Không ai bị bỏ lại phía sau

Thứ tư, 12/08/2020 22:21

Đã hơn hai tuần trôi qua khi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại và lần này Đà Nẵng trở thành "tâm dịch". Người lao động, người nghèo khó càng trở nên khốn đốn hơn khi kinh tế cứ ngày càng eo hẹp. Nhằm sẻ chia khó khăn, nhiều mạnh thường quân với tấm lòng nhân ái đã gửi tặng những phần quà để giúp người khốn khó vơi gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Những món quà được trao tận tay các hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.

8 giờ sáng theo chân các bạn trẻ cùng đam mê công nghệ trong nhóm BGC miền Trung đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP mới thấy dịch bệnh đến người nghèo lại khốn khó ra sao. Được biết, nhóm BGC do anh Huỳnh Đức Vân (1992, Đà Nẵng) thành lập nhằm kết nối mọi người yêu thích công nghệ nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Những ngày dịch quay trở lại, chẳng ai bảo ai, các bạn tập hợp nhau cùng lên kế hoạch san sẻ yêu thương. Thông qua mạng xã hội, qua người quen, các bạn trẻ lại tổng hợp danh sách, tìm hiểu hoàn cảnh các gia đình rồi chuẩn bị những phần quà hỗ trợ gồm mỳ tôm, dầu ăn, gạo, nhu yếu phẩm đem đến tận tay cho các gia đình.

Rẽ vào con ngõ nhỏ trên đường Trần Cao Vân, các bạn dừng xe trước ngôi nhà trọ vỏn vẹn 30m2 nhưng có đến 9 thành viên trong một gia đình chen chúc nhau sinh sống qua ngày. Đó là gia đình anh Trần Hoàng Phúc, trước dịch hai vợ chồng đi làm phụ hồ kiếm tiền nuôi 6 đứa con nheo nhóc cùng một mẹ già. Dịch hoành hành từ đầu năm, đợt dịch trước anh chị cũng đã nghỉ dài hạn vì không có việc làm nay dịch quay lại, gia đình càng thêm túng quẫn.

Thấy bóng dáng các bạn trẻ đến, mẹ anh Phúc ngạc nhiên ra chào đón. Sau khi được giới thiệu nhóm bạn trẻ đến hỗ trợ bà con mùa dịch, bà mừng rỡ, xúc động: "Dịch đến khổ lắm các cháu ạ, nhà đông con, chúng nó làm quần quật cả ngày, bao nhiêu cũng không đủ nuôi cả nhà. Mấy nay được ủng hộ để mua lương thực tôi biết ơn lắm. Tội mấy đứa nhỏ, tuổi ăn tuổi lớn nhưng thiếu thốn đủ điều". Nhìn căn nhà bé tí, đồ đạc chất đầy, những đứa trẻ san sát tuổi nhau vui đùa trong một góc nhà mà ai nấy đều thương xót. Rút vội phong bì 500 nghìn đồng gửi bà để gia đình mua lương thực ăn dần qua mùa dịch mà cả nhóm chỉ muốn có nhiều nguồn lực hơn nữa để những đứa trẻ được đủ đầy hơn.

Hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Ung Bướu.

Nhìn theo danh sách đã lên sẵn, điểm đến tiếp theo là ngôi nhà ở địa chỉ 23 Thái Bình 4. Đến nơi, các bạn gọi điện cho cô bé hàng xóm để dẫn vào nhà của cặp vợ chồng trung niên vì họ không có gì để liên lạc. Một căn nhà dựng tạm bợ bằng những miếng ván, không đủ tránh nắng che mưa hiện ra trước mắt chúng tôi. Vật dụng giá trị chính là chiếc giường nhỏ là nơi ngả lưng của vợ chồng sau mỗi ngày mệt nhọc. Đó là gia đình ông Đoàn Dũng. Được biết, sau khi đi bộ đội về ông mất đi 2 bàn tay cùng đôi mắt cũng bị mù vĩnh viễn. Bản thân ông không thể lao động, mọi công việc gánh vác trong gia đình đều nhờ đến người vợ bệnh tật triền miên, ai kêu gì làm nấy.

Ngày chúng tôi đến, trong nhà chỉ có nồi kho quẹt cùng nồi cơm nguội là món ăn chính của cả nhà ba người. Các thành viên trong nhóm thấy vậy, liền mua sữa, đồ ăn kèm thêm kinh phí giúp họ có điều kiện mua thực phẩm qua được mùa dịch. Bạn Phan Hồng Hạnh (1986, thành viên nhóm) tâm sự: "Đi rồi mới thấy, nhiều hoàn cảnh éo le mà chúng mình không sao cầm lòng được. Mỗi đợt nhóm lên danh sách 10 hoàn cảnh khó khăn ở khắp các phường, quận trên địa bàn Đà Nẵng. Có hoàn cảnh nhóm hỗ trợ 200 đến 300 nghìn vì gia đình còn có người khỏe mạnh, lao động được. Hoàn cảnh ngặt nghèo hơn thì nhóm lại trích thêm để họ bớt lo được ngày nào hay ngày đó".

Trên con đường từ thiện, bất chợt gặp cụ bà đi xe lăn lặng lẽ giữa con đường vắng, nhóm dừng lại hỏi thăm thì được biết bà có con nhưng không ai ở cùng, một mình nhặt ve chai sống qua ngày cùng cháu gái. Nhóm gợi ý biếu bà chút tiền để chi tiêu nhưng bà chỉ xin một ít uống nước. Dù không nằm trong danh sách nhưng cứ đi bất kỳ đâu thấy trường hợp nào khó khăn, nhóm lại sẵn sàng hỗ trợ hết mình.

Trò chuyện với các bạn, tôi được biết, ngay từ khi dịch quay trở lại Đà Nẵng, nhóm BGC đã có những chuyến xe hàng đến các Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng, khu ký túc xá sinh viên và mới đây nhất là Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Có ngày, nhóm BGC nhận được tin bếp ăn từ thiện nấu cho người nghèo của Bệnh viện Ung bướu thiếu lương thực, thực phẩm khi bệnh viện trở thành khu cách ly, cả nhóm đã tức tốc đi mua một danh sách rau củ, quả, lương thực kèm theo những thùng hàng, chăn, nệm tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại đây.

Vừa trò chuyện với tôi, quản lý nhóm BGC anh Nguyễn Văn Thành (1991) tiếp tục nhận danh sách hoàn cảnh khó khăn của các bạn thành viên trong nhóm gửi đến. Và thế là, danh sách những người cần giúp đỡ cứ dài ra. Để rồi, những chuyến đi ấm áp tình người cứ thế lại bắt đầu...

DIỆU HUYỀN