Khổ vì "cung đường sung sướng"!

Thứ hai, 17/07/2017 08:47

(Cadn.com.vn) - Chi mà than khổ ở nơi "sung sướng" rứa Hai Khuê Mỹ?

- Thấy nghịch nhĩ không Bề Tui?

- Quá nghịch nhĩ nữa chứ, còn phải hỏi.

- Ừ, cũng tỏ tường cho Bề Tui luôn.

- Nhanh nào, đừng để hồi hộp.

- Thì đó, chỉ một quãng đường chừng 1km từ điểm cầu Tuyên Sơn đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (thuộc P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mà có đến hơn 10 điểm cắt tóc, gội đầu, mát-xa, tồn tại cả mấy năm nay, trong đó có một số quán "có vấn đề" nhưng chưa dẹp được. Nói thật, cuối năm bình bầu tổ dân phố, tổ của Hai luôn nằm trong diện "cần xem xét" vì có quán hớt tóc kiểu "sung sướng" ri đây.

- Lạ, Hai tổ trưởng răng mà dẹp được mấy điểm đó, nó phải thuộc về các cơ quan chức năng chứ?

- Đã quy định rồi, trong địa bàn có gì liên quan đến ANTT thì coi như cả tổ  dù có cố gắng cả năm nhưng danh hiệu thi đua, văn hóa đều... rớt.

-Răng "ép nhau" rứa được?

- Hai biết, nhưng cũng hiểu cho lực lượng chức năng lắm. Nói thật, rất khó xử lý dứt điểm mấy quán đó.

- Răng không?

-Với những trường hợp như ri, gọi lên rồi cùng lắm là phạt hành chính, cho về. Mà về rồi họ lại làm, lại "thay tên đổi họ" cái bảng hiệu, tiếp tục hoạt động... 

- Rứa chẳng lẽ tổ dân phố của Hai "trường kỳ" không có danh hiệu văn hóa à?

- Bề Tui hỏi Hai, Hai hỏi ai?

Bề Tui