Trở lại làng nằm biệt lập giữa đại ngàn Trường Sơn

Kỳ 2: Làm con đường đến Aur: Tại sao chưa thể thực hiện...?

Thứ ba, 27/01/2026 09:40

Khát khao, mong mỏi lớn nhất của người dân thôn Aur, xã A Vương (TP Đà Nẵng) là mong chính quyền, ngành chức năng TP Đà Nẵng nhanh chóng kiểm tra, khảo sát thực tế để có kế hoạch sớm đưa họ thoát khỏi cảnh biệt lập giữa rừng sâu bấy lâu nay...

Dân làng dùng trâu kéo trang thiết bị lên làm hệ thống điện năng lượng mặt trời tại thôn Aur.
UBND xã A Vương họp cùng dân làng Aur nói về việc làm đường vào thôn Aur.

Thượng úy Pơ loong Nái-cán bộ Cảnh sát khu vực thôn Aur, Công an xã A Vương cho biết: Với truyền thống cách mạng, bà con thôn Aur luôn chấp hành rất tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình an ninh trật tự trong thôn luôn giữ vững, ổn định.

Cũng theo Thượng úy Pơ loong Nái, Aur nằm biệt lập giữa rừng nguyên sinh trên dãy Truờng Sơn, cảnh quan hầu như còn hoang sơ nên thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan, khám phá theo hình thức tự phát, nhất là vào mùa nắng. Điều này đặt ra vấn đề cần phải quản lý, sâu sát địa bàn hơn đối với chính quyền và lực lượng Công an xã trong đảm bảo an ninh trật tự, nhất là hiện nay Aur được xác định là khu vực biên giới nằm trong diện quản nghiêm ngặt về vấn đề an ninh biên giới. Tuy vậy, có thể khẳng định tiềm năng phát triển về du lịch ở Aur là rất lớn, nếu được đầu tư làm đường giao thông sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội của xã Avương…

Ông Briu Quân-Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, thực ra hơn 10 năm trước, việc cần làm một con đường cho người dân thôn Aur đã được Chính quyền huyện Tây Giang đặt ra, nhưng cũng có nhiều luồng ý kiến bàn rằng “có nên làm đường vào thôn Aur hay không”. Tất nhiên, ý kiến này không ghi vào văn bản hay trong cuộc họp nào, nhưng đại ý rằng: Thôn Aur đã có từ xa xưa, bà con đã quen với cảnh sống biệt lập giữa rừng nguyên sinh, việc giữ được rừng là rất quý, để phát triển du lịch, không nên mở đường hiện đại sẽ tàn phá môi trường…

Lại có ý kiến, theo đơn giá của Bộ Giao thông vận tải (cũ), làm 1 km đường miền núi, trung bình mất 6 tỷ đồng, đường vào thôn Aur dài 20km, như vậy phải mất 120 tỷ đồng. Thôn Aur chỉ có 24 hộ dân, ít quá, bỏ ra ngần ấy tiền để làm đường thì lớn quá…!? Dùng dằng mấy năm sau, lại “phát hiện”, đường vào thôn Aur phải đi qua nhiều diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, nếu làm đường sẽ vi phạm “Lâm luật”… Vì cứ mãi vin vào những nguyên nhân này, ý tưởng về dự án làm đường vào thôn Aur để người dân thoát khỏi cảnh biệt lập giữa rừng sâu cứ dần trôi vào quên lãng trong sự trăn trở của cán bộ địa phương và sự hoài mong của người dân Aur…

Dân làng dùng trâu kéo trang thiết bị lên làm hệ thống điện năng lượng mặt trời tại thôn Aur.

Phải đến khi chính quyền 2 cấp được vận hành vào tháng 7-2025 vừa qua, với phương châm sát dân, gần dân, việc làm con đường giao thông cho người dân thôn Aur lại được “đánh thức, nhắc nhở” chính quyền phải làm sao phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trong chuyến đi lần này, tôi được dự cuộc họp của Đảng ủy, UBND xã AVương với bà con thôn Aur ngay tại thôn. Sau khi nghe tình hình của thôn trên mọi lĩnh vực, Chủ tịch UBND xã AVương Briu Quân nêu vấn đề khó khăn của bà con thôn Aur lớn nhất hiện nay là không có đường giao thông, đây cũng là sự trăn trở lớn nhất của Chính quyền địa phương.

Thay cho bà con toàn thôn, Trưởng thôn Ating Del bức xúc có ý kiến: “Việc làm đường vào thôn Aur đã nói nhiều năm qua, đến nay vẫn chưa thể thực hiện được. Trong khi đó, khắp nơi người ta đi máy bay, tàu hỏa, xe hơi…, chỉ có mỗi người dân Aur phải đi bộ băng rừng, lội suối… Vì thế, nhân dân thôn Aur rất mong chính quyền, ngành chức năng TP Đà Nẵng nhanh chóng kiểm tra, khảo sát thực tế để có kế hoạch sớm đưa người dân nơi đây thoát khỏi cảnh biệt lập giữa rừng sâu, có thể bằng một dự án mở đường giao thông hay một kế hoạch nào đó…”.

Chủ tịch UBND xã Briu Quân động viên bà con rằng, vấn đề này, Đảng ủy, UBND xã sẽ họp bàn cụ thể ngay sau chuyến công tác này. Dù khó khăn, hay dù nguyên nhân nào đi chăng nữa, việc làm đường cho người dân thôn Aur là phải làm trong thời gian sớm nhất. Chính quyền xã A Vương sẽ có báo cáo cụ thể gửi UBND TP Đà Nẵng về tình hình dân cư, địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, quốc phòng, lợi thế, tiềm năng khu vực thôn Aur...., khẳng định sự cần thiết, cấp thiết phải làm đường giao thông để đưa thôn Aur thoát khỏi cảnh biệt lập bấy lâu nay.

Hồng Thanh

Trở lại làng nằm biệt lập giữa đại ngàn Trường Sơn (Kỳ 1: Ước vọng từ Aur)

Hơn 10 năm trước, tôi đã có dịp lên với thôn Aur (xã A Vương, huyện Tây Giang, Quảng Nam cũ), nằm biệt lập giữa đại ngàn Trường Sơn. Trung tuần tháng 1-2026, sau hơn 6 giờ vật lộn với con đường mòn độc đạo, dằng dặc đèo dốc, suối sâu, chúng tôi lại lên với Aur. Làng vẫn thế, vẫn cách biệt với xã hội văn minh bên ngoài, yên bình như khu vườn cổ tích xa xưa...

Bảo đảm tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại Hùng Sơn và A Vương

Ngày 21-1, theo thông tin từ UBND TP Đà Nẵng, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp (PTNTLC) xã Hùng Sơn và dự án Trường PTNTLC cấp Tiểu học - THCS tại xã A Vương.

Công an xã A Vương hỗ trợ khách nước ngoài bị nạn

Quá trình đi du lịch bằng xe máy, du khách nước ngoài bị tai nạn, được Công an xã A Vương, Đà Nẵng đưa đến cơ sở y tế chăm sóc.

Hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhìn từ xã biên giới A Vương

Từ thực tiễn phòng chống thiên tai đến đổi mới phương thức điều hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã A Vương, TP Đà Nẵng đang từng bước phát huy hiệu quả, giúp chính quyền cơ sở chủ động bám sát cơ sở, góp phần ổn định đời sống người dân miền núi.

“Chiến dịch Quang Trung“ đã chiến thắng giòn giã

Sáng 16-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung“ thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập, đổ, cuốn trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ khu vực miền Trung.