Kịp thời giúp dân thoát bẫy lừa đảo
Bà Mai Thị Huyền (1972, trú tổ 13, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bất ngờ nhận được cuộc gọi của một đối tượng có tài khoản Zalo là “Nguyễn Hữu Trung”, tự xưng là cán bộ Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng, thông báo bà Huyền vi phạm pháp luật.
Sau đó, đối tượng này yêu cầu bà Huyền chuyển số tiền 230 triệu đồng, nếu không sẽ bị bắt giam. Quá hoảng loạn, bà Huyền đến Chi nhánh ngân hàng Vietcombank (địa chỉ số 153-Ngũ Hành Sơn) để chuyển tiền. Phát hiện dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng thông báo sự việc cho Công an phường Mỹ An đến giải thích, tuyên truyền cho bà Huyền hiểu các thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo và ngưng giao dịch. Nhờ đó, bà Huyền đã không bị lừa mất số tiền lớn. Cảm kích trước việc làm đầy trách nhiệm của cán bộ Công an và nhân viên ngân hàng, bà Huyền đã viết thư cảm ơn Công an phường Mỹ An và Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại số 153-Ngũ Hành Sơn.
M.T