Khủng hoảng di cư Châu Âu: "Nút cổ chai" ở Hy Lạp

Thứ hai, 02/05/2016 09:20

(Cadn.com.vn) - Dòng người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đổ tới các hòn đảo của Hy Lạp đã giảm mạnh kể từ khi thỏa thuận hạn chế người di cư giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Ankara chính thức có hiệu lực vài tuần trước. Tuy nhiên, tại khu vực biên giới Hy Lạp, hơn 50.000 người vẫn bị mắc kẹt trong khốn khó.

Hòn đảo Lesbos ở Hy Lạp từng phải tiếp nhận hơn 5.000 người di cư/ngày. Trong những ngày cuối tháng 4, con số này rất khiêm tốn khi chỉ còn 4 người. Mặc dù biên giới Châu Âu hiện tại đã đóng cửa nhưng hơn 50.000 người di cư vẫn đang mắc kẹt ở Hy Lạp và chờ đợi những quyết định từ các tổ chức quốc tế về số phận trong tương lai của mình. Đó là một "nút cổ chai" đáng sợ khi hàng ngàn người sống ở đây trong tương lai vô định.

Trại tị nạn Moria ở Lesbos

Đây từng là trại tị nạn tự do dưới sự quản lý của chính phủ Hy Lạp mà ở đó người di cư và tị nạn có thể tự do di chuyển xung quanh đảo kể cả có sự hiện diện của cảnh sát. Tuy nhiên, kể từ khi thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết dòng người di cư có hiệu lực từ ngày 20-3, giờ đây, người di cư tại trại tị nạn Moria sẽ không được phép ra ngoài.

Khu trại được làm từ những thùng hàng container, những căn lều nhỏ bằng nhựa màu trắng. Xung quanh khu trại chằng chịt dãy hàng rào dây thép gai trông như những con rắn bao quanh cả rừng cây oliu. Hiện tại, hàng ngàn người đang chen chúc ở đây và mỏi mòn chờ đợi những quyết định về yêu cầu tị nạn của mình. Ngày 27-4, một cuộc đụng độ xảy ra giữa người di cư và cảnh sát Hy Lạp tại trại tị nạn Moria. Người di cư ném gạch đá, đốt phá khiến lực lượng cảnh sát Hy Lạp phải dùng hơi cay và các biện pháp nghiệp vụ để giải tán. Các nhân viên cứu hộ nhân đạo tại đây cho biết tình hình căng thẳng đã xuất hiện từ vài ngày trước.

Hàng ngàn người di cư bị mắc kẹt tại Hy Lạp đối mặt với một tương lai mờ mịt.

Trại tị nạn Kara Tepe ở Lesbos

Điều ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến khu trại này là một bảng điện tử với dòng chữ "Giám đốc trại chúc bạn có khoảng thời gian lưu trú thật an toàn và thoải mái".

Điểm đặc biệt tiếp theo là khu trại này không có những hàng rào chằng chịt dây thép gai và cũng không có cảnh sát canh giữ. Những dãy lều dành cho người tị nạn được dựng thẳng hàng và trật tự. Trẻ em có thể thoải mái chạy nhảy vui đùa giữa khoảng trống giữa các khu lều. Khu trại này dành cho những người di cư đến Hy Lạp trước ngày 20-4 và những người di cư dễ bị tổn thương như gia đình có trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người tàn tật. Tại đây, người tị nạn có thể rời khỏi trại nhưng không thể rời khỏi hòn đảo Lesbos.

Một nhân viên cứu trợ cho biết, đây là khu trại tị nạn tốt nhất mà ông đã nhìn thấy. Cơ sở vật chất tốt hơn những nơi khác và phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Tọa lạc trên đỉnh của một ngọn đồi, khu trại có 3 mặt bao quanh bởi quần đảo Aegean. Tuy nhiên, chàng trai tị nạn Abdul 16 tuổi phàn nàn về thức ăn và cho hay tất cả mọi người ở đây đều đang bị bệnh. Nhiều người bức xúc trước nạn trộm cắp vặt.

Khách sạn Plaza ở Athens

The Plaza là khách sạn 3 sao nằm không xa trung tâm Athens. Khách sạn 8 tầng với hơn 60 phòng hiện đang là nơi lưu trú của hơn 140 khách, bao gồm 70 trẻ em, nhưng không ai phải trả tiền.

Việc kinh doanh bị phá sản năm 2010 và khách sạn đóng cửa. Nhưng hôm 22-4, một nhóm các nhà hoạt động và người lao động bất hợp pháp trước đây đã cùng hợp tác mở cửa trở lại khách sạn Plaza và hiện tại lượng khách chính là người di cư. Tại đây, các vị khách di cư được phục vụ 24 giờ/ngày bởi các tình nguyện viên.

Tuệ Khanh
(Theo BBC)