Khi Pháp “tìm đến” Mỹ

Thứ tư, 25/11/2015 10:08

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 24-11 đến Mỹ để gặp gỡ người đồng cấp Barack Obama nhằm tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của Nhà Trắng trong các nỗ lực quốc tế chống lại IS.

Tổng thống Pháp Hollande (trái) đến Mỹ gặp người đồng cấp Obama
để tìm kiếm sự giúp đỡ của Nhà Trắng trong cuộc chiến chống IS. Ảnh: AP

Theo Reuters, đây được đánh giá là động thái trớ trêu: khi một nhà lãnh đạo Châu Âu - vốn luôn chủ trương hòa bình ngoại giao - thuyết phục một nhà lãnh đạo Mỹ mở rộng cuộc chiến ở một quốc gia khác. Ông Hollande nhắm 2 mục tiêu khi thực hiện 2 chuyến thăm đến Mỹ và sau đó là đến Nga. Một là để nhấn mạnh với ông Obama rằng, các cuộc tấn công Paris báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược tấn công IS nhằm vào các lợi ích của phương Tây và Nhà Trắng cần hành động nhanh chóng. Mặt khác, ông muốn kéo Mỹ và Nga cùng bắt tay chống IS ở Syria, để từ đó bắt đầu một “cuộc chiến quốc tế” thực sự để đánh bại IS.

Mặc dù tham chiến cùng với Mỹ chống IS kể từ tháng 9, nhưng cho đến khi xảy ra khủng bố ở Paris, Pháp chỉ mới thực hiện các cuộc không kích ở Iraq. Nhưng hiện nay, ông Hollande thật sự tuyên chiến với IS. Ngược lại, ông Obama, một mặt dành thời gian để giải thích lý do tại sao ông tin rằng, một cuộc chiến tranh do phương Tây dẫn đầu (chứ không chỉ do Mỹ dẫn đầu) nhằm vào IS chỉ sẽ khiến những kẻ khủng bố tăng cường chiến dịch tuyển mộ toàn cầu; mặt khác lại cân nhắc điều bộ binh đến Syria.  Rõ ràng, Tổng thống Obama đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Trong diễn biến khác cùng ngày, viện dẫn “các mối đe dọa khủng bố gia tăng” từ các nhóm chiến binh ở các vùng khác nhau trên thế giới, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23-11 (sáng 24-11, giờ Việt Nam) ban hành cảnh báo du lịch toàn cầu dành cho người dân Mỹ.  “Hãy nhận biết môi trường xung quanh ngay lập tức và tránh đám đông hay những nơi đông người, đặc biệt thận trọng trong mùa lễ hội hoặc các sự kiện lớn”, cảnh báo, sẽ hết hạn vào ngày 24-2, nêu rõ. Khi hàng triệu người Mỹ chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Tạ ơn vào ngày 19-11 tới, đây được cho là cơ hội để những kẻ khủng bố ra tay.

Trong khi đó, tại Châu Âu, Pháp và Bỉ vẫn tiếp tục chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn, với trọng tâm săn lùng nghi can duy nhất còn sống Salah Abdeslam, người được cho là đã đi từ Paris về Brussels chỉ vài giờ sau các cuộc tấn công.

T.Nguyên