Kỷ niệm 30 năm Báo Công an TP Đà Nẵng phát hành công khai số báo đầu tiên

Không chỉ là một văn phòng đại diện!

Thứ sáu, 11/08/2017 14:49

Đi cùng hành trình 30 năm của báo Công an TP Đà Nẵng, phóng viên các văn phòng đại diện Báo Công an TP Đà Nẵng ở miền Trung, Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh đã và đang góp phần làm nên sức mạnh, thành công cho Báo. Và có lẽ trong câu chuyện dài 30 năm về hành trình của Báo Công an TP Đà Nẵng, cái tên Quảng Nam đã được nhắc đến nhiều nhất. Không chỉ là một văn phòng đại diện, những phóng viên địa bàn Quảng Nam đã thực sự sống hết mình với nghề, với quê hương.

P.V Trần Văn Tân với Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam trong lần tác nghiệp vụ phá rừng pơ mu.

Từ những ngày còn lang thang khắp nơi thu thập tin tức đến khi địa bàn Quảng Nam thành lập Văn phòng đại diện Báo Công an TP Đà Nẵng tại 30B-Hùng Vương (TP Tam Kỳ) là cả một hành trình đầy vui buồn đối với những phóng viên thường trú tại đây. Những cái tên phóng viên như Hải Yến, Đồng Dao, Bảo Bình, Thu Thủy… đã gắn liền với những bài viết về Quảng Nam đồng hành với sự phát triển của địa phương. Chính nhờ sự đóng góp đó, nhiều phóng viên văn phòng đại diện Quảng Nam đã nhận được giấy khen của UBND tỉnh Quảng Nam, Vùng Cảnh sát biển 2, CA tỉnh.          

Vùng đất một nắng hai sương lại có địa hình rộng, 9 huyện miền núi là một thách thức lớn đối với việc thu thập tin tức.  Nhiều sự kiện xảy ra ở vùng sâu, vùng xa, địa hình khó khăn phức tạp nhưng khi nắm được thông tin, phóng viên địa bàn Quảng Nam không quản ngại khó khăn nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đặc biệt, trong đó có nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng mà văn phòng Quảng Nam đã đi đầu  nắm được thông tin và đưa tin lên mặt báo đầu tiên. Điển hình như vụ phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới H. Nam Giang; vụ 4 phu vàng tử vong do ngạt khí… 8 năm làm việc tại Báo Công an TP Đà Nẵng là 8 năm phóng viên Trần Văn Tân gắn bó với địa bàn Quảng Nam. 8 năm qua, từ một sinh viên mới ra trường, phóng viên Trần Văn Tân đã dần tỏ ra bản lĩnh, xông pha trên tuyến đầu, một cây bút sắc sảo của Báo.

Từ những ngày mưa lũ,  thủy điện ồ ạt xả lũ ngập trắng ruộng đồng đến những ngày hè nắng cháy trên vùng cao Tây Giang, phóng viên Trần Văn Tân đều có mặt để có những bài viết nóng hổi, thông tin kịp thời tới bạn đọc. Bên cạnh nắm chắc địa bàn, Tân còn mở rộng các mối quan hệ nhằm tìm kiếm thông tin, đặc biệt là các thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền của CA các đơn vị trong toàn tỉnh Quảng Nam. Ngoài những thông tin được các đơn vị trong ngành cung cấp để viết bài phản ánh, tuyên truyền, Tân còn thâm nhập, điều tra, tìm hiểu qua đó có những vụ án, những mặt trái của xã hội kịp thời được phản ánh. Còn nhớ vào năm 2015 qua nguồn tin riêng, Trần Văn Tân đã thu thập thông tin vụ phá rừng tại xã Trà Bui (H.Bắc Trà My). Đây là vụ việc nóng liên quan tới sự buông lỏng quản lý của nhiều cán bộ quản lý rừng nhất là khi rừng của Quảng Nam đang ngày càng suy kiệt. Với tuyến bài nhanh chóng, kịp thời, loạt phóng sự của Tân đã giúp lực lượng CA tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra, khởi tố các đối tượng vi phạm ra trước pháp luật.

Không chỉ thực hiện tốt công việc chuyên môn, giữ vững bản lĩnh của phóng viên báo Công an, những phóng viên văn phòng đại diện còn nỗ lực tạo ra sự kết nối với bạn đọc. Đến nay Văn phòng đại diện Báo Công an TP Đà Nẵng tại Quảng Nam tự hào là  địa chỉ tin cậy của bạn đọc, giải quyết nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo  trên địa bàn. Trong hàng trăm đơn thư đã nhận, đặc biệt có vụ việc khai thác cát tại nghĩa địa Đồng Chai (H. Núi Thành) mà phóng viên Đồng Dao đã thu thập thông tin và viết bài. Những tuyến bài “Khai thác cát – Lợi nhuận hay lợi dụng”, “Khi người chết kêu cứu” đã góp phần đưa tiếng nói của người dân đến với chính quyền địa phương. Qua đó, đến nay, nghĩa địa Động Chai và cuộc sống của người dân Tam Anh Nam đã được trả lại sự bình yên vốn có.

Không chỉ viết tin bài, sự kiện, phóng viên địa bàn Quảng Nam còn tích cực tham gia công tác từ thiện, giúp đỡ bạn đọc có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là địa chỉ tin cậy giúp đỡ hàng chục trường hợp liên hệ đến nhận lại tài sản đánh mất. Kể sao hết những thăng trầm đã qua nhất là  khó khăn của những phóng viên trẻ nắm địa bàn. Đó không chỉ là sự gan dạ, bản lĩnh, tận tâm trên từng con chữ mà còn là niềm say mê với công việc. Trên hành trình đó, những phóng viên thường trú tại địa bàn Quảng Nam vẫn đang ngày đêm nỗ lực hết mình để mỗi ngày tờ báo đến tay bạn đọc sẽ là một ngày hạnh phúc nở hoa.

Hà Bình