Khi người đẹp nhậu say

Thứ hai, 04/04/2016 11:23

(Cadn.com.vn) - 7 giờ ngày 26-3, chị T.H. thức dậy mà đầu óc vẫn còn choáng váng bởi cuộc nhậu kéo dài từ đêm hôm trước với bạn bè. Căn phòng trong nhà nghỉ Lucky trên đường Tôn Thất Đạm (TP Đà Nẵng) bỗng trở nên trống vắng, lạnh lùng. Chị H. càng hoảng sợ hơn khi trên người không một mảnh vải che thân. Chị chỉ nhớ loáng thoáng về những giây phút khi được đưa vào nhà nghỉ. Trong chiều hôm ấy, chị đến Cơ quan CAQ Thanh Khê trình báo sự việc.

Thiếu tá Phạm Thanh Hùng - Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp CAQ Thanh Khê đã phải tìm cách trấn an và gợi dần những ký ức về cuộc nhậu của chị H. cùng bạn đêm hôm trước. Từ những thông tin chắp vá của chị H., các TS CAQ Thanh Khê đã khẩn trương vào cuộc điều tra và nhanh chóng làm rõ đây là vụ hiếp dâm tập thể.

Theo đó, 22 giờ ngày 25-3, chị H. cùng bạn trai đến quán Son, góc ngã ba Ông Ích Khiêm-Đinh Tiên Hoàng, TP Đà Nẵng để nhậu. Nhóm bạn trai của bạn chị H. có Lê Hồng Phú (1988, trú K62/1-Núi Thành) đi cùng bạn gái tên D. (trú Q. Thanh Khê). Trong bàn nhậu còn có 2 người bạn của Phú là Trần Quốc Thịnh (1990, trú 87-Hàn Mặc Tử) và Phạm Minh Phước (1989, trú P. Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) đang làm nhân viên của một Cty tại đường Võ Văn Tần, TP Đà Nẵng. Cuộc nhậu kéo dài đến 0 giờ 30 ngày 26-3 thì bạn trai của chị H. say bí tỉ nên nằm ngủ tại quán cà-phê của Phú. Lúc này, chị H. đã chếnh choáng cũng ngủ ngay trên ghế tại bàn nhậu, không còn hay biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Lúc này, dường như chưa đủ đô nên những người còn lại hẹn nhau đến nhà nghỉ Lucky (số 1-Tôn Thất Đạm) để tiếp tục cuộc nhậu. Chị H. được Phạm Minh Phước và Trần Quốc Thịnh đưa ra xe để Phước chở đến nhà nghỉ trước, còn Thịnh, Phú và bạn gái của Phú ở lại dọn dẹp bàn nhậu rồi sẽ đến sau. Thời điểm đó chị H. không hay biết gì cho đến khi được dìu vào thang máy mới loáng thoáng nhận biết mình đang được Phước đưa lên phòng nhà nghỉ. Trước nhan sắc của chị H., không thể cầm lòng được nên khi vào phòng, Phước tranh thủ lúc “người đẹp không biết gì” đã thực hiện hành vi đồi bại.

Từ trái sang: Phú, Thịnh, Phước

Sau khi thỏa mãn, Phước rời khỏi phòng cũng chính là lúc Thịnh, Phú và bạn gái của Phú đến. Lúc này, Phước bảo phải về sớm vì nhà có việc rồi nhanh chóng rời khỏi nhà nghỉ. Sau đó, Thịnh đi vào phòng H. đang nằm. Thấy chị H. đang trong trạng thái say xỉn, khỏa thân nên thực hiện “kịch bản” như Phước đã làm trước đó rồi âm thầm ra về. Phú và bạn gái thấy không ai nhậu nên thuê phòng khác để nghỉ. Đến 3 giờ ngày 26-3, Phú dậy sớm để kịp về mở quán bán cà-phê. Thế nhưng, trên đường đi ra, Phú phát hiện phòng của chị H. mở cửa nên đi vào trong xem sao. Thấy H. đang nằm trong trạng thái mê man, không quần áo. Thấy vậy, Phú cũng “tranh thủ” leo lên giường...

Thiếu tá Phạm Thanh Hùng cho biết, ngày 28-3, Đội ĐTTH CAQ Thanh Khê đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phú và Thịnh. Đến ngày 29-3, Phước đến cơ quan CA đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

P.K