Khổ lắm, nói mãi!

Thứ năm, 29/10/2020 14:38

 Bò thả rông tại Khu đô thị Phước Lý.

- Ở khu nào rứa Tư Phước Lý?

- Chỗ Tư đang ở đó Bề Tui à. Chuyện này bà con các tổ dân phố nhiều lần phản ánh với chính quyền cấp cơ sở rồi mà mọi chuyện "vũ như cẩn".

- Cụ thể là vấn đề gì, Tư nói rõ xem nào?

- Khu đô thị Phước Lý nằm trên địa bàn 2 phường: Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Hòa An (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Từ ngày khu đô thị này được chủ đầu tư mở bán, có hàng ngàn hộ dân đến mua đất xây dựng nhà cửa để ở rất khang trang và sạch đẹp. Điều đáng buồn là thời gian gần đây, tình trạng bò thả rông vào khu dân cư phóng uế bừa bãi, ăn rác thải sinh hoạt và cây cảnh trồng trước nhà. Điều đáng quan ngại là việc có hàng trăm con bò thả rông ở khu đô thị đi lại lung tung, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, nhất là vào buổi tối. Thêm nữa, hiện nay mật độ dân cư ở Khu đô thị Phước Lý đã khá đông, phương tiện di chuyển nhiều. Tuy nhiên, tại các ngã ba, ngã tư, nơi giao nhau giữa đường 10,5m với đường 5,5m và 7,5m vẫn chưa được lắp đèn tín hiệu giao thông, rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông từ đường nhỏ ra đường lớn. Tại những vị trí này, đã từng xảy ra va chạm giao thông giữa các phương tiện khiến người dân bị thương tích.

- Từ phản ánh của Tư Phước Lý, Bề Tui có chuyến thực địa tại Khu đô thị Phước Lý và xác định những ý kiến này là có cơ sở. Thiết nghĩ, các cấp chính quyền TP Đà Nẵng cần phải sớm vào cuộc giải quyết để đảm bảo TTATGT cho người dân đang sinh sống tại khu đô thị này.

BỀ TUI