên đã vui vẻ ký vào biên bản hiến tài sản để làm đường. “Đường mới sẽ lấn vào vườn tôi nhiều, cây cối trồng đã lâu, bây giờ phá cũng tiếc thật. Nhưng vì con đường mới khang trang, sạch đẹp, giao thông thuận tiện hơn nên gia đình tôi chấp nhận”- bà Liên cười nói. Ông Nguyễn Ngọc Sơn- Thôn trưởng thôn 8 bộc bạch, sau khi được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên phê duyệt dự án nâng cấp tuyến đường thôn 8, 9, nhân dân ở đây rất phấn khởi. Dự án tuyến đường có bề rộng 3,5m, dày 30cm và dài gần 2km, kinh phí dự kiến khoảng 7 tỷ đồng do Nhà nước hỗ trợ. Trước đó, UBND xã đã tổ chức cuộc họp dân với 70 hộ bị ảnh hưởng. “Điều khiến chúng tôi rất phấn  khởi là tất cả 70 hộ dân đều đồng tình hiến đất, cây cối và đập phá nhiều công trình tường rào kiên cố để làm đường khiến chúng tôi rất vui mừng. Điều kiện của người dân đưa ra chỉ là yêu cầu chính quyền triển khai dự án càng sớm càng tốt”-ông Sơn phấn khởi nói.

Ngoài hiến đất làm đường, thời gian qua trên địa bàn xã Tiên Lãnh cũng xuất hiện nhiều tấm gương trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như trường hợp bà Võ Thị Hồng (74 tuổi, trú thôn 4, xã Tiên Lãnh). Bà Hồng là hộ nghèo, bản thân lại neo đơn nhưng khi dự án cầu treo nối giữa thôn 4 (Tiên Lãnh) với thôn 2 (Tiên Ngọc) chạy ngang qua vườn cây ăn quả trong kỳ thu hoạch, nhưng bà Hồng đã vui vẻ đồng ý. Điều đáng nói, khi cấp trên đưa ra mức bồi thường hơn 100 triệu đồng nhưng bà chỉ nhận 30 triệu đồng để lo cho đứa cháu ăn học. Bà Hồng tâm sự: Khi chưa có cây cầu treo trên, hàng trăm hộ dân trong thôn và xã Tiên Ngọc bên cạnh hằng ngày phải lội suối để ra bên ngoài. Khi mùa mưa lũ đến, những hộ dân trên bị cô lập, đặc biệt là các cháu nhỏ không đến trường được. Chính vì cái chung đó nên khi Nhà nước bồi thường đất, cây cối cho tôi 109 triệu đồng, lúc đầu tôi tính không nhận tiền, nhưng vì tôi còn một đứa cháu ở với tôi từ nhỏ hiện đang học đại học nên tôi quyết định nhận 30 triệu đồng để có nguồn kinh phí cho cháu ăn học.

Ngoài trường hợp bà Hồng, khi nghe tin địa phương có đề án xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân, ông Phạm Xuân Tiến (thôn 11) cũng đã tự nguyện hiến 456m2 đất; ông Võ Tấn Hạnh (thôn 1, xã Tiên Lãnh) hiến gần 400m2 đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thêm phần khang trang… Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Tính - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Tiên Lãnh cho biết, trong công cuộc vận động người dân đóng góp xây dựng chương trình Nông thôn mới, địa phương đã gặt hái được nhiều thành công. Người dân đã đặt lợi ích chung lên hàng đầu, không đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào. Sắp đến, địa phương tiếp tục đề xuất lên cấp trên để tiếp tục nâng cấp nhiều đoạn đường trong xã thêm phần khang trang hơn.

LÊ VƯƠNG