Người đẹp sợ... ma!

Thứ hai, 07/12/2015 08:30

(Cadn.com.vn) - Chiều 4-12, CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin báo của anh T.V.T (trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng, trị giá khoảng 16 triệu đồng khi anh thuê phòng tại nhà nghỉ H.G (P. Hòa Cường Bắc) ngủ qua đêm. Theo trình bày của anh T., đêm 3-12, anh về nhà nghỉ để ngủ thì gặp một cô gái ăn mặc “mát mẻ” đang nằm ở khu vực lễ tân khách sạn. Qua trò chuyện, cô gái cho biết do phòng cô thuê (cùng khách sạn với anh T.) “có ma” nên muốn tìm người nói chuyện cho “bớt sợ” nên anh T. đồng ý để cho cô vào phòng trò chuyện. Trong lúc trò chuyện, anh T. cởi dây chuyền ra để trên bàn rồi vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì cô gái nhanh chóng lấy trộm rồi “biến mất”. Từ tin của anh T., CAP Hòa Cường Bắc cử tổ công tác đến khách sạn H.G để nắm tình hình và truy xét đối tượng. Đến chiều tối cùng ngày, CAP Hòa Cường Bắc đã làm rõ đối tượng lấy sợi dây chuyền của anh T. là N.T.X (1987, quê Quảng Nam, tạm trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu).

Theo khai nhận của N.T.X, đêm 3-12, do “giận” chồng nên X. đến thuê phòng 203 của nhà nghỉ H.G để nghỉ qua đêm. Tuy nhiên, do “sợ ma” nên cô ra ngồi ở khu vực lễ tân cho bớt sợ, còn anh T. thuê phòng 204 từ trước. Trong lúc X. đang ngồi chơi thì anh T. cũng về phòng và đi qua quầy lễ tân nên “phát hiện” X. Thấy gái đẹp ngồi một mình nên anh T. đến bắt chuyện cho vui. Sau một hồi ngỏ lời ong bướm, anh T. ngỏ ý muốn vào phòng T. ở lại chuyện trò. Đang “sợ ma”, lại thấy trên người anh T. có đeo dây chuyền vàng, lắc vàng, đồng hồ... nên X. cũng “châm chước” cho vào phòng để “bầu bạn”. Tuy nhiên, sau khi vào phòng thì hai người không nói chuyện mà chỉ “hành động”. Đã thế, anh T. còn cởi dây chuyền vàng, lắc vàng, đồng hồ... cho hết vào túi quần của mình rồi treo ở... giá móc phía cuối giường. Sau khi “tâm sự”, anh T. vào nhà vệ sinh rửa mặt. Do có ý đồ trộm cắp tài sản của anh T. nên lợi dụng lúc này, X. thừa cơ móc lấy sợi dây chuyền của anh T. rồi cất trong người. Sau khi anh T. trở ra, X. viện cớ có việc nên xin phép về trước, còn anh T. ngủ lại phòng X. đã thuê cho đến sáng 4-12  thì mới biết mất sợi dây chuyền.

Từ lời khai của X., ngay trong tối 4-12, CAP Hòa Cường Bắc đã tiến hành thu hồi tài sản, lập hồ sơ vụ việc và chuyển cho CAQ Hải Châu để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

N.A.T