“Kiều nữ” lừa đảo liên tỉnh

Thứ tư, 22/08/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng tại Quảng Trị, Lê Thị Khánh Quyên (1978, trú xã Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã trốn vào Huế. Tại đây, Quyên tiếp tục lừa đảo xin chạy việc để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.

CHẾT THEO CHỨNG KHOÁN

Lê Thị Khánh Quyên sinh ra trong gia đình nền nếp. Dù hoàn cảnh khó khăn, song từ nhỏ, anh em Quyên luôn được bố mẹ bao bọc, yêu thương và lo cho ăn học đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin Trường CĐ Công nghệ Đông Hà (Quảng Trị), Quyên được nhận vào làm việc tại Chi nhánh bảo hiểm Prudential Quảng Trị. Đến năm 2007, Quyên nghỉ việc. Trong thời gian đi làm, thông qua nhiều mối quan hệ, Quyên quen biết nhiều người chơi chứng khoán. Thấy một số bạn bè thân, chỉ sau một đêm thức dậy đã sở hữu tiền tỷ khiến Quyên cũng tập tễnh lên sàn, rồi dần dần đam mê. Nhưng kinh nghiệm không có, lại gặp nhiều rủi ro nên số cổ phiếu của Quyên mua đều rớt giá thảm hại. Để có tiền chơi chứng khoán, Quyên đã vay mượn của nhiều người thân, bạn bè, nhưng càng chơi lại càng thất bại. Thế là Quyên bắt đầu nảy sinh ý định lừa đảo. Đầu năm 2011, Quyên tìm đến chị Trần Thị Liễu đang công tác tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Trị để vay mượn 1,2 tỷ đồng. Số tiền này Quyên đều nướng sạch vào chứng khoán, đến lúc phải trả nợ nhưng hết đường binh, Quyên trốn vào Huế. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố và truy nã trên toàn quốc đối với Quyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào Huế, Quyên thuê phòng tại khu nhà trọ sinh viên để tá túc. Biết cơ quan CA đang truy tìm mình nên Quyên đã đổi tên thành Lê Thị Thu Thủy và đi đâu cũng xưng danh này. Mặc dù không có công ăn việc làm, nhưng Thủy giới thiệu với các bạn SV là đang làm cán bộ ở Quảng Bình, vào Huế để ôn thi cao học kinh tế. Sống cùng xóm trọ Thủy lúc đó có chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng (1981) từng làm cán bộ văn hóa thông tin ở xã Liên Thủy, H. Lệ Thủy (Quảng Bình). Lúc đó chị Hằng bị mắc chứng tâm thần nên xã cho thôi việc vào chữa trị tại BVT.Ư Huế. Sau khi Hằng chữa trị thành công, sức khỏe hồi phục nên về xóm trọ đường Thanh Hải (TP Huế) để ở với chị gái. Thời gian này Thủy biết được Hằng có nhu cầu muốn xin trở lại làm việc nhưng đang gặp khó khăn nên “vu” lên rằng ở Quảng Bình, có quen nhiều cán bộ cấp tỉnh và hứa sẽ xin cho chị Hằng về làm việc tại Quảng Bình. Hằng nghe Thủy nói chắc như “đinh đóng cột” nên tin tưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị Hằng đã hơn 15 lần đưa tiền cho Thủy nhờ chạy việc với tổng số 230 triệu đồng. Trong đó, số tiền chuyển qua tài khoản là 135 triệu đồng, lần ít nhất là 5 triệu, lần 8 triệu, lần 6 triệu, lần 19 triệu, nhiều nhất là 27 triệu... Sau khi nhận tiền của chị Hằng, Thủy bí mật rời nhà trọ, đổi số điện thoại. Từ đơn trình báo và lời khai của chị Hằng, CQĐT đã ra Quảng Bình xác minh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS đã xác định Lê Thị Thu Thủy chính là Lê Thị Khánh Quyên - đối tượng đang bị CA tỉnh Quảng Trị truy nã.

 Tại phiên tòa, Lê Thị Khánh Quyên vẫn quanh co chối tội.

BÁN NHÀ TRẢ NỢ CHO CON!

Đứng trước phiên tòa lưu động tại P. Hương Sơ, TP Huế, chiều 16- 8, Quyên một mực khẳng định: “Bị cáo không lừa tiền của chị Hằng mà sau khi lấy tiền đã chuyển cho anh Thành (Sở Nội vụ Quảng Bình) 140 triệu đồng”. HĐXX hỏi: “Vậy, anh Thành đó là ai? Bị cáo chuyển tiền cho anh Thành bằng cách nào”, Quyên khai: “Dạ, lúc đó anh Thành nói với bị cáo, việc đưa tiền không ai làm giấy biên nhận để mang họa vào thân. Số tiền đó lúc thì anh Thành gọi điện bảo bị cáo đưa tận tay, lúc thì gửi qua tài khoản”. Còn theo chị Hằng, Quyên chỉ nói với chị là đưa tiền cho người tên Bình, còn tên Thành thì chị chưa bao giờ nghe Quyên nhắc tới. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi thêm: “Vậy, bị cáo biết gì về anh Thành này và có gì để chứng minh bị cáo đã đưa tiền cho người tên Thành đó?”, Quyên vẫn ngoan cố vòng vo: “Dạ thưa, bị cáo bị mất điện thoại nên không có số điện thoại của anh Thành nữa”. Qua tìm hiểu, CQĐT xác nhận ở Phòng Nội vụ H. Lệ Thủy và Sở Nội vụ Quảng Bình không có người nào tên Thành hay Bình như Quyên tưởng tượng ra nhằm trút tội. Quyên không có số tài khoản cũng như số điện thoại, nhà ở, địa chỉ cụ thể của Thành.

Trong phiên tòa đông nghẹt người, phía dưới hàng ghế nhân chứng, bố mẹ Quyên mặt mày hốc hác, đớn đau khi nghe từng lời khai của Quyên. “Cha mẹ sinh con trời sinh tính” - một người cùng quê của Quyên đã thốt lên. Nước mắt bà mẹ quê chân đất thật thà từng tham gia kháng chiến thấm ướt khăn trong suốt phiên tòa. Bố mẹ Quyên không ngờ, mặc dù thị đã lừa đảo với số tiền rất lớn nhưng vẫn gọi điện về nhà yêu cầu gửi 52 triệu đồng bảo là có việc gấp. Nhà không có tiền, nhưng thương con, vợ chồng già vẫn cố gắng chạy vạy vay mượn gửi cho Quyên. “Bây giờ gia đình tôi không còn nợ nữa vì đã bán nhà để trả” - mẹ Quyên nước mắt ngắn dài. Vì thương con, mong con được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bố mẹ Quyên đành phải bán nhà để khắc phục một phần nợ cho Quyên...

Xét toàn bộ tính chất vụ việc, TAND TP Huế đã tuyên phạt Lê Thị Khánh Quyên 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, hiện cơ quan CSĐT tỉnh Quảng Trị cũng đã hoàn tất hồ sơ truy tố Quyên cùng tội danh trên với số tiền chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng.

Hải Lan